Sir Alex hết lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Robin van Persie ghi bàn thắng thứ 21 trong màu áo Quỷ đỏ, cộng thêm pha lập công có phần may mắn của thủ quân Vidic đã giúp M.U lần đầu tiên sau 6 năm đánh bại Liverpool, trong cả hai lượt trận tại giải Ngoại hạng.

 Chiến thắng trên một lần nữa khẳng định ngôi vị độc tôn của M.U trên BXH, với 7 điểm nhiều hơn Man City. Sir Alex Ferguson không giấu được niềm vui khi chứng kiến các cầu thủ của mình chiến đấu đến thời khắc cuối cùng.
 
"M.U đã có màn trình diễn tương đối ổn. Sau tất cả, đây là 90 phút hấp dẫn mà giới mộ điệu mong chờ trong cuộc chạm trán giữa Man United và Liverpool.

Hai đội thi đấu đầy cảm xúc, quyết liệt và cống hiến. Chúng tôi đá 45 phút đầu thực sự ấn tượng, giống như cách M.U chơi bóng suốt thời gian qua.

Sir Alex hết lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò - Ảnh 1
 
Sau khi Liverpool ghi bàn, chúng tôi phải làm việc cật lực và tập trung hơn. Bởi vậy, thật khó diễn tả niềm vui khi thắng trận. Ba điểm mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Trở lại pha lập công mở tỉ số, các cầu thủ đã phối hợp tuyệt vời, còn Robin Van Persie thì dứt điểm miễn chê. Tôi nghĩ Welbeck và Van Persie đã có khoảng thời gian khó khăn, đặc biệt trong hiệp một.
 
Liverpool tìm lại được cảm hứng nhờ bàn gỡ của Sturridge. Họ liên tục đe dọa cầu mon De Gea trong 25 phút cuối. Tuy nhiên, M.U đã thể hiện được bản lĩnh, đứng vững trước sức ép lớn lao.

Khi gặp Liverpool, cần phải chơi với phong độ cao nhất mới giành chiến thắng. Thế nên, tôi cho rằng hôm nay M.U đá hay và tinh thần chiến đấu không phải bàn cãi" - Sir Alex nhận xét.

Mặc dù vậy, M.U cũng phải trả giá cho chiến thắng khi Ashley Young phải rời sân Old Trafford bằng nạng, sau khi anh va chạm mạnh với trung vệ Agger trong hiệp một.

Đội trưởng Vidic vừa quay trở lại cũng tái phát chấn thương đầu gối ở hiệp hai, buộc Sir Alex phải tung Smalling vào sân để "chữa cháy".