Sóng gió của Anh Tú Atus và Rhyder

Thùy Trang/laodong.vn
Chia sẻ Zalo

Màn trình diễn của đội Anh Tú Atus và Rhyder ở chung kết "Anh trai say hi" châm ngòi cho những tranh cãi không hồi kết trên mạng xã hội.

Anh Tú Atus và Hurrykng trình diễn ca khúc "Ngạo nghễ". Ảnh: Nhà sản xuất
Anh Tú Atus và Hurrykng trình diễn ca khúc "Ngạo nghễ". Ảnh: Nhà sản xuất

1 tuần sau khi chung kết "Anh trai say hi" khép lại, màn trình diễn "Ngạo nghễ" của đội Isaac, Anh Tú Atus, Hurrykng và Rhyder vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Do không áp lực về thứ hạng, so kè điểm số, đội Anh Tú Atus chọn một ca khúc đầy năng lượng, sôi động để khép lại hành trình đã qua.

Anh Tú Atus và Rhyder trình diễn “Ngạo nghễ“. Ảnh: Nhà sản xuất
Anh Tú Atus và Rhyder trình diễn “Ngạo nghễ“. Ảnh: Nhà sản xuất

Tuy nhiên, lời bài hát "Ngạo nghễ" bị chê sáo rỗng, nhảm nhí, ví dụ như phần mở đầu của Isaac và đoạn rap của Hurrykng như “Hai tay đâu. Đưa lên mau. Chân đâu nhờ. Đưa lên luôn. Đầu nghiêng sang trái. Rồi sang bên phải. Tập trung nghe anh. Không ai được oải”, “Thật sự luôn là hơn 20 tuổi đầu rồi, chưa gặp trường hợp nào gáy như cái trường hợp này. Khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng"...

Nội dung ca khúc liên tục nhấn mạnh vào việc một người "sĩ" bất chấp, luôn "gáy" và tự tin vào bản thân. Ý tưởng này xuất phát từ việc cả 4 thành viên trong đội đều từng làm đội trưởng.

Tuy nhiên, ca từ đầy tính khiêu khích, ngập tràn sắc thái châm biếm khiến người nghe khó cảm thông điệp tích cực từ Atus và đồng đội.

Chưa kể, giai điệu và vũ đạo của sân khấu này bị khán giả nhận xét giống ca khúc "That That" của PSY và Suga. Một số ý kiến gọi "Ngạo nghễ" là bản Việt của "That That" vì có điểm tương đồng trong vũ đạo phần điệp khúc, giai điệu phần mở đầu.

"Nghe giống That That nên bắt tai là đúng rồi", "Muốn học theo kiểu hào nhoáng, phóng khoáng của That That nhưng chưa tới"... là bình luận của những người nghe "Ngạo nghễ" lần đầu.

Bên cạnh đó, "Ngạo nghễ" còn có phần tiền điệp khúc (pre chorus) được cho là khá giống "Bang Bang Bang" (Big Bang), phần cuối bài gợi nhớ "Idol" (BTS)...

Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn có sự góp mặt của Rhyder, Hurrykng - 2 cái tên mạnh về sản xuất và sáng tác.

Bởi lẽ, "Ngạo nghễ" dường như chỉ xoay quanh Anh Tú Atus với những câu hát đậm mùi "cà khịa", tự mãn và tự tin quá mức.

Chưa ngạo nghễ được bao lâu, sân khấu này liên tục vướng tranh cãi, dính nghi vấn đạo nhái, vay mượn ý tưởng, khiến màn chào kết của đội Anh Tú Atus không trọn vẹn.

Trong khi đó, "Sao hạng A" của đội HIEUTHUHAI và "Tình đầu quá chén" của đội Quang Hùng MasterD đang thay phiên nhau xếp hạng 1-2 trên YouTube thịnh hành mảng âm nhạc.

Trước đó, một số tiết mục của "Anh trai say hi" cũng vướng nghi vấn đạo nhái.

Màn trình diễn "Sóng vỗ vỡ bờ" bị phản ứng ngay từ đêm công chiếu vì có ý tưởng giống sân khấu “Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc” trong “Sáng tạo doanh” (Trung Quốc) năm 2021.

Sau đó, màn diễn “Nỗi đau ngây dại” đội Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Công Dương cũng bị tố "vay mượn" ý tưởng từ sân khấu “Shangri-La” của nhóm The Boyz trình diễn trong show “Road to Kingdom”.