Sự ngây ngô của Đức Phúc đốn tim khán giả

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bộ vest trắng, khuôn mặt ngây ngô pha chút lo lắng, không một động tác vũ đạo trên sân khấu nhưng giọng hát đẹp, dày và khỏe đã giúp Đức Phúc chinh phục không chỉ giám khảo Mỹ Tâm (cô dành 55/100 điểm cho Đức Phúc) mà đã "đốn tim" các khán giả (Đức Phúc nhận được 53% bình chọn của khán giả), vượt qua giọng ca trẻ tuổi nhất cuộc thi - Bảo Uyên để giành chiếc vé quý giá vào đêm chung kết "Giọng hát Việt 2015" cùng với Yến Lê, Hoàng Dũng và Tố Ny.

Kinhtedothi - Trong bộ vest trắng, khuôn mặt ngây ngô pha chút lo lắng, không một động tác vũ đạo trên sân khấu nhưng giọng hát đẹp, dày và khỏe đã giúp Đức Phúc chinh phục không chỉ giám khảo Mỹ Tâm (cô dành 55/100 điểm cho Đức Phúc) mà đã "đốn tim" các khán giả (Đức Phúc nhận được 53% bình chọn của khán giả), vượt qua giọng ca trẻ tuổi nhất cuộc thi - Bảo Uyên để giành chiếc vé quý giá vào đêm chung kết "Giọng hát Việt 2015" cùng với Yến Lê, Hoàng Dũng và Tố Ny.

 
Sự ngây ngô của Đức Phúc đốn tim khán giả - Ảnh 1
Đêm Bán kết cuộc thi “Giọng hát Việt 2015” đã diễn ra với những màn biểu diễn đầy thăng hoa trên sân khấu. Những gương mặt xuất sắc nhất đã lộ diện để chính thức tranh tài ở đêm chung kết.

Trong đội Tuấn Hưng, hai cô nàng Thu Thủy và Yến Lê tiếp tục “trình làng” ca khúc mới do chính mình sáng tác. Nếu Thu Thủy mang đến một ca khúc đậm chất RnB và Pop với nội dung viết kể về chuyện tình cảm đã trải qua trong quá khứ mang tên “Chỉ là quá khứ” thì Yến Lê gửi gắm một sáng tác khác hẳn với phong cách tuần trước.
Sự ngây ngô của Đức Phúc đốn tim khán giả - Ảnh 2
Bài hát "Việt Nam trong tôi là..." được Yến Lê viết theo thể loại RnB kết hợp Pop và chất liệu dân gian cùng sự hỗ trợ đặc biệt của nhóm thí sinh The Voice Kids. Với giọng hát truyền cảm, đầy niềm tự hào về tổ quốc Việt Nam trong bộ áo dài truyền thống, một lần nữa, cô đã chứng tỏ được sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của bản thân qua mỗi tuần thi.
Sự ngây ngô của Đức Phúc đốn tim khán giả - Ảnh 3
Với đội huấn luyện viên Thu Phương, Kiều Anh đã kể câu chuyện của riêng mình qua ca khúc Ảo ảnh trưa  với chất giọng điêu luyện cùng cách xử lý ca khúc thông minh để tạo được điểm nhấn cho tiết mục dự thi của mình. Còn chàng trai 19 tuổi Hoàng Dũng đã làm mới mình qua liên khúc: “Chưa bao giờ”. Đêm nay, Hoàng Dũng đã đưa khán giả hòa mình vào giai điệu đầy sâu lắng và nhiều cảm xúc khi tập trung nhập tâm vào bài hát.
Đội Mỹ Tâm gồm hai “chiến binh” Đức Phúc và Bảo Uyên một lần nữa “đốn tim” khán giả với những phần trình diễn đầy cảm xúc. Nếu Bảo Uyên khéo léo khoe giọng hát đầy nội lực của mình qua ca khúc Yêu của Lê Minh Sơn thì Đức Phúc khiến người nghe không kiềm được cảm xúc khi thể hiện rất xuất sắc mash up “Đã hơn một lần” và “I believe I can fly”.
Sự ngây ngô của Đức Phúc đốn tim khán giả - Ảnh 4
Hai “trò cưng” của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cũng đã mang đến sự bất ngờ cho khán giả. Ở đêm thi trước, Vicky Nhung đã tạo được dấu ấn đậm nét với ca khúc có phần sâu lắng thì ở tuần này, “cô nàng tomboy” lại mang đến phần trình diễn mới lạ và đa sắc màu hơn qua mash up nhiều ca khúc. Vicky Nhung sở hữu chất giọng khỏe khoắn với độ rung và gằn vừa phải, tạo nên một màu sắc âm nhạc cá tính, độc lập và chính điều này đã giúp cô luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.
Sự ngây ngô của Đức Phúc đốn tim khán giả - Ảnh 5
Tuần này, Tố Ny thay đổi phong cách hoàn toàn khác lạ khi hóa thân vào người phụ nữ với nỗi buồn cô quạnh qua bản mash up “Hòn vọng phu” và “Đá trông chồng”. Đây được xem là hai bài hát yêu cầu kỹ thuật thể hiện cao và khéo léo nhưng với bản lĩnh tự tin, Tố Ny đã hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình.
Sự ngây ngô của Đức Phúc đốn tim khán giả - Ảnh 6
Kết quả, 4 cái tên xuất sắc nhất sẽ chính thức bước vào đêm chung kết là: Tố Ny, Hoàng Dũng, Đức Phúc và Yến Lê. Họ sẽ tranh tài vô cùng gay go tại đêm thi tuần sau để tìm ra ngôi vị cao nhất của cuộc thi.