Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sự oan nghiệt từ mối tình vụng trộm

KTĐT - Sự không chính chuyên của người vợ, sự côn đồ, hung hãn của người chồng đã dẫn đến một kết cục đau buồn. Người phải ngồi tù, người phải ôm một nỗi day dứt.
Phiên tòa xét xử vụ án giết người, cướp tài sản ngày 8.8, tại TAND TP Hà Nội diễn ra khá lặng lẽ và kết thúc nhanh chóng, nhưng dư âm để lại thì không hề nhỏ.
 
Cơn ghen cuồng nộ
 
Sáng ngày 16.10.2010, người dân tại địa bàn thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội phát hoảng khi phát hiện có một thi thể nam giới nằm dưới ruộng. Trên cơ thể nạn nhân chết vì bị nhiều vết đâm, chém, bên cạnh cách đó không xa vẫn còn xe máy. Nạn nhân được xác định là Lê Văn Hùng (SN 1985, quê ở Nông Cống, Thanh Hoá, tạm trú tại xã Ngọc Mỹ), là công nhân một Công ty cầu đường trên địa bàn huyện Quốc Oai.
 
Một ngày sau khi án mạng xảy ra, CQĐT CA huyện Quốc Oai bắt giữ khẩn cấp hung thủ gây ra cái chết của anh Hùng. Đó là Đặng Tiến Thân (SN 1980, trú tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai).
 
Đặng Tiến Thân xây dựng gia đình với chị Đỗ Thị Ngọc Bích (SN 1984), hai người đã có với nhau 2 mặt con. Năm 2009, họ ai mở quán nước gần công trường nơi Hùng làm việc. Những lúc rảnh rỗi Hùng thường ra quán uống nước và được vợ chồng ông bà chủ quán quý mến. Sau đó, Hùng và Thân còn trở thành anh em kết nghĩa với nhau.
 
Đầu tháng 9.2010, Thân có việc đi Lào Cai nhiều ngày. Khi đi xa về, Thân có vẻ nghi vợ. Một hôm, Thân thấy điện thoại của vợ có tin nhắn. Khi mở ra xem thì mới ngã ngửa vì tin nhắn mùi mẫn gửi cho vợ mình lại được gửi từ người em kết nghĩa mà bấy lâu mình vẫn quý mến.
 
Thân gặng hỏi vợ để cho rõ sự tình. Chị Bích biết không giấu được chồng nên đã thú nhận và khóc lóc xin tha thứ. Vẫn còn yêu vợ, không muốn gia đình tan vỡ, Thân đã tạo cơ hội cho vợ cơ hội sửa chữa sai lầm. Từ hôm đấy, Thân giữ điện thoại của vợ và cấm không cho vợ đi đâu.
 
Sau khoảng thời gian một tuần, tưởng chừng như sự việc bắt đầu êm dịu, nhất là khi Thân dùng điện thoại của vợ, rồi trả lời vợ nhắn tin đến cho Hùng về việc chấm dứt mối quan hệ bất chính giữa 2 người.
 
Ngày 15.10.2010, Hùng tiếp tục nhắn tin cho Bích đòi gặp nhau ở cánh đồng Bói. Đọc tin nhắn đó, cơn ghen trong người Thân bùng lên, một kế hoạch trả thù nhen nhóm. Thân dùng máy điện thoại của Bích nhắn lại cho Hùng hẹn 19h cùng ngày gặp nhau ở cánh đồng Bói, thôn Ngọc Than.
 
Đến giờ hẹn, Thân lấy xe máy chở vợ ra để làm “mồi nhử”, còn mình thì cầm sẵn một con dao dài phục sẵn. Khi người thanh niên tên Hùng đi xe máy tới đã vội lao tới ôm Bích. Thân từ chỗ nấp chạy ra cầm dao chém tới tấp vào người tình địch. Lê Văn Hùng đã cố chạy nhưng Thân vẫn đuổi theo và chém cho đến khi nạn nhân bất động. Gây án xong, Thân lật người nạn nhân lấy chiếc điện thoại của anh này, sau đó vứt xuống mương nước.
 
Sau khi về nhà, Bích mang quần áo của chồng giặt nhằm xóa vết máu, đồng thời mang chiếc thoại của mình giấu đi. Để tránh mọi nghi ngờ, sáng ngày hôm sau 16.10.2010, vợ chồng Thân vẫn mở quán bán hàng nước như mọi ngày. Đến ngày 17.10.2010 cả hai người cùng bị bắt khẩn cấp.
 
Day dứt
 
Đặng Tiến Thân bị truy tố về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”. Còn Đỗ Thị Ngọc Bích bị truy tố về tội “che giấu tội phạm”.
 
Trước giờ xử, Thân liên tục hướng đôi mắt dị tật của mình để tìm kiếm người thân, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của vợ bị cáo lại cúi đầu. Từ ngày xảy ra vụ án, đến phiên tòa này là khoảng thời gian hiếm hoi hai vợ chồng Thân có cơ hội gặp nhau, nhưng ngồi bên nhau, đến khi có cơ hội nhưng chẳng ai buồn nói với ai câu nào. Ánh mắt xa lánh của người chồng, khiến Bích dường như càng ăn năn về tội lỗi của mình.
 
Đứng trước tòa, bị cáo Thân thừa nhận hành vi giết người của mình, nhưng bị cáo cho rằng mình không cướp tài sản. Luật sư bảo vệ cho bị cáo cũng phân tích việc Thân lấy chiếc điện thoại của nạn nhân nhằm mục đích phi tang vụ án, chứ không phải cướp tài sản. Bởi ngoài chiếc điện thoại, thì những tài sản khác như ví, xe máy của nạn nhân bị cáo đã không màng tới. Tuy nhiên lập luận này không được HĐXX chấp nhận.
 
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thân 23 năm tù cho 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”. Còn bị cáo Bích bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “che giấu tội phạm”. Phiên tòa kết thúc, Thân ngoái đầu nhìn người mẹ ngồi phía sau, rồi vội vã theo các chiến sĩ công an ra xe về trại giam. Còn Bích ngồi lại phía sau nước mắt lã chã hướng theo bóng người chồng đang khuất xa dần.
 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sự cố tại cầu Sông Lô

Phú Thọ: khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sự cố tại cầu Sông Lô

06 Nov, 06:40 PM

Kinhtedothi - Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) trong thời gian từ năm 2010-2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền

Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền

06 Nov, 04:35 PM

Kinhtedothi - Theo ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) hiểu biết pháp luật là nền tảng của niềm tin và hành vi tuân thủ. Khi hệ thống pháp luật được xây dựng đồng bộ, khả thi, với chi phí tuân thủ thấp, việc thực hiện và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật sẽ bền vững hơn.

Thể lệ Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

Thể lệ Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

06 Nov, 11:39 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 do Sở Tư pháp TP Hà Nội (Cơ quan thường trưc của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội) phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, nhằm lan toả lối sống “thượng tôn pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Gã bốc vác lừa gần 200 triệu đồng của công an

Gã bốc vác lừa gần 200 triệu đồng của công an

06 Nov, 10:55 AM

Quách Văn Lập (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cán bộ, chiến sĩ công an tại gần 20 tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, khi ra "chiêu" tại Lai Châu, Lập đã bị lực lượng công an tỉnh phát hiện và bắt giữ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ