Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sự thật vụ người phụ nữ bị đánh thuốc mê, cướp hơn 4 lượng vàng

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ trình báo giả về việc bị đánh thuốc mê, cướp tài sản tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết.

Trước đó, vào ngày 21/2, bà Nguyễn Thị Út (51 tuổi, trú xã Tiến Lợi) cùng chồng đến Công an xã Tiến Lợi trình báo bị 2 đối tượng lạ mặt dùng thuốc mê khống chế, cướp đi toàn bộ nữ trang bằng vàng (4 lượng vàng 18K, một lượng vàng 24K) và một điện thoại di động với tổng giá trị hơn 320 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, bà Út vừa đi chợ về và đang phơi quần áo trước nhà thì bất ngờ bị 2 người tiếp cận từ phía sau, dùng khăn tẩm thuốc mê khiến bà bất tỉnh. Bà Út khai rằng, trong lúc bị tháo nữ trang, bà vẫn lờ mờ nhận diện được hai kẻ cướp gồm một nam, một nữ, đi xe máy màu trắng. Khoảng 15 phút sau, bà tỉnh lại, nhờ hàng xóm gọi chồng rồi đến công an trình báo.

Bà Nguyễn Thị Út tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Nhận thấy vụ việc có thể gây hoang mang dư luận, Công an TP Phan Thiết đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera xung quanh, đưa bà Út đi giám định để xác định chất gây mê, đồng thời dựng lại toàn bộ thời gian hoạt động của bà trong ngày xảy ra vụ việc.

Sau 24 giờ điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai của bà Út. Đến sáng 22/2, trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà Út đã thú nhận toàn bộ sự thật.

Bà Út khai nhận, toàn bộ số nữ trang bằng vàng 24K và 18K, bao gồm lắc, dây chuyền, bông tai, nhẫn… là do chồng bà mua với thỏa thuận khi nào cần tiền kinh doanh, bà sẽ bán để đưa cho chồng. Tuy nhiên, do thua lỗ trong quá trình chơi hụi, bà đã âm thầm bán hết số vàng này để trả nợ.

Sáng 21/2, khi chồng yêu cầu bán vàng lấy tiền đặt cọc mua đất, bà Út lo sợ bị phát hiện nên đã nảy sinh ý định dàn dựng vụ cướp. Bà đi chợ sớm, bán hết số vàng giả mà bà đã mua trước đó để che mắt chồng, đồng thời cầm cố điện thoại lấy 3 triệu đồng. Khi về nhà, bà Út tự dựng lên câu chuyện bị đánh thuốc mê cướp tài sản để tránh bị trách mắng.

Hiện Công an TP Phan Thiết đã thu giữ toàn bộ số vàng giả và chiếc điện thoại để phục vụ công tác điều tra. Hành vi báo tin giả của bà Út đang được xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là bài học cảnh giác về những hệ lụy của việc tham gia hụi không kiểm soát, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về hậu quả pháp lý của hành vi báo tin giả gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tìm bị hại trong vụ lừa đảo qua mạng xã hội tại Hà Nội

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo qua mạng xã hội tại Hà Nội

16 Jan, 10:46 AM

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đăng Hiệp (sinh năm 1991; trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động mua bán thiết bị điện tử qua mạng xã hội.

Lời khai của nghi phạm đốt nhà trọ ở Hà Đông

Lời khai của nghi phạm đốt nhà trọ ở Hà Đông

15 Jan, 09:57 PM

Kinhtedothi - Đối tượng Nguyễn Văn Chúc khai nhận, do mâu thuẫn với bạn gái nên rạng sáng 14/1, sau nhiều lần gọi mà bạn gái không chịu quay về nhà trọ, bực tức Chúc đã đốt giấy ăn rồi gí vào chăn, gối trong căn phòng trên tầng 3 của nhà trọ.

Hà Tĩnh: đấu tranh, ngăn chặn buôn bán pháo trái phép

Hà Tĩnh: đấu tranh, ngăn chặn buôn bán pháo trái phép

15 Jan, 04:39 PM

Kinhtedothi - Dịp gần Tết Nguyên đán tình trạng buôn bán, vận chuyển, tự chế pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh đang quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ