Sức ép ngàn cân lên vai Kiatisak

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Việc Viettel FC, đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch V.League 2022 giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp đã khiến cho HLV Kiatisak và các cầu thủ HAGL gặp rất nhiều sức ép trên sân Vinh.

Sau thất bại 1-2 trước HAGL tại V.League 2010, hơn 11 năm qua SLNA chưa từng thua đội bóng phố núi trên sân Vinh. Đội bóng xứ Nghệ chính là “khắc tinh” trước lối đá tấn công, thiên về kỹ thuật của HAGL bất luận đá sân khách hay sân nhà. 

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn

Không phải ngẫu hiên mà HLV Kiatisak đã đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân: I will work harder (tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn) trước khi lên đường đến Vinh. Mùa giải này do tham dự đấu trường AFC Champions League nên HAGL được đăng ký 4 ngoại binh Kim Dong-su, trung vệ Barbosa, tiền đạo Jefferson Silva và Brandao. Qua 2 trận đầu khi chơi với sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3 thì HLV Kiatisak đều sự dụng trung vệ Barbosa, tiền đạo Jefferson Silva và Brandao.

Sức ép đang đè nặng lên vai HLV Kiatisak. Ảnh: Vietnamplus
Sức ép đang đè nặng lên vai HLV Kiatisak. Ảnh: Vietnamplus

HLV Kiatisak tin rằng với ngoại binh tốt kết hợp với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương và Hữu Tuấn, HAGL sẽ cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch V.League 2022 với bất cứ đội bóng nào. Ông thầy người Thái đã cho 14 cầu thủ lên đường đến sân Lạch Tray, rốt cuộc 6 cầu thủ Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Cảnh Anh, Vũ Minh Hiếu đã chuyển sang thi đấu cho Hải Phòng.

Đến giờ thì Dụng Quang Nho đã thi đấu rất tốt tại giải U23 Đông Nam Á còn Triệu Việt Hưng là cầu thủ xuất sắc nhất vòng 2 V.League. Trong khi đó, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang có hiện tượng “chán bóng” sau chuỗi thời gian dài tập trung đội tuyển. Duy nhất Brandao xông xáo hoạt động nơi cánh trái là không đủ cho HAGL có bàn thắng và đã bị Viettel bỏ lại với khoảng cách 5 điểm.

Sức ép sân Vinh

Sau 2 trận đấu, SLNA vừa thay ngoại binh Basit bằng Vua phá lưới V.League 2018 Oseni - cầu thủ cũ của Hà Nội FC rất có duyên với mành lưới của HAGL. Mùa giải này SLNA cũng chơi với sơ đồ 3 trung vệ nội, do cầu thủ nhập tịch Trường An chưa thể đủ điều kiện ra sân. Như vậy, so với Nam Định, H.Hà Tĩnh có hậu vệ ngoại binh thì “những đứa con của bầu Đức” có phần dễ thở hơn khi chỉ phải đối đầu với Quế Ngọc Hải và các trung vệ trẻ SLNA.

SLNA cũng đang rất cần chiến thắng. Ảnh TT
SLNA cũng đang rất cần chiến thắng. Ảnh TT

Muốn có chiến thắng, buộc các cầu thủ HAGL phải chơi tấn công. Đây là cơ hội để HLV Huy Hoàng chơi đòn phòng ngự phản công sở trường đã nhiều lần khiến HAGL trắng tay ra về. Một trận đấu mà Công Phượng, Văn Toàn phải đối đầu với lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm của các cầu thủ chủ nhà để cố giành 3 điểm. Game này có độ khó hơn 2 trận đấu gặp Nam Định, H.Hà Tĩnh rất nhiều, sức ép đang đè dần lên vai ông thầy Kiatisak.

 

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần