Chỉ còn vài ngày nữa, Thánh lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo sẽ kết thúc nhưng kỳ vọng vào một dịp lễ linh thiêng không tiếng súng đã không trở thành hiện thực. Iraq đã chứng kiến tháng đẫm máu nhất kể từ năm 2008 khi các cuộc tấn công bạo lực trên diện rộng khiến 983 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương… Ai Cập vừa trải qua cuộc chính biến lật đổ Tổng thống dân cử đầu tiên M.Morsi và cuốn theo hơn 30 triệu người lao vào làn sóng biểu tình lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
 |
Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. Ảnh: Reuters |
Trong bối cảnh dư luận thế giới tập trung vào tình hình Iraq, Iran, Syria, Ai Cập, lực lượng khủng bố Al Qaeda đã có thời gian để củng cố sức mạnh và sẵn sàng thực hiện những âm mưu tấn công vào các mục tiêu đã được lên kế hoạch. Vì thế, không ngạc nhiên khi Washington cho biết tạm thời ngừng các sứ mệnh ngoại giao tại 17 quốc gia Hồi giáo, trong đó có Iraq, Libya, Ai Cập, Afghanistan trong ngày 4/8, do nhận được thông tin các phần tử Al Qaeda lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các cơ quan ngoại giao của Mỹ. Một loạt quốc gia phương Tây như Anh, Đức, Pháp cũng công bố kế hoạch tương tự. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng kêu gọi người dân nước này đang đi du lịch hay sinh sống ở các nước Trung Đông và châu Phi cần cảnh giác, tránh xa các đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ tại những nước này trong ngày 4/8 nhằm đề phòng các nguy cơ an ninh.
Rõ ràng, bất chấp việc trùm khủng bố Bin Laden đã bị tiêu diệt hay quân đội Mỹ đã hiện diện ở hầu hết các chiến trường Trung Đông, Bắc Phi, chủ nghĩa khủng bố vẫn không ngừng lớn mạnh và sự an toàn của nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa được đảm bảo. Đặc biệt, dù nước Mỹ đã cố gắng thay đổi giọng điệu về cuộc chiến chống khủng bố, tìm cách rút bớt quân đội khỏi khu vực Trung Đông, Nam Á nhưng cách thức để chấm dứt cuộc chiến cam go, phức tạp này vẫn còn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Và chừng nào Washington còn loay hoay tìm một giải pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của các thế lực cực đoan, nước Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung sẽ tiếp tục phải đối diện với nỗi lo không bao giờ cũ về chủ nghĩa khủng bố.