Tai nạn làm “nóng” cung đường miền Trung

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù không phải là thời điểm "nóng" như trước và sau Tết Nguyên đán, nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trên suốt cung đường miền Trung vào những ngày này, lượng xe cộ và phương tiện đổ về TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tình hình giao thông diễn ra khá phức tạp, ùn tắc, tai nạn vẫn xảy ra ở nhiều nơi…

Các phương tiện ùn ùn đổ về TP

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, người dân ở các địa phương đang đổ dồn về các thành phố lớn. Theo ghi nhận của chúng tôi, từ ngày 9/2 trở lại đây, tại các cửa ngõ phía Đông và Tây TP Hồ Chí Minh, lượng xe máy và xe khách lưu thông rất đông, nhiều điểm xe di chuyển chậm, nối đuôi nhau kéo dài. Tại TP Hồ Chí Minh, trên các tuyến như QL13 đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, xe khách từ các tỉnh, TP như: Bình Phước, Đắk Lắk, Đà Lạt (Lâm Đồng), Bình Định,... đổ về hướng trung tâm TP trở nên đông đúc hơn. 
Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách 32 chỗ ngồi và xe tải trên QL51, đoạn qua TP Biên Hòa (Đồng Nai) trong dịp Tết vừa qua.     Ảnh: Nguyễn Phạm
Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách 32 chỗ ngồi và xe tải trên QL51, đoạn qua TP Biên Hòa (Đồng Nai) trong dịp Tết vừa qua. Ảnh: Nguyễn Phạm
 
Ngược ra các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận từ sáng sớm đến đêm khuya, xe khách đến từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc liên tục nối đuôi nhau đổ dồn về hướng TP Hồ Chí Minh. Điều dễ nhận thấy trong dịp Tết năm nay và mấy năm trở lại đây, lượng người đi xe máy về quê ở các tỉnh miền Trung và miền Tây rất lớn. Có mặt trên QL1A trong suốt các đêm từ ngày 8 - 10/2 trên suốt đoạn đường từ Bình Định vào đến TP Hồ Chí Minh, ở bất kỳ cung đường nào cũng có những tốp người chạy xe gắn máy, chất đầy hành lý lĩnh kỉnh hướng về TP. Họ đi thành từng tốp để có sự cố dễ dàng hỗ trợ cho nhau. Trong khi đó, vào ban ngày trên tuyến đường QL, đâu đâu cũng thấy người người đứng chờ đón xe khách trở lại TP sau kỳ nghỉ Tết. Theo đó, tình trạng xe dù, phóng nhanh, vượt ẩu chèo kéo tranh giành đón khách cũng xảy ra liên tục trên các tuyến đường quốc lộ chạy qua tất cả các tỉnh, thành…

Vào thời điểm ban ngày, khi có mặt lực lượng tuần tra, tình trạng xe khách và xe tải đường dài chạy chậm và chấp hành khá tốt quy định an toàn điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, vào khi trời tối, đặc biệt  từ sau 21 giờ trở đi tình trạng đi sai làn đường, phóng nhanh vượt ẩu liên tục diễn ra. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, các xe khách đường dài ngoài việc chạy với tốc độ cao, còn liên tục lấn làn vượt ẩu gây nguy hiểm cho người đi đường và rất dễ gây ra tai nạn giao thông. 

Tai nạn xảy ra liên tục  

Theo số liệu thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, đến ngày 14/2, cả nước có khoảng 500 người chết vì tai nạn giao thông. Chỉ 5 ngày sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 8/2 đến hôm nay, các phương tiện truyền thông liên tiếp ghi nhận mỗi ngày đều có tai nạn giao thông xảy ra đối với xe khách và xe tải, thậm chí có ngày, trên QL1 xảy ra đến 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dọc tuyến quốc lộ này qua nhiều tỉnh, thành, mỗi ngày có đến hàng chục người nhập viện vì tai nạn giao thông. 

Trong 3 ngày từ 10 - 12/2 đã liên tiếp xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do xe khách, xe tải nặng gây ra. Tại khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách trong các ngày 9 và 10/2. Tại khu vực Bắc Trung Bộ thì Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế là những nơi có tai nạn với những va chạm tương tự. Trên địa bàn các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương… tai nạn làm 6 người chết và 49 người bị thương. Đáng lưu ý là tai nạn xảy ra chủ yếu trên QL1 đoạn qua miền Trung.

Trước những vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, chiều 12/2, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có Công điện yêu cầu Trưởng Ban ATGT các địa phương, Bộ GTVT, Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo, triển khai ngay một số biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng sau dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai tuần sau Tết Nguyên đán, đã xảy ra 6 vụ tai nạn nghiêm trọng lấy đi tính mạng của 6 người và làm gần 50 người bị thương.