Tân HLV Villarreal đột ngột qua đời

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng nay (theo giờ địa phương), HLV Manuel Preciado đã từ giã cõi đời do lên cơn đau tim đột ngột tại một khách sạn ở Valencia hưởng thọ 54 tuổi. Chắc chắn thông tin này sẽ khiến cả làng bóng đá Tây Ban Nha chấn động ngay trước thềm Euro 2012.

Sinh năm 1957, Preciado từng là một cầu thủ không mấy nổi bật, khoác áo nhiều CLB nhỏ tại xứ sở bò tót như Santander, Linares, Mallorca, Alaves, Ourense và giải nghệ vào năm 1992 tại Gimnastica. Ba năm sau, ông chính thức trở thành HLV và đội bóng đầu tiên chính là Gimnastica. Cũng giống như nghiệp cầu thủ, Preciado chỉ toàn dẫn dắt những đội bóng "thường thường bậc trung". Đầu năm 2012, ông bị Sporting Gijon sa thải do thành tích quá kém cỏi sau 6 năm trời làm việc tại đây thế nhưng quãng thời gian thất nghiệp của ông chỉ kéo dài có vài tháng mà thôi. Hôm qua, Villarreal chính thức khẳng định họ đã chọn Manuel Preciado cho vị trí thuyền trưởng mới. Điểm đáng lưu ý: cả Gijon và Villarreal đều bị rớt hạng La Liga mùa vừa rồi. 
 
Song nào ai ngờ số phận và Thượng đế quá nghiệt ngã với ông. Vừa được tận hưởng niềm vui có lẽ chỉ trong vòng chưa đầy 24h giờ và chưa kịp được đội bóng mới chính thức giới thiệu với công chúng, Preciado đã phải tạm biệt cuộc đời này khi vẫn còn sung sức. Sáng sớm nay (theo giờ địa phương), ông đã đột tử tại khách sạn ở Valencia vì một cơn đau tim bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay (theo khẳng định của tờ Marca, trước đó, ông đã bị sốt virus).

Trên website của mình, Villarreal mau chóng thông báo tin buồn: "HLV Manuel Preciado đã qua đời vào sáng hôm nay do đau tim. Toàn thể đội bóng Villarreal xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến về sự mất mát to lớn này". Gần như ngay lập tức, hàng loạt cầu thủ đã bày tỏ cảm xúc trước thông tin quá sốc này. Trên trang Twitter, tiền vệ Cesc Fabregas viết: "Lúc thức dậy, tôi không tin nổi vào mắt mình khi nghe tin Manuel Preciado qua đời. Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi muốn gửi đến toàn bộ gia đình ông ấy những cái ôm chia sẻ, an ủi thật chặt.

Lúc sinh thời, Preciado khá mạnh mẽ, cứng rắn và hay có những phát ngôn gây sốc, đụng chạm tới nhiều thành phần. Hẳn một vài người vẫn chưa quên Preciado từng "lời qua tiếng lại" khá gay gắt với đồng nghiệp Jose Mourinho (thậm chí, ông đã gọi Mou là ... "thằng khốn"). Nhưng giờ đây Preciado đã mất đi và với những gì ông đã cống hiến cho thế giới bóng đá, dù có thể chẳng bằng ai, xin hãy nhớ tới ông bằng những kỷ niệm tốt đẹp nhất. R.I.P Preciado

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần