Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tết của những nhà vô địch

Kinhtedothi - Tết năm nay là cái Tết thứ tư xa nhà của Ánh Viên và là cái Tết đầu tiên xa nhà của anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan - những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam đang miệt mài tập luyện trên đất Mỹ.
Còn với những vận động viên (VĐV) đang tập huấn trong nước, Tết là dịp để họ được sum vầy cùng gia đình sau một năm xa nhà đằng đẵng.

Nỗi niềm của người xa quê

Tết đầu tiên xa nhà, Ánh Viên khóc nức nở trong đêm giao thừa nhưng rồi sự bận rộn trong tập luyện đã dần cuốn theo cả nỗi nhớ. Cô gái vàng của thể thao Việt Nam tâm sự: "Tết đầu tiên trên đất Mỹ, em rất nhớ nhà nhưng những năm tiếp theo, em đã cố gắng khắc phục để quen dần. Trong những ngày Tết, dù ở Việt Nam hay nước ngoài, em vẫn phải tập luyện với khối lượng nặng."
Quách Thị Lan - Quách Công Lịch miệt mài trên sân tập.
Quách Thị Lan - Quách Công Lịch miệt mài trên sân tập.
Còn người thầy của Ánh Viên, HLV Đặng Anh Tuấn khẳng định chắc nịch: "Ánh Viên là VĐV chuyên nghiệp vì thế sẽ không có khái niệm nghỉ Tết. Việc nghỉ Tết sẽ làm gián đoạn quá trình tập luyện, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của VĐV nên ngày Tết, Viên sẽ tập như ngày thường thôi."Cùng với cô học trò, HLV Đặng Anh Tuấn cũng sẽ có cái Tết thứ tư xa nhà. Người thầy của Ánh Viên đã hy sinh cả cuộc sống riêng tư cùng những cái Tết ấm áp bên người thân để cùng học trò chinh phục ước mơ vươn tới đỉnh cao thế giới.

Nếu Ánh Viên đã quen với cái Tết nơi đất khách, quê người, thì anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan lại phải trải qua cảm giác nhớ nhà của Ánh Viên trong năm đầu ăn Tết trên đất Mỹ. Cả hai anh em nhà họ Quách đều buồn và nhớ nhà, song Quách Công Lịch cho biết càng nhớ nhà, họ sẽ càng lao vào tập luyện để nguôi ngoai nỗi nhớ. Do địa điểm tập huấn của hai anh em ít có người Việt sinh sống nên cũng không có điều kiện tổ chức Tết. "Bên Mỹ chúng em không có điều kiện đón Tết nên cứ tập luyện và sinh hoạt như ngày thường".

Ngay sau Tết, Lịch, Lan sẽ cùng các đồng đội tham gia thi đấu tại Giải Điền kinh châu Á trong nhà và vì thế Tết sẽ là giai đoạn nước rút trong quá trình tập luyện cho cú bứt phá đầu năm mới. Công Lịch đang tràn đầy quyết tâm cho những mục tiêu vươn tới trong năm Bính Thân này. Chàng trai người Mường ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa có vóc dáng như người mẫu đang ấp ủ ý định sẽ ăn Tết bù sau khi thi đấu thành công. Và khi đó chắc chắn Tết của hai anh em sẽ thật to và ấm cúng.

Tuy cố gắng quên đi không khí Tết để chuyên tâm tập luyện trên đất Mỹ nhưng hai anh em Lịch, Lan vẫn canh cánh thương bố mẹ ở quê nhà. "Tết năm nay chúng con không về chắc bố mẹ buồn lắm. Nhưng chúng con đang cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực và khi đó cả nhà ta sẽ có một cái Tết thật sum vầy, bố mẹ nhé" - đó là những lời nhắn nhủ mà anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan gửi cho bố mẹ. Và chúng tôi tin rằng, với quyết tâm ấy, với ý chí ấy, nhất định Lịch, Lan sẽ thành công và cùng thể thao Việt Nam viết tên lên những đỉnh cao mới.

Và Tết sum vầy đầy ý nghĩa

Với cô gái Hà Nội Bùi Thu Thảo - nữ VĐV đã vươn lên từ một cô phụ hồ trở thành Á quân ASIAN Games 17, Tết năm nay đã ấm áp hơn. Vào một ngày đẹp trời cuối năm vừa qua, Thảo đã lên xe hoa với chàng trai cùng quê Lê Văn Tiến. Trong suốt những chặng đường khó khăn của Thảo, từ những lúc bi quan vì chấn thương cho đến khi lên đỉnh cao và tỏa sáng đều có bóng dáng của Tiến ở bên.
Ánh Viên lại có thêm một Tết xa nhà. 	Ảnh: Khánh Vy
Ánh Viên lại có thêm một Tết xa nhà. Ảnh: Khánh Vy
Chàng trai có chiếc răng khểnh và nụ cười dễ mến ấy đã luôn ở bên động viên chăm sóc Thảo. Mọi việc trong gia đình Tiến đều gánh vác để  Thảo có những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi bên gia đình và người thân. Tiến chia sẻ: "Em rất vinh dự vì có vợ là một trong 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Tuy thế nhiều lúc hai vợ chồng em cũng vất vả lắm, vì cứ xa nhau suốt, lúc ốm đau không chăm sóc được. Khi Thảo về nhà em nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, làm mọi việc cho Thảo có thời gian nghỉ ngơi và động viên cô ấy yên tâm tập luyện".

Sau một năm đầy vất vả, đôi uyên ương lần đầu tiên có một cái Tết đầy ấm áp bên nhau. Và đó cũng là phần thưởng cho những hy sinh, nỗ lực mà họ đã trải qua trên con đường cùng thể thao Việt Nam chinh phục những đỉnh cao trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, niềm vui ấy cũng chỉ ngắn ngủi bởi đến Mùng 2 Tết, Thảo sẽ tập trung trở lại để thi đấu quốc tế. Nhà vô địch nở nụ cười: "Tết năm ngoái, mồng 3 Tết em cũng phải đi tập huấn rồi. Tuy buồn nhưng rồi cũng quen vì đời VĐV là thế". Ước mơ của Thảo trong năm mới là được vào biên chế để yên tâm tập luyện và thi đấu.

Với tay vợt kỳ cựu từng vô địch quốc gia Bùi Bằng Đức, Tết năm nay sẽ càng ý nghĩa hơn khi ngay trước thềm năm mới, Công ty của gia đình anh đã tài trợ cho tay vợt trẻ triển vọng Nguyễn Thùy Linh, với số tiền hàng tháng lên tới 6 triệu đồng/tháng cùng các chi phí di chuyển, thuê khách sạn... cho 2 giải cầu lông quốc tế trong hệ thống BWF mà Linh tham dự. Ngoài ra, Thùy Linh cũng được tài trợ dụng cụ, trang phục tập luyện, thi đấu cầu lông thương hiệu ASTEC. Vốn xuất thân là VĐV nên Đức hiểu được các VĐV Việt Nam đã phải vất vả, thiếu thốn như thế nào khi tập luyện và thi đấu. Là giám đốc điều hành của một Công ty phân phối độc quyền thương hiệu ASTEC tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Bùi Bằng Đức đã quy tụ một dàn sao của thể thao Việt Nam về cùng góp sức. Đó là cựu VĐV thể dục dụng cụ nổi tiếng một thời Trương Minh Sang, cựu VĐV thể dụng nghệ thuật Nguyễn Thu Hà, hoa khôi wushu Mai Phương... Trước Linh, Công ty của gia đình Bùi Bằng Đức cũng đã tài trợ cho tay vợt Đào Mạnh Thắng, kể từ năm 2013. Ước mơ trong năm mới của Bùi Bằng Đức là công việc kinh doanh sẽ được như ý để anh có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các VĐV... lớn nhất châu Á” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ: Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát Đảng

Tây Hồ: Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát Đảng

14 Jan, 12:23 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 14/1, Đảng ủy phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 với mục tiêu trọng tâm là đổi mới phương thức quản trị, chuyển mạnh từ kiểm tra truyền thống sang giám sát trên nền tảng dữ liệu số.

Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở: phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng” trong kỷ nguyên số

Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở: phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng” trong kỷ nguyên số

13 Jan, 03:58 PM

Kinhtedothi – Những ngày này, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đang rộn ràng tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi (NCT) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để khẳng định vị thế, vai trò của NCT trong việc tham gia xây dựng cộng đồng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Hà Nội gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại phường Yên Sở

Hà Nội gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại phường Yên Sở

12 Jan, 02:31 PM

Kinhtedothi - Sáng 12/1, phường Yên Sở (TP Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đối với công trình xây dựng Trường THPT Đỗ Mười. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng bằng những công trình thiết thực, phục vụ dân sinh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ