Thái Lan vào chung kết AFF Cup 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội bóng của HLV Kiatisak giành chiến thắng 3-0 ở trận bán kết lượt về, qua đó hẹn gặp Việt Nam hoặc Malaysia tại chung kết.

Thái Lan khởi đầu vô cùng thuận lợi khi "Messi" Chanathip Songkrasin mở tỷ số ngay ở phút thứ sáu của trận đấu. Bước sang hiệp hai, Krirkrit Thaweekarn lập cú đúp giúp Thái Lan hoàn tất chiến thắng 3-0. Kết quả tại sân Rajamangala cũng là tỷ số chung cuộc hai lượt đi và về.
Chanathip (18) không phụ sự kỳ vọng của HLV Kiatisak.
Chanathip (18) không phụ sự kỳ vọng của HLV Kiatisak.
Chiến thắng đưa Thái Lan vào chơi trận chung kết AFF Cup 2014. Đây là cơ hội cho người Thái giành ngôi vô địch Đông Nam Á sau 12 năm. Trong ba lần lọt vào chung kết gần nhất ở các năm 2007, 2008 và 2012, Thái Lan đều gục ngã ở trận đấu cuối cùng.

Trong khi đó Philippines vẫn chưa thể có lần đầu tiên vào chơi chung kết giải vô địch Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Thomas Dooley cho thấy sự tiến bộ vượt bậc nhờ chính sách nhập tịch nhưng vẫn chưa đủ khả năng để đua tranh ngôi vị cao nhất.

Thái Lan tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh. Philippines lường trước điều này và sẵn sàng chơi quyết liệt để ngăn chặn đối phương. Tuy nhiên, chính nhờ Philippines chơi rắn mà Thái Lan đã có bàn mở tỷ số từ một tình huống đá phạt. Chanathip khống chế và dứt điểm cận thành sau cú đánh đầu trả bóng của Weerawatnodom.

Bàn thắng mở tỷ số càng giúp Thái Lan nắm quyền chủ động trên sân. Thái Lan thường xuyên tấn công nhanh bên cánh phải với những pha băng xuống của tiền đạo Tossakai. Trong một pha bóng như vậy, Tossakai có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Thái Lan nhưng pha sục bóng của tiền đạo số 11 không qua được tay thủ thành Deyto.

Philippines không cho thấy sự khởi sắc trong hiệp một. Họ thường xuyên mất bóng khi sang phần sân Thái Lan. Phương án tấn công nhanh nhất của đội khách là sử dụng đường chuyền bổng vào vòng 16m50 cũng không hiệu quả.

Đến cuối hiệp một, Thái Lan bỏ lỡ cơ hội rõ ràng để nâng tỷ số khi Chappuis lao vào đệm trượt bóng trước khung thành trống. Đây là tình huống hai cầu thủ Thái Lan đối mặt với một mình thủ môn Philippines.

Thái Lan tiếp tục chơi lấn lướt Philippines khi bước vào hiệp hai và nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt. Thaweekarn băng xuống từ cánh trái đón đường chuyền dài của đồng đội để lập công.

Philippines không có những tiền vệ biết cầm bóng khiến họ luôn phải chịu sức ép ngay từ giữa sân. Lối chơi quá phụ thuộc vào Phil Younghusband cũng bị Thái Lan bắt bài khi cho người phong tỏa cầu thủ số 10 này. Trong suốt 90 phút, Philippines không có nổi một pha dứt điểm nguy hiểm nào trong khu vực 16m50.

Trận đấu xem như kết thúc ở phút 82 khi Philippines chỉ còn 10 người với tấm thẻ đỏ gián tiếp của Steuble. Trong những phút cuối, Thái Lan có hàng loạt cơ hội để ghi thêm nhiều bàn thắng nữa nhưng họ chỉ tận dụng được một lần nhờ công Thaweekarn.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia vào 19h ngày 11/12 sẽ quyết định đối thủ của Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần