Thán phục

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trận cầu không tưởng Lyon - Marseille (5-5, vòng 13 Ligue I 09/10) đã trôi qua hơn 2 ngày, nhưng dư âm của nó vẫn còn được cả... châu Âu nhắc đến!

KTĐT - Trận cầu không tưởng Lyon - Marseille (5-5, vòng 13 Ligue I 09/10) đã trôi qua hơn 2 ngày, nhưng dư âm của nó vẫn còn được cả... châu Âu nhắc đến!

Báo chí Italia vốn ít quan tâm đến giải VĐQG Pháp, đặc biệt kể từ sau khi Grosso chia tay Lyon để trở lại Juventus. Tuy nhiên, sau khi Lyon và Marseille chia điểm tại sân Gerland trong cuộc thư hùng có tới 10 bàn thắng, hai nhật báo thể thao uy tín nhất nước Ý, La Gazzetta dello Sports và Le Corriere dello Sport, đều dành một phần “đất đai” nhất định để viết về sự kiện này. “Đây không đơn thuần là tiệc bàn thắng mà là cuộc gặp gỡ đỉnh cao của bóng đá tấn công. Vừa theo dõi trận đấu vừa khui champagne thì mới đã...”, trích trên Le Corriere dello Sport.

“Sau những màn trình diễn ấn tượng ở Champions League, Lyon và Marseille vừa tạo nên một trận cầu siêu tưởng xứng đáng có mặt trong sách dạy đá bóng!”, tờ Bild của Đức không tiếc lời ca ngợi.

Trong khi đó, báo chí Tây Nha Nha cũng “sốc” về tỷ số của trận đấu này. Cả hai tờ Marca và El Mundo cùng giật tít lớn “Trận hòa kỷ lục của làng túc cầu châu Âu” ra trang nhất. Cả hai tờ này đều dành 2 trang cho những gì liên quan đến trận Lyon - Marseille. “Không ít người phải xem đi xem lại nhiều lần tỷ số trận đấu mới tin là nó có thật. Nếu 5-5 cho 1 trận đấu có hai đội bình thường thì dễ xảy ra, đằng này, Lyon và Marseille là hai biểu tượng của bóng đá Pháp. Thật khó tin và diệu kỳ!”, El Mundo chia sẻ.

Bản thân các HLV và cầu thủ Ligue 1 cũng đánh giá đây là trận cầu hấp dẫn nhất trong lịch sử giải đấu danh giá nhất mảnh đất hình Lục lăng. Theo con số thống kê của LFP (Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp), khi trận đấu mới bắt đầu, chỉ có khoảng 60% HLV và cầu thủ ngồi trước máy thu hình để theo dõi. Nhưng khi Pjanic mở tỷ số cho Lyon ở phút thứ 3, thêm 26% người làm bạn với chiếc tivi. Và khi Marseille dẫn 4-2 ở phút 80, 100% đã theo dõi trận Siêu kinh điển qua vô tuyến truyền hình.

“Trong đời, không mấy ai được theo dõi trực tiếp một trận cầu hấp dẫn và kịch tính như thế. Khi đưa thằng nhóc đi shopping, vô tình nhìn thấy bảng kết quả trận đấu này (đã là 2-1 cho Lyon), tôi phải gọi điện ngay cho vợ đến đi cùng con, còn mình thì về ngay để xem nốt cuộc đối đầu Lyon - Marseille”, Pascal Baills, trợ lý của HLV René Girard (Montpellier) cho biết.

Bất cứ HLV hay cầu thủ nào đang thi đấu tại Ligue I cũng đều dành tình cảm đặc biệt cho trận đấu này. Vì là cuộc tranh tài muộn nhất vòng 13, nên kể cả các cầu thủ Lille, Bordeaux, Toulouse hay Rennes cũng đều theo dõi qua vô tuyến và không khỏi thán phục tất cả những nhân tố đã tạo nên nó. “Họ thật phi thường, vĩ đại khi đã làm nên lịch sử. Đó là trận đấu của mọi trường phái bóng đá!”, hậu vệ Cetto (Toulouse) kết luận.

Been leef trận Lyon - Marseille: DVD bán đắt như tôm tươi

“Tôi từng quay rất nhiều trận có tỷ số cao, nhưng tới 5-5 như Lyon - Marseille thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Thật tuyệt vời khi chứng kiến cảnh cầu thủ ghi bàn chưa hết ngỡ ngàng, trong khi các thủ thành chỉ còn biết ôm mặt kêu trời. Sau trận đấu, tôi nhận được hàng trăm tin nhắn muốn có băng ghi hình của trận đấu”, nhà quay phim kiêm đạo diễn của kênh truyền hình Canal Plus, Francois-Charles Bideaux cho biết.

Image

Theo thông tin từ trang web chính thức của Lyon, đã có 12.340 lượt người đến chuỗi cửa hàng của CLB để tìm mua đĩa DVD của trận Siêu kinh điển ngày 8/11. Mỗi DVD có giá lên đến 23 euro. Tuy giá thành rất cao nhưng lượng người kiếm DVD rất nhiều. Người Lyon, Marseille cùng nhiều thành phố lân cận cũng đều tìm đến để mua. “Đã có rất nhiều đĩa lậu được tiêu thụ, dù chất lượng hình ảnh không được tốt lắm. Nhưng biết sao được khi có quá nhiều người muốn sở hữu một DVD của trận đấu”, Lauréa Martin, chủ một cửa hàng tại Lyon vui vẻ nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần