Thăng - Trầm cùng điện ảnh Việt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điện ảnh Việt Nam trong thời gian qua đã có những nỗi buồn được báo trước và có cả những tin vui dẫu mới chỉ là le lói nhưng hứa hẹn những biến chuyển tích cực còn ở phía trước.

Câu chuyện buồn cần đối mặt

 Bụi đời chợ Lớn  không chỉnh sửa theo yêu cầu hội đồng duyệt và chính thức mất cơ hội ra rạp. Nhưng đáng buồn hơn, bản phim chưa hoàn chỉnh lại bị rò rỉ. Đông đảo khán giả đã load xem và hầu hết đưa ra những bình luận về chất lượng, tính bạo lực và thể hiện sự mong đợi có được bản phim chính thức để bình luận tiếp. Sau đó, đĩa lậu của phim bị bày bán tràn lan. Đại diện nhà sản là hãng phim Thiên Ngân ngày 6/7 đưa ra thông cáo với nội dung: “Công ty cổ phần phim Thiên Ngân sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tìm ra cá nhân hoặc đơn vị nào đang vi phạm pháp luật khi đưa bản phim  Bụi đời chợ Lớn  lên trang Youtube và các trang khác”. Đáng tiếc là đến thời điểm này, thủ phạm thực sự vẫn chưa được tìm ra nhưng  phim thì vẫn đến với đông đảo khán giả bằng một con đường không chính thức.

 

Ngoài chuyện buồn trên, công chúng điện ảnh Việt còn phải quen với sự thất vọng khi nhiều phim nhảm tiếp tục được ra mắt khán giả, trong mùa hè năm nay là hai đại diện “thảm họa” mới: Lọ lem Sài Gòn và Biết chết liền.Lọ lem Sài Gòn, một dự án được PR rầm rộ với sự tham gia của đạo diễn, biên kịch và diễn viên Hàn Quốc và đặc biệt là cậu bé gốc Việt - Psy “nhí” đã “xịt” ngay từ buổi công chiếu. Câu truyện đơn giản về một nàng “lọ lem” với ước mơ trở thành một ngôi sao cùng chàng hoàng tử “nhà giàu, xe đẹp, có tài” với bối cảnh một cuộc thi tài năng âm nhạc châu Á được kể với phong cách dàn trải của một tập phim truyền hình dập tắt mọi háo hức của khán giả. Thậm chí có cây viết còn cho rằng, phim đã đẩy trình độ “phim nhảm Việt” lên một tầm cao mới.
Phim Lửa phật
Phim Lửa phật
Tiếp sau đó, Lê Bảo Trung, đạo diễn đã làm giật mình công chúng với phim kinh dị 3D Bóng ma học đường năm nào đã trở lại “lợi hại hơn” với Biết chết liền, phim được gọi là “tiên phong” trong thể loại hài kinh dị tại Việt Nam. Thu hút một dàn sao gây bão cộng đồng mạng như Angela Phương Trinh, Sơn Ngọc Minh, Ngọc Khanh, Lily Luta cùng các nghệ sỹ hài được yêu mến như Chí Tài, Bạch Long…, phim tiếp nối sự chán chường với bản nhiều lỗ hổng. Công bằng mà nói, phần hài của phim gây ấn tượng hơn kinh dị nhưng hầu hết khán giả lại cười vì sự ngô nghê hơn là sự hài hước thực sự của phim.

Gần đây nhất,  Săn đàn ông , bộ phim ban đầu là một phim ngắn tốt nghiệp của đạo diễn Võ Quốc Thành – Khánh Ly được sự hỗ trợ phát hành của hệ thống rạp Lotte đã có buổi chiếu ra mắt ấn tượng. Nhưng ngoài việc tổ chức PR, trả lời báo chí chuyên nghiệp, đọng lại ở người xem vẫn là một bộ phim hài tục tĩu, theo đuổi đề tài hot. Một bộ phim đầu tay đáng sợ theo mọi nghĩa!

Những tín hiệu tích cực còn le lói

Vừa ra rạp,  HIT: hoàng tử và lọ lem của đạo diễn Ngô Quang Hải đã nhận được vô số những đánh giá tiêu cực. Bộ phim có kịch bản chưa hoàn thiện, dựng phim, dựng âm thanh đều lỗi, dùng sự xuất hiện của Ngọc Trinh với một ý đồ câu khách ngô nghê, đến credit cũng chưa hoàn thiện tên list bài hát sử dụng – một sự tiếp tục thiếu chỉn chu từ  Mùa hè lạnh . Nhưng không ít bài học có thể thu hoạch được từ những điều được và chưa được của bộ phim này. Sau  Mùa hè lạnh, với lối kể lộn xộn không thể hiện được một cốt truyện mạnh, đơn vị phát hành danh tiếng Megastar Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ vị đạo diễn đẹp trai này thực hiện bộ phim ca nhạc thần tượng với nhiều tuyên bố ban đầu kèm hàng loạt những lần trì hoãn trong quá trình sản xuất và phát hành. Điều đó cho thấy nỗ lực tìm nguồn đầu tư với tư cách nhà sản xuất của đạo diễn Ngô Quang Hải và phản ánh một thực tế là, phim Việt vẫn luôn được các nhà đầu tư ưu ái, chỉ cần đạo diễn đến gõ đúng cửa mà thôi.

 

Trong khi đó, người trẻ được đào tạo bài bản ghi dấu ấn ngay từ lần đầu xuất hiện.  Đường đua  được ví như chú ngựa ô của màn ảnh Việt khi có một quá trình sản xuất và quảng bá ở giai đoạn hậu kỳ khá kín tiếng. Hơn nữa, đây còn là một bộ phim đánh dấu rất nhiều lần đầu tiên của ê-kíp sản xuất: Hồng Ánh lần đầu tiên sản xuất phim truyện, đạo diễn sinh năm 1985 Nguyễn Khắc Huy tốt nghiệp ngành điện ảnh ở Úc lần đầu làm phim, DOP 9X người nước ngoài lần đầu tiên thực hiện phim truyện Việt Nam… Dù còn nhiều sơ sót về khâu kịch bản nhưng  Đường Đua cũng mang đến luồng sinh khí mới khi kể một câu chuyện bạo liệt, thấm đẫm hiện thực tiêu cực nhưng vẫn phảng phất phong cách giả tưởng và yếu tố siêu thực. Điều đáng ghi nhận nhất của ê-kíp sản xuất chính là bỏ ngoài tai những ồn ào trong quá trình thực hiện để có những tiếp thu điều chỉnh phù hợp ý kiến của hội đồng duyệt, tiến hành chỉnh sửa quay lại, chỉnh sửa sao cho tiết chế bạo lực để có thể đúng hẹn với khán giả. Bộ phim thể hiện tham vọng sáng tạo của đạo diễn trẻ với những cú máy dài ấn tượng, những góc máy nghiêng và chuyển động chắc gọn. Tuy nhiên, phim mất điểm bởi việc lạm dụng máy cầm tay trong nhiều cảnh quay, chỉnh màu quá tay, nhiều cảnh quay thừa, nhạc dùng nặng tính minh họa hay cách dùng chi tiết “ánh sang xanh bí ẩn” để hé mở các phần tiếp theo. Công bằng mà nói, Đường đua không phải là một bộ phim xuất sắc nhưng tín hiệu tích cực ở phía các nhà phê bình, nhà phát hành cho thấy một thực tế đáng khích lệ: người trẻ không cô đơn khi làm phim.

 Kịch tính còn ở phía trước  

Sau tất cả,  Lửa Phật , phim võ thuật giả tưởng đánh dấu nhiều vai trò của nhà làm phim Dustin Nguyễn do BHD sản xuất và phát hành là bộ phim nhận được nhiều mong đợi nhất.  Dù mắc dớp teaser/trailer ban đầu không mấy hấp dẫn nhưng những ai theo dõi dự án này từ đầu đều có thể hi vọng với tạo hình ấn tượng, chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp, bối cảnh hoành tráng và quy mô phát hành của bộ phim. Hơn nữa, kịch bản của Lửa Phật  (đứng tên biên kịch Dustin Nguyễn), được thai nghén từ lâu, qua nhiều khâu chỉnh sửa và xứng đáng là một câu chuyện vừa có độ phổ quát vừa mang đặc trưng Việt, phù hợp phát hành quốc tế. Phim sẽ ra mắt vào tháng 8 tới và hầu như không có sự cạnh tranh đáng kể nào.

 

Vẫn còn có thể hi vọng vào các dự án như  Âm mưu giày gót nhọn (đạo diễn Hàm Trần, diễn viên – nhà sản xuất Kathy Uyên) ,Tiền Chùa (đạo diễn Thiện Đỗ, diễn viên Khương Ngọc) dự kiến cùng ra mắt trong tháng 10; Cô dâu đại chiến 2 (đạo diễn Victor Vũ)… Đây đều là những dự án của các đạo diễn Việt Kiều với lối làm phim chuyên nghiệp. Có điều, với thể loại hài tình cảm phổ biến, khả năng mang đến sự mới mẻ cho thị trường điện ảnh cuối năm vẫn không mấy khả quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần