Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hoá: người dân khổ vì ngập úng kéo dài tại phường Đông Tiến

Kinhtedothi - Cơn bão số 5 và số 6 đã qua, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cũng đã giảm, nhưng tại phường Đông Tiến (phường Thiệu Khánh cũ), hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố 7, 8, 9 vẫn phải sống trong cảnh ngập úng triền miên.

Ngập úng kéo dài tại phường Đông Tiến.

Nhiều tuyến đường trong khu dân cư biến thành ao hồ, nước ngập tới đầu gối, rác thải trôi nổi gây ô nhiễm môi trường, việc đi lại hết sức khó khăn. Đã hơn một tuần kể từ khi bão tan, nhưng nước vẫn chưa rút hết, nhiều hộ gia đình vẫn phải sống trong cảnh “nhà thành ao”, lo lắng nguy cơ dịch bệnh bùng phát bất cứ lúc nào.

Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố 7, bà Vũ Thị Bằng lo lắng: “Cứ mưa lớn là nhà tôi lại ngập. Tôi là thương binh, con cái ở xa, chỉ sống một mình. Đợt này bão số 5 và số 6 làm nhà cửa bị ngập hết. Điều đáng nói là khu vực này nước rút rất chậm, đến hôm nay vẫn còn ngập tới bậc hè. Mong cơ quan chức năng sớm xử lý để chúng tôi bớt khổ”.

Bà Nguyễn Thị Thắng sống một mình trong căn nhà ngập nước. Hơn 10 ngày nay, gia đình bà vẫn chưa được cấp điện trở lại

Không riêng gì bà Bằng, nhiều hộ khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Anh Tuấn, một người dân tại phố 8, cho biết: “Nước ngập vào tận trong nhà, nhiều ngày trôi qua vẫn không rút. Người lớn thì bì bõm lội đi làm, còn trẻ nhỏ thì sắp khai giảng năm học mới mà đường sá như thế này thì không biết đi học kiểu gì. Đợt mưa lũ vừa rồi, xóm mất điện tới 5 ngày. Có nhà đến nay 10 ngày vẫn chưa được đấu điện trở lại vì thợ sợ chập cháy”.

Người dân phường Đông Tiến phải tự chế thuyền để di chuyển trong biển nước.

Tình cảnh này cũng khiến việc chăn nuôi, trồng trọt của bà con gặp nhiều khó khăn. Ông Vũ Ngọc Nguyệt, ở phố 8, cho hay: “Lúa mới gặt về để trong nhà thì bị ướt hết. Nếu nước không rút, phải cả tuần mới có thể khô. Chúng tôi sẵn sàng góp kinh phí làm cống thoát nước nhưng cần được cấp phép và hỗ trợ từ chính quyền”.

Nước lụt khiến việc đi lại của người dân phường Đông Tiến hết sức khó khăn.

Theo tìm hiểu, tình trạng ngập úng tại phường Đông Tiến xuất phát từ việc nhiều năm trước, khi quy hoạch mặt bằng tại khu vực Dinh Xá, tuyến mương tiêu thoát chính qua đường tỉnh lộ 502 bị lấp bỏ nhưng không có tuyến thay thế. Hiện toàn khu vực chỉ còn lại 2 cống tiêu nhỏ được xây dựng cách đây hàng chục năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể đảm bảo tiêu thoát nước khi mưa lớn dồn về.

Ông Nguyễn Lường Tám, một hộ dân bức xúc: “Ngập úng kéo dài không chỉ gây ô nhiễm, mất an toàn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và kinh tế của bà con. Chúng tôi kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa thấy được giải quyết”.

Nhiều hộ dân ở phường Đông Tiến bị ngập toàn bộ số lúa vừa thu hoạch, nguy cơ hư hỏng nặng.

Để giải quyết tình trạng này, Tổ dân phố 8 đã gửi tờ trình đến UBND phường Đông Tiến, đề xuất khẩn trương xây dựng 2 cống thoát nước mới: một tại đầu xóm Cồn Chuối và một tại khu vực cống chào Phố 8. Đây được coi là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo đời sống và sản xuất cho hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Trạm điện bị ngập khiến nhiều khu vực ở phường Đông Tiến rơi vào cảnh mất điện suốt 5 ngày liền.

Ông Dương Văn Phú, Tổ trưởng Tổ dân phố 8, cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo lên cơ quan chức năng. Trước đây, phố trưởng tiền nhiệm đã kiến nghị lên phường Thiệu Khánh cũ, phường cũng đã báo cáo lên thành phố và từng có phương án xử lý ngập lụt, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Từ khi sáp nhập thành phường Đông Tiến đến nay, tôi nhận nhiệm vụ Tổ trưởng phố 8, tôi đã 3 lần kiến nghị: lần đầu thông qua nhóm Zalo của phường, lần thứ hai tại buổi họp đầu tiên sau sáp nhập và gần đây nhất, sau đợt ngập lụt vừa rồi, tôi đã có đơn gửi trực tiếp UBND phường.”

Nước rút chậm, trời nắng khiến mùi hôi bốc lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Mưa bão đã đi qua nhưng hậu quả để lại ở phường Đông Tiến vẫn còn hiện hữu rõ ràng. Người dân mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, sớm triển khai những công trình thoát nước bền vững, vừa giải quyết nhu cầu trước mắt, vừa đảm bảo lâu dài, tránh tình trạng “chắp vá” khiến mỗi mùa mưa bão, hàng trăm hộ dân lại phải thấp thỏm trong cảnh ngập lụt.

Ngập úng kéo dài gây ô nhiễm môi trường, việc đi lại vất vả và sắp tới việc học của trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ