Thanh Hóa- Quảng Nam, sự trớ trêu của sân cỏ

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Cách đây 1 tháng, người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không nghĩ được việc HLV Thành Công sau khi rời Thanh Hóa đã ngay lập tức cầm quân quay lại chống đội bóng xứ Thanh.

Dù cho đến giờ khi trao đổi với truyền thông HLV Thành Công không nói nhiều về việc “cơm không lành, canh không ngọt” với bầu Đệ nhưng chắc chắn đây không phải là cuộc chia ly màu đỏ. Trong khi đó, Quảng Nam trong thế đường cùng đã mời bộ đôi Dương Nghiệp Khôi và Nguyễn Thành Công về cứu “con tàu sắp đắm”. Với nhiều năm từng tham gia Ban tổ chức giải ông Dương Nghiệp Khôi đảm bảo cho Quảng Nam không bị những “tiếng còi lạ” 4 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Gã thợ hàn đúng nghĩa

Trong đó HLV Thành Công được coi đã đóng vai “gã thợ hàn” thành công tại Sài Gòn FC và mới đây là Thanh Hóa. Về lý thuyết, cuộc đua trụ hạng chỉ là việc nội bộ của Quảng Nam, Nam Định và Hải Phòng nhưng với sự có mặt của ông thầy người xứ Nghệ này thì Thanh Hóa vẫn chưa hết lo.

 Cầm quân 8 trận, HLV Thành Công đã phải tức tưởi rời Thanh Hóa. Ảnh THFC

Với khoảng cách 7 điểm, nhưng Thanh Hóa vẫn phải gặp các đối thủ nặng cân ngoài Quảng Nam họ còn phải đối đầu với Hải Phòng (sân khách), SLNA (sân nhà) và SHB.Đà Nẵng (sân khách). Nếu không giành được 3 điểm trước Quảng Nam để sớm giành quyền trụ hạng thì con đường trở lại hạng Nhất của Thanh Hóa vẫn có thể xẩy ra. Đơn giản là 3 đối thủ còn lại, dường như sẽ chẳng bao giờ lơi chân khi gặp đội bóng xứ Thanh.

Một trận đấu được thực hiện trong bối cảnh sân trơn bóng ướt, lại vắng cầu thủ đá càn lướt Hoàng Vũ Samson là một bất lợi cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Hoàng Đình Tùng đã có dấu hiệu của gánh nặng tuổi tác, Gassissou chỉ đảm nhận được khâu phá sức đối thủ. Dường như mọi việc đều dồn vào đội chân của Văn Thắng, nếu bị đối phương bịt kín thì Thanh Hóa sẽ bế tắc.

Trong 5 trận đấu gần nhất, Thanh Hoá có 1 trận thắng và 3 trận hoà, còn lại là trận thua 1-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hàng công của Thanh Hoá ghi được 4 bàn thắng và hàng thủ để lọt lưới 4 bàn. Một phong độ không cao, bằng chứng là họ đã để cho Nam Định ghi bàn trước, mãi phút 89 mới gỡ hòa.

Trong khi đó 5 trận đấu gần nhất, Quảng Nam chỉ có 2 trận hoà và 2 trận thua. Hàng công của Quảng Nam ghi được 9 bàn nhưng hàng thủ lại để thủng lưới tới 15 bàn. Bộ tứ hậu vệ Viết Tú, Tấn Sinh, Hoàng Vissai đang cho thấy sự kém cỏi cả trong bọc lót lẫn đối đầu với hàng công đối phương. Không hiểu chỉ có vài ngày cầm quân thì tân HLV Thành Công sẽ xoay xở thế nào để vá hàng phòng ngự.

 Khán giả Thanh Hóa sẽ nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà trong trận cầu "sinh tử". Ảnh THFC

Khách sẽ chơi phủ đầu?

Liệu có trong tay những cầu thủ tấn công tốt hơn như Thanh Trung, Quốc Chí, Hồng Sơn, Kebe, Pinto, Rodrigo thì đội khách sẽ đánh phủ đầu. 8 trận cầm quân Thanh Hóa đủ để cho nhà cầm quân này biết được điểm yếu của từng cầu thủ phía chủ nhà. Nếu có bàn thắng sớm vào lưới Thanh Hóa, nhiều khả năng chủ nhà sẽ bị vỡ trận như chơi.

Nếu như HLV Mai Xuân Hợp chưa thể tạo sự chuyển biến về mặt chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu cho Thanh Hoá thì thực tế cho thấy HLV Thành Công lại đang làm khá tốt điều này. Khi tiếp quản Thanh Hóa, HLV Thành Công đã thổi được sự tự tin vào các cầu thủ xứ Thanh, giúp Minh Tùng, Văn Lợi, Hoàng Dương thi đấu chững chạc hơn rất nhiều.

Quảng Nam cho thấy sự toan tính khi mời bộ đôi Dương Nghiệp Khối và Nguyễn Thành Công về sân Tam Kỳ. Nhưng trớ trêu nhất, trận đầu cầm quân HLV Thanh Công lại đối đầu với chính đội bóng cách đây 1 tháng mình từng huấn luyện, bên kia chiến tuyến là người trợ lý cũ của mình.

Cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thanh Hóa và Quảng Nam chính là trận cầu thu hút nhiều nhất sự quan tâm của khán giả và giới chuyên môn và truyền thông tại vòng đấu này. Đây được xem như là trận cầu quan trọng bấc nhất của cả hai đội và không ai muốn trắng tay ra về. Nếu để thua trận này thì hơn ai hết, bầu Đệ là người thấm nỗi đau khi tự mình gây khó cho đội bóng quê hương bằng những quyết định không giống ai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần