KTĐT- Ngày 2/2, TAND TP đã đưa Nguyễn Văn Huân (SN 1983, quê ở Tiên Lãng, Hải Phòng) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là chỉ với bộ sắc phục đi mượn cùng những lời đường mật mà không ít người đã sập bẫy của vị “thanh tra Bộ Công an tuổi trẻ, tài cao” này. Chỉ vài tháng quen biết, một gia đình ở Thanh Hóa đã vay mượn đưa cho Huân với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng để chạy việc cho con và mua đất. Hiện toàn bộ nhà cửa, đất đai của gia đình bị hại này đã thuộc về sự quản lý của ngân hàng do các bản hợp đồng vay mượn đã đáo hạn, trong khi gia đình nạn nhân đã trắng tay. Cũng bằng những lời đường mật, Nguyễn Văn Huân đã lừa thêm nhiều bị hại khác, qua đó chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Số tiền này Huân dùng vào việc tiêu xài cá nhân và chơi lô đề, cờ bạc.
Tin đọc nhiều

Công an nói gì về Tiến sĩ Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim?

Hà Nội: Bắt giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-15D cùng đồng phạm

Công an huyện Gia Lâm bắt giữ 2 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ
Xét xử vụ Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc hàng trăm tỷ đồng
