Thấy cảnh sát, cô gái vứt vội ma túy đá xuống đường

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác tuần tra đang làm nhiệm vụ đã phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy cảnh sát, cô gái ngồi sau đã tìm cách tẩu tán ma túy đá nhưng không thể qua mắt được lực lượng chức năng…

Đối tượng
Đối tượng Phạm Thị Hường.
Trước đó, khoảng 17h45 ngày 4/8, tổ tuần tra Đại đội 9 Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ theo kế hoạch của Giám đốc Công an Hà Nội, thấy đôi nam nữ dừng xe gần cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ), cô gái ngồi sau có nhiều hình xăm biểu hiện nghi vấn nên cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành chính.

Theo Trung úy Vũ Văn Thường - Tổ trưởng tổ tuần tra, khi cảnh sát đến gần, cô gái ngồi sau ném tờ tiền 2000 xuống đất. Bị hai hạ sĩ Nguyễn Văn Khánh và Đỗ Văn Điệp phát giác và yêu cầu, cô gái đã nhặt tiền lên. Trong tờ tiền, lực lượng chức năng đã phát hiện gói ni-lon chứa tinh thể nghi ma túy.
Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.
Đấu tranh tại chỗ, cô gái khai đó là ma túy đá. Tại Công an phường Phú Thượng (quận Ba Đình, Hà Nội), nữ đối tượng khai tên Phạm Thị Hường (SN 1993, ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Thanh niên điều khiển xe là Đỗ Văn Hiếu (SN 1994, ở huyện Đông Anh, Hà Nội). Hường khai mua gói ma túy với giá 1 triệu đồng để về sử dụng cùng bạn trai.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.