Thầy Park cảm thấy thất vọng khi thủng lưới hai bàn

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo nói. "Chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận lượt về ở Mỹ Đình. Dẫu sao, 2-2 cũng là kết quả có lợi cho Việt Nam".

"Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, chiến đấu hết mình. Đó là lý do chúng ta ghi được hai bàn. Tuy nhiên, cũng phần nào đó tôi cảm thấy thất vọng khi thủng lưới hai bàn, dẫn tới kết quả hoà", 
Thi đấu trên sân Bukit Jalil, dưới sức ép của hơn 80.000 CĐV chủ nhà, nhưng Việt Nam đã khởi đầu như mơ. Chỉ trong ba phút từ 22 đến 25, đội đã liên tiếp ghi hai bàn nhờ công Huy Hùng và Đức Huy. Tuy nhiên, các học trò của ông Park đã không giữ được lợi thế. Phút 36 họ để Shahrul Saad đánh đầu rút ngắn tỷ số sau một quả đá phạt. Cũng từ một tình huống cố định, Safawi Rasid đá phạt thành bàn gỡ hòa 2-2 cho Malaysia phút 60.
"Tôi không nghĩ việc thủng lưới hai bàn là chuyện khủng khiếp, nhất là khi phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, chúng tôi lẽ ra không nên phạm lỗi ở những vị trí nhạy cảm như thế. Cả đội sẽ phải xem lại video, phân tích kỹ các tình huống để rút kinh nghiệm", nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh.
Trận này, nếu tận dụng tốt các cơ hội, Việt Nam chắc chắn đã có nhiều hơn hai bàn. Đức Chinh - trong lần đá chính hiếm hoi ở giải năm nay - đã bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội trong hiệp một. Cầu thủ vào thay người trong hiệp hai Tiến Linh cũng không tận dụng tốt ở một vài tình huống ngon ăn. Đánh giá về những pha hỏng ăn kể trên, ông Park cho biết: "Thật tiếc, nhưng đó là bóng đá. Chúng ta phải chấp nhận thôi. Sau trận đấu tôi chưa nói gì với các cầu thủ.  Tôi hơi tiếc vì Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ một số cơ hội. Đức Chinh trận tới có thể chơi. Chúng tôi sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi rồi tính. Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tới tại Hà Nội"
"Tôi rất ngại tiếng ồn tại Bukit Jalil. Tôi muốn người hâm mộ Việt Nam tái hiện lại bầu không khí cuồng nhiệt đêm nay tại Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về. Việt Nam thủng lưới 2 bàn không phải vấn đề lớn. Tỷ số 2-2 có lợi cho Việt Nam", HLV Park Hang Seo nhận định.