Thầy trò Pellegrini "cầm vàng lại để vàng rơi"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hưng phấn sau chiến thắng đậm đà trước Tottenham, Man City đã nhập cuộc đầy hứng khởi trên sân Khimki Arena không có khán giả.

Man City chiếm ưu thế ở khu trung tuyến nhưng cũng phải chờ đến phút 29 mới khai thông bế tắc, sau pha tập kích trung lộ sắc bén.

Nỗ lực ép sân của họ được đền đáp bằng 2 bàn vượt lên dẫn trước của Aguero và Milner. David Silva tung ra đường chuyền thông minh cho Dzeko phá bẫy việt vị băng xuống. Tiền đạo người Bosnia bình tĩnh nhả lại để Aguero đệm vào khung thành bỏ trống mở tỉ số.

Chưa kịp hoàn hồn, tuyến phòng ngự CSKA lại lỏng lẻo và để cho đối phương nhân đôi cách biệt. Yaya Toure phát động và Milner ập vào đệm ghi bàn ở cự ly gần, sau cú sút trượt tâm bóng của Aguero.
Thầy trò Pellegrini "cầm vàng lại để vàng rơi" - Ảnh 1
Qua giờ giải lao, CSKA đã thi đấu cực kỳ kiên cường. Kể từ lúc vào sân thay người, Doumbia đã mang lại khác biệt khi bản thân rút ngắn khoảng cách cho đội chủ nhà.

 Bắt nguồn từ pha phối hợp xẻ nách hàng thủ Man City, Musa băng xuống thoải mái rồi căng ngang dọn cỗ cho Doumbia lập công.

Tinh thần lên cao, CSKA tiếp tục đẩy cao đội hình. Bên kia chiến tuyến, Pellegrini yêu cầu các học trò thi đấu chậm, giảm nhịp độ nhằm bảo toàn kết quả.

Sau đó, chính Doumbia đã kiếm được quả penalty và Natcho ấn định kết quả hòa 2-2 với cú đá 11m chính xác. Để tuột chiến thắng ở những phút cuối, Kompany và các đồng đội chỉ còn biết tự trách mình.

Giờ đây, cơ hội giành vé đi tiếp của Man City đang bị thu hẹp lại đáng kể, khi họ mới chỉ giành được hai điểm sau ba trận đã đấu.