Thể thao Hà Nội: Tỏa sáng tại đấu trường SEA Games 30

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xuân Canh Tý đang rạo rực ùa về trên khắp phố phường Thủ đô. Hòa trong không khí rộn ràng vào Xuân, dư âm chiến thắng ngọt ngào của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 vẫn còn ngây ngất trong lòng những người hâm mộ. Và trong thành tích ấn tượng ấy, có sự đóng góp rất lớn của thể thao Hà Nội.

Khẳng định vị thế dẫn đầu
Hà Nội từ lâu được biết đến là một trong những cái nôi đào tạo thể thao lớn mạnh nhất nhì cả nước. Với định hướng rõ ràng, cách làm bài bản, có tầm nhìn chiến lược, các trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao của Hà Nội đã cho ra lò rất nhiều tài năng, trong đó không ít vận động viên (VĐV) giữ vai trò “át chủ bài” trong mục tiêu giành vàng của thể thao Việt Nam tại các đấu trường khu vực và thế giới.
SEA Games 30 cũng không ngoại lệ, khi thể thao Hà Nội giành được 34 HCV, 27 HCB, 25 HCĐ trên tổng số 98 HCV, 85 HCB, 104 HCĐ của Đoàn thể thao Việt Nam, hoàn thành vượt xa chỉ tiêu là đóng góp 30% vào thành tích chung.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho các VĐV Hà Nội có thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Ảnh: Ngọc Tú
Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động tự hào, với những con số ấn tượng trên, Hà Nội là địa phương đóng góp nhiều huy chương nhất cho thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games 30. Điều đáng phấn khởi, VĐV Hà Nội đoạt nhiều HCV ở các môn thể thao mũi nhọn như: Vật, Điền kinh, Bắn cung, Thể dục dụng cụ…
Đặc biệt, trong cả 2 tấm HCV lịch sử của đội tuyển bóng đá nam và nữ ở SEA Games 30 đều có dấu ấn đậm nét của các VĐV Hà Nội. Trên sân cỏ của các bóng hồng, nữ VĐV người Hà Nội Phạm Hải Yến ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam với Thái Lan, giúp đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch. Còn ở trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia, hai cầu thủ ghi bàn là Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu đều trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội.
Những thành tích ấn tượng của thể thao Thủ đô tại SEA Games 30 tiếp tục khẳng định sự đúng đắn của Hà Nội trong đầu tư cho thể thao. Thành công này cũng là đòn bẩy quan trọng cho Hà Nội đón đầu những nhiệm vụ quan trọng sắp tới, như tiếp tục đóng góp VĐV cho Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic 2020. Xa hơn nữa là kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021, mà Hà Nội là địa phương đăng cai chính.
Lan tỏa nghị lực, quyết tâm
Trong hành trình viết nên kỳ tích rực rỡ của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ghi dấu nhiều tấm gương nỗ lực, sự quả cảm, quyết tâm và trái tim khát khao chiến thắng, khát khao cống hiến của nhiều VĐV Hà Nội. Đó là câu chuyện của đô cử Vương Thị Huyền vượt qua cú sốc lớn, cha qua đời ít ngày trước khi lên đường tham dự SEA Games.
Lấy mất mát làm động lực thi đấu, Huyền đã giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao Hà Nội tại SEA Games 30. Tấm HCV lấp lánh ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tạo động lực, niềm tin cho các VĐV Hà Nội nỗ lực thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Nổi bật trong số rất nhiều hình ảnh truyền về từ Philippines xa xôi gây xúc động mạnh với người hâm mộ nước nhà là cô gái nhỏ nhắn chỉ 44kg - Phạm Thị Thu Trang rưng rưng nước mắt khoác lên mình lá cờ Tổ quốc, chạy trên đường pit ăn mừng tấm HCV ở nội dung đi bộ nữ 10.000m. Không xúc động sao được khi nữ VĐV quê xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội giành "tấm vé vớt”, chỉ có 2 tháng tập luyện cùng đội tuyển, trước khi lên đường chinh chiến ở đấu trường quốc tế.
Chưa hết, trong thời gian tập luyện ở đội điền kinh Hà Nội, Trang còn giấu bố mẹ chạy Grab mỗi ngày 2 tiếng để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình và theo đuổi đam mê. Trò chuyện với phóng viên Kinh tế & Đô thị vào một ngày giáp Tết Canh Tý 2020, Phạm Thị Thu Trang tâm sự: “Do gia đình làm nông, lại đông anh chị em, khá vất vả nên em tranh thủ ngoài giờ tập luyện làm thêm phụ giúp, đỡ đần cho bố mẹ”.
Vận động viên Phạm Thu Trang giành Huy chương Vàng môn điền kinh nội dung đi bộ 10.000m. Ảnh: Bùi Lượng
Những đóng góp nổi bật tại SEA Games 30 là niềm tự hào của thể thao Thủ đô, song ít ai biết rằng, đằng sau những tấm huy chương danh giá là biết bao câu chuyện về tinh thần vượt khó, là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là sự hy sinh của các HLV, VĐV.
Hình ảnh cánh tay trầy xước của Trưởng bộ môn kiếm quốc tế Hà Nội Phạm Anh Tuấn sau mỗi buổi đấu tập với học trò luôn là động lực để các VĐV quyết tâm thi đấu, bù đắp xứng đáng cho sự hy sinh của thầy…
Trong khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên nền nhạc hào hùng của quốc ca Việt Nam, võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy đã rơi nước mắt hạnh phúc. Bởi để giành chiến thắng tuyệt đối trong trận chung kết trước đối thủ đến từ Thái Lan trong chỉ 5 giây lịch sử, Thanh Thủy đã mất tới 6 tháng chỉ để… ăn và ăn vì mục tiêu đủ hạng cân để thi đấu.
Trong 6 tháng đó, cô gái vàng của thể thao Hà Nội đã tăng 20kg, đạt trọng lượng hơn 90kg trước khi lên thảm đấu. "Tất cả các HLV, VĐV cùng những tấm huy chương mà thể thao Hà Nội đã mang về cho đất nước tại SEA Games 30 đều rất ý nghĩa và ấn tượng” - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động khẳng định.
Ghi nhận những nỗ lực, thành tích của các HLV, VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 tại một hội nghị mới đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, TP Hà Nội luôn quan tâm đầu tư cho thể thao, đặc biệt xây dựng nguồn lực cho thể thao thành tích cao để sẵn sàng thi đấu trong các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.
Chủ tịch UBND TP đề nghị, thời gian tới, ngành văn hóa thể thao tiếp tục tham mưu cho TP tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn lực HLV, VĐV để phục vụ tốt nhất cho việc đăng cai, tổ chức các hoạt động thể thao diễn ra tại Hà Nội vào năm 2021. Đồng thời mong muốn, Đoàn thể thao Hà Nội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cùng nhau chung sức tập luyện, thi đấu để đưa thể thao Thủ đô không ngừng tỏa sáng trên đấu trường quốc tế và khu vực.

"Những con số về thành tích của thể thao Hà Nội tại SEA Games 30 cho Đoàn thể thao Việt Nam đã khẳng định rõ vai trò, vị thế của thể thao Thủ đô" - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Đức Phấn - Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần