Theo dòng thể thao: Đỏ chưa phải là chín

Bạch Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - U22 Việt Nam đã có được màn trình diễn tưng bừng tại vòng loại U23 châu Á được tổ chức tại sân vận động Thống Nhất.

 Và điều khiến dư luận cảm thấy hài lòng chính là việc Công Phượng, Tuấn Anh đã lập công trong bối cảnh chịu áp lực lớn về tâm lý. Thế nhưng, ngay cả lúc U22 Việt Nam lạc quan nhất thì những người cẩn trọng vẫn cho rằng, không nên đơn giản hóa mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games.
Bầu Đức và HLV Nguyễn Hữu Thắng là những người đầu tiên hồ hởi nhất về sự tỏa sáng của các cầu thủ U22 Việt Nam. Ông Đức cho rằng, U22 Việt Nam đá tốt nằm trong dự đoán và có thể đá tốt hơn khi Công Phượng và các ngôi sao trẻ tìm được sự hưng phấn về tâm lý. Tự tin là điều hết sức cần thiết nhằm tìm kiếm vinh quang trên sân cỏ. Thậm chí, chính việc không biết sợ hãi đối thủ sẽ giúp các cầu thủ phô diễn được tất cả những phẩm chất đặc biệt của mình.
Trở lại với hành trình tìm vàng ở SEA Games 2017. U22 Việt Nam rơi vào một bảng đấu tương đối khó khăn với đội bóng mạnh nhất khu vực Thái Lan. Lá phiếu bốc thăm khiến dư luận nổi sóng tranh cãi về sự thuận lợi hay không thuận lợi của U22 Việt Nam. Nhưng, HLV Hữu Thắng cho rằng, muốn vô địch thì U22 Việt Nam không được phép sợ bất cứ đối thủ nào.
Điều quan trọng nhất là đội tuyển phải có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn khi các cầu thủ có được điểm rơi phong độ. Và cũng vì điều này mà ông Thắng mừng ra mặt khi những học trò cưng có được phong độ tốt. Vậy nhưng, những cảnh báo về chuyên môn tiếp tục được đưa ra khi các chuyên gia cho rằng, thấy U22 Việt Nam “đỏ nhưng đừng nghĩ là chín”. Nên nhớ rằng, đối thủ của U22 Việt Nam không chỉ có Thái Lan đáng ngại mà các đội tuyển khác cũng đáng được tôn trọng. Nói đâu xa, U22 Campuchia đã tạo ra cơn địa chấn khi hòa Trung Quốc ở vòng loại U23 châu Á. Vì thế, áp lực và thách thức với thầy trò HLV Hữu Thắng trong thời gian tới là vô cùng lớn.

Valid: True