Thợ sửa chữa điện nước nhận án tử vì vận chuyển 12 bánh heroin

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang trên đường chở “tình nhân” mang 12 bánh heroin từ Hòa Bình về Lạng Sơn thì thợ sửa chữa điện nước bị công an Hà Nội bắt giữ.

Hai người vận chuyển ma túy cho bà trùm đầu nậu ở Lạng Sơn, Đàm Bích Thời (33 tuổi, trú tại thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) ngày 15/9 bị TAND Hà Nội tuyên phạt mức án cao nhất.

Theo đó, Phạm Văn Thành (47 tuổi, quê Nam Định) nhận án Tử hình còn Mã Thị Hằng (41 tuổi, quê Lạng Sơn) nhận án Chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vốn quê Nam Định, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Thành bỏ vợ con lên Lạng Sơn làm ăn. Nghề sửa chữa điện nước không đủ nuôi sống gia đình, anh ta chuyển sang làm “người vận chuyển” ma túy. Năm 1996, Thành bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 5 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Không hoàn lương, Thành tiếp tục sa lầy.

 
Mã Thị Hằng khóc nức nở khi nhận án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Mã Thị Hằng khóc nức nở khi nhận án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo đó, cuối tháng 10/2014, Đàm Bích Thời thuê Thành và Hằng đi dốc Cun (Hòa Bình) nhận số hàng 12 bánh heroin với giá 17 triệu đồng. Nhận lệnh, ngày 1/11/2014, Thời và Hằng tách riêng và hẹn nhau ở Hà Nội. Để che mắt cơ quan chức năng, Hằng và Thành đóng giả đôi tình nhân thuê một phòng nghỉ ở quận Hà Đông, Hà Nội.

Sáng sớm 2/11/2014, “đôi tình nhân” bon bon xe máy lên dốc Cun (Hòa Bình). Tuy nhiên chuyến giao dịch ma túy không thành công vì đối tượng mua bán cảnh giác đã không giao dịch. Dù thất bại nhưng Thời vẫn chi cho Thành 2 triệu, Hằng được 1 triệu gọi là tiền đi lại.

2 ngày sau, Thời thông báo cho hai người vận chuyển về chuyến giao dịch vào ngày 5/11/2014. Vẫn bài cũ, Thành và Hằng lại vào chung một phòng nghỉ, lần này là ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

9h ngày 5/11/2014, cả hai lên dốc Cun. Lần này một thanh niên đi xe máy, đội mũ bảo hiểm trùm đầu, bịt khẩu trang trao cho Hằng một túi ni lông bên trong có 12 bánh heroin vào 50 viên ma túy tổng hợp.

Chiều cùng ngày, khi cả hai đưa “chất trắng” về đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, thì bị Công an Hà Nội bắt giữ. Riêng Thành nhanh chân vứt xe máy tẩu thoát.

Tuy nhiên, được sự vận động của gia đình, ngày 12/11/2014, thợ sửa chữa điện nước ra cơ quan công an Hà Nội đầu thú. Từ lời khai của Hằng và Thành, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp Đàm Bích Thời nhưng bà trùm đầu nậu ma túy ở Lạng Sơn đã nhanh chân lẩn trốn.

Tại tòa, hai bị cáo khai cuộc sống khó khăn nên hoa mắt trước số tiền 17 triệu đồng mà Thời đưa ra cho một lần vận chuyển heroin. Hành vi của Thành được xác định là tái phạm nguy hiểm nên anh ta bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Nhận án Chung thân, Mã Thị Hằng khóc nức nở.