Thoát chết nhờ sai lầm của bệnh viện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bé Alfie đã được đưa ra trong ca mổ đẻ cấp cứu ngay sau đó, với cân nặng chỉ là 600 gram. Nhưng 4 tháng sau đó, bé đã nặng 2,6 kg, và được trở về nhà ở New Milton, Hampshire, Anh.

KTĐT - Bé Alfie đã được đưa ra trong ca mổ đẻ cấp cứu ngay sau đó, với cân nặng chỉ là 600 gram. Nhưng 4 tháng sau đó, bé đã nặng 2,6 kg, và được trở về nhà ở New Milton, Hampshire, Anh.

Một em bé còn nằm trong bụng mẹ đã thoát chết sau khi mẹ em được gọi tới siêu âm thai trước kỳ hạn, do lỗi hệ thống của bệnh viện.

Bé Alfie Buckle có thể đã tử vong 3 tháng trước ngày dự sinh, do biến chứng ở nhau thai của mẹ, trang Telegraph kể lại.

Khi chị Emma, 28 tuổi, đi kiểm tra thai định kỳ ở tuần 20, bác sĩ cho biết em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Và vì thế, Emma cùng chồng, Gregg, 36 tuổi, không hề biết đến nguy hiểm đang xảy ra với đứa con đầu lòng của mình.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã phát hiện ra sự cố này đúng lúc, khi 6 tuần sau đó, chị Emma lại bị gọi nhầm tới bệnh viện để siêu âm.

Bé Alfie đã được đưa ra trong ca mổ đẻ cấp cứu ngay sau đó, với cân nặng chỉ là 600 gram. Nhưng 4 tháng sau đó, bé đã nặng 2,6 kg, và được trở về nhà ở New Milton, Hampshire, Anh.

Các bác sĩ cho biết nếu không được kiểm tra tình cờ thế này, bé Alfie có thể chết chỉ trong vài ngày, và cha mẹ bé sẽ chỉ có thể biết được sự cố khi bé ngừng đạp trong bụng mẹ.

Việc siêu âm định kỳ ở Anh chỉ được thực hiện ở tuần từ 10 đến 13 để đánh giá chính xác ngày sinh của em bé, và từ tuần 18 đến 20 để kiểm tra những bất thường cơ thể nếu có.