Thời của những Davids?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mười mùa giải gần nhất, Ligue I đều chứng kiến người cũ đăng quang. Lyon (7 lần), Monaco (1), Nantes (1) và Bordeaux (1).

KTĐT - Mười mùa giải gần nhất, Ligue I đều chứng kiến người cũ đăng quang. Lyon (7 lần), Monaco (1), Nantes (1) và Bordeaux (1).

Điều đó đồng nghĩa với việc những “đại gia” luôn biết cần phải làm gì để duy trì sức mạnh dẻo dai cho cả chặng đường dài và cán đích ở ngôi cao nhất. Họ vẫn để cho các chàng Davids mặc sức tung hoành ở những thời điểm nào đó của mùa giải. Nhưng rồi đến giai đoạn nước rút, Goliath mới hiện hình và thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch. Tuy nhiên, Ligue I mùa 2009/10 có vẻ sẽ không đi theo lối mòn ấy.

Nhiều người sẽ nghĩ đây là một nhận định mang tính chủ quan và võ đoán, vì giải đấu danh giá nhất nước Pháp mới chỉ trôi đi được 1/3 chặng đường. Song, thực tế sân cỏ cùng những diễn biến khó lường trên BXH lại cho thấy, chưa bao giờ Ligue I lại kịch tính, hấp dẫn và tiềm ẩn nhiều bất ngờ như mùa này.

PSG, một ứng viên nặng ký cho Top 3 mùa này, đang trôi nổi ở hạng 13. Dù đã có nhiều đổi mới (từ BLĐ, HLV đến đội ngũ cầu thủ), nhưng đội bóng Thủ đô vẫn tuyệt vọng trên hành trình tìm lại vinh quang của những năm 1990. Marseille, một thí sinh vô địch khác, cũng không đáp ứng được sự kỳ vọng của giới mộ điệu. Phong độ phập phù, thất thường của họ là nguyên nhân chính dẫn đến việc họ chỉ có được 22 điểm khiêm tốn sau 12 trận.

Rennes, Toulouse rồi Nice - những đội bóng được đánh giá có thể làm nên chuyện lớn ở mùa này, cũng đang lận đận ở giữa BXH. Cả ba CLB này đều có lực lượng tốt, HLV giỏi nhưng chưa thể hiện được gì nhiều sau 1/3 chặng đường. Trong khi đó, ở nhóm 6 đội dẫn đầu, có tới 4 kẻ ngoại đạo gồm Auxerre, Lorient, Montpellier và Valenciennes.

Nếu Auxerre và Valenciennes thi đấu tương đối ổn định từ 9 vòng gần đây, thì Lorient cùng Montpellier vẫn có những lượt đấu sa sút, song kịp trở lại để chứng tỏ khả năng vươn cao của mình. Đáng chú ý, cả 4 cái tên này đều không có ngôi sao trong đội hình. Lối chơi chủ yếu dựa trên tinh thần tập thể, cùng phương pháp chỉ đạo đúng đắn của các HLV. Không gây sốc theo kiểu hủy diệt, 4 đội bóng thường thường bậc trung ấy chỉ tịnh tiến từng bước qua vài vòng đấu.

Chỉ là một tân binh, nhưng Montpellier chưa từng ra khỏi Top 7 kể từ vòng 4. Có lúc, thày trò HLV Rene Girard bị hoài nghi về khả năng duy trì phong độ ổn định lâu dài, như chuỗi 3 trận không thắng (2 bại) trước khi đón tiếp Lille. Nhưng rồi mọi chuyện đâu cũng vào đó, sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Lille - đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Về khía cạnh nào đó, Lorient cũng giống Montpellier. Đoàn quân HLV Christian Gourcuff mới thua 3 trận từ đầu mùa và chứng minh khả năng chịu đòn rất tốt (toàn hòa hoặc thắng các đội bóng trên cơ).

Hy vọng rằng một trong những Auxerre, Valenciennes, Lorient, Montpellier sẽ làm được giống như Lens đã thực hiện ở mùa 1998/99 - giành ngôi VĐ Ligue I chỉ sau 2 năm thăng hạng.

Thống kê

0. Lorient và Montpellier chứ không phải Bordeaux hay Lyon là những đội chưa từng thua trên sân nhà ở giải VĐQG Pháp 2009/10.

1. Đúng sau 15 trận đấu tại Ligue I, tiền vệ 21 tuổi Ndinga đã có bàn thắng đầu tiên, góp phần tạo nên chiến thắng 2-0 của Auxerre trước Monaco.

3. Thất bại 0-2 trước Lorient là trận thua thứ 3 liên tiếp trên sân nhà Geoffroy-Guichard của St Étienne mùa này.

7. Le Mans đang là CLB Ligue I duy nhất toàn thua trên sân khách mùa này (7 trận).

15. Với 15 điểm sau 7 trận, Valenciennes trở thành đội bóng thi đấu trên sân khách xuất sắc nhất Ligue I 2009/10.

1.800. Là tổng số phút Lille đã thi đấu ở mùa này, tương đương 20 trận (12 ở Ligue I, 8 ở Europa League), nhiều hơn cả Lyon và Toulouse (1.620 phút).

Chân sút hàng đầu

9 bàn: Nenê (Monaco)

7 bàn: Rémy (Nice), Gyan (Rennes)

6 bàn: Gameiro (Lorient), Vahirua (Lorient), Niang (Marseille), Hadji (Nancy), Sissoko (Toulouse).