Thursday, 09:50 04/02/2016
Thủ đô rộn ràng đón Tết
Kinhtedothi - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết cổ truyền, Hà Nội gần như đã thay đổi xong diện mạo thường nhật, khoác lên mình vẻ tươi tắn, hứng khởi chào đón Xuân Bính Thân 2016 với những kỳ vọng mới lớn lao, tốt đẹp.
Muôn sắc thắm chờ Xuân
Từ những vùng ngoại ô trù phú, hoa tươi, đào quất chen chân về nội thành, mang sắc thắm sưởi ấm trời Đông giá buốt. Bên cạnh sắc hồng đào dịu dàng hay màu vàng tươi tắn của quất truyền thống, không thiếu những loài hoa lạ như Báo xuân, Dứa phụng… muôn hình muôn vẻ. Khắp phố phường Thủ đô, từ trung tâm đến ngoại thành, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy màu hoa chen màu cờ khiến phố phường sinh động, sáng đẹp hẳn lên. Chị Nguyễn Thị Vân Anh, bán hoa tại chợ cây cảnh Hoàng Hoa Thám (Ba Đình) cho biết: “Thời tiết năm nay tuy có phần khắc nghiệt nhưng bù lại giúp hoa tươi lâu, chậm nở, giữ được dáng và sắc để chơi Tết nên được giá hơn”.
Hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí cũng đã được chỉnh trang, lắp đặt thêm, sưởi ấm màn đêm rét mướt trên đường phố nội đô. Năm nay, toàn bộ công tác trang hoàng đường phố được quy về một mối, do Sở VHTT&DL thực hiện từ khâu thiết kế cho đến bài trí. Bác Phạm Văn Hô (Cầu Giấy) cho biết: “Năm nay thấy thêm nhiều đèn trang trí, kết hình rất đẹp, không khí Tết rộn ràng hẳn lên”. Trên quảng trường Ba Đình, Lý Thái Tổ, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Cung Văn hóa Hữu nghị…, các công nhân của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội đang xếp đặt những chậu hoa tươi cuối cùng, tô điểm cho nét Xuân Hà Nội. Cùng với đó, các đoàn thể ở mỗi địa phương như Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh… cũng đang tích cực vận động người dân hỗ trợ công nhân môi trường, làm vệ sinh, dọn dẹp đường phố sáng - xanh - sạch - đẹp. Hà Nội những ngày này như một vườn hoa ngập tràn ánh sáng và những âm thanh vui nhộn bất chấp mùa Đông giá rét kỷ lục đang hoành hành.
Tất bật vì Tết chung
Càng cận Tết, áp lực giao thông càng gia tăng mạnh mẽ trên mọi tuyến đường lớn nhỏ của Thủ đô khiến các lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết. Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, Đại úy Đinh Tiến Vũ cho biết: “100% chỉ huy cùng chiến sĩ của Đội phải túc trực, tuần tra trên đường để điều tiết giao thông, chưa ai có thời gian để nghĩ đến cái Tết gia đình”. Hẳn không ai có thể quên được hình ảnh những chiến sĩ CSGT, cảnh sát cơ động, Thanh tra GTVT dầm mình trong đợt mưa, rét kỷ lục những ngày qua. Tết là dịp mọi nhà sum họp, nhưng lại là dịp bận bịu nhất với những người chiến sĩ giao thông, an ninh trật tự, VSMT… Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải tâm sự thêm: “Ai cũng mong mỏi được vui Tết cùng gia đình nhưng nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu. Trước, trong và sau Tết, toàn bộ anh em đều phải căng hết sức mình trên đường phố”. Với lực lượng Thanh tra Sở GTVT, ngoài nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn còn một nhiệm vụ nặng nề, vất vả hơn là giữ gìn trật tự, văn minh đô thị. Dịp Tết đến, tình trạng lấn chiếm hè đường bày bán hàng hóa lại càng sôi động, phức tạp; Thanh tra Sở GTVT phải tung quân đi khắp nơi, vừa tuyên truyền, vận động vừa nghiêm khắc xử lý để giữ gìn trật tự đô thị cho Hà Nội.
Vất vả không kém là các đơn vị làm nhiệm vụ VSMT, dự kiến mỗi ngày trong dịp Tết Bính Thân này, TP sẽ có đến hàng trăm tấn rác thải, điều đó đồng nghĩa với việc công nhân VSMT hầu như không có ngày nghỉ. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy - Tổ trưởng Tổ môi trường số 17, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) Chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết: “Tổ chúng tôi được phân công trực suốt đêm giao thừa, sau khi người dân trở về nhà còn phải dọn dẹp đường phố sạch sẽ mới nghỉ nên chị em đã chuẩn bị đón giao thừa cùng nhau giữa ca trực”. Để chuẩn bị phục vụ người dân vui Tết, Công ty Urenco đã lắp đặt thêm hàng chục nhà vệ sinh lưu động quanh các điểm bắn pháo hoa, nơi biểu diễn văn nghệ, sửa sang hoặc thay mới hệ thống thùng rác, nhà vệ sinh công cộng trên toàn địa bàn.
Ấm áp nghĩa tình
Kết thúc năm Ất Mùi cũng là kết thúc một chặng đường 5 năm phát triển của cả nước và Hà Nội. Điều lớn nhất ghi nhận được là sự khởi sắc trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của Thủ đô. Giữa bối cảnh suy thoái toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng vẫn vững vàng vượt qua sóng gió, đời sống của đại bộ phận Nhân dân được đảm bảo, nhà nhà đón Tết trong không khí yên vui, đủ đầy. Anh Đàm Quang Hòa (Hà Đông) tâm sự: “Năm nay, lương thưởng đều khá, gia đình tôi yên tâm đón Tết mà không phải lo lắng gì”. Không chỉ đời sống vật chất, TP còn có nhiều hoạt động quan tâm, chia sẻ với người lao động, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh. Sở GTVT Hà Nội đã kêu gọi các DN vận tải ủng hộ hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa người lao động có thu nhập thấp về quê đón Tết. Lãnh đạo UBND TP cùng các ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội đã tổ chức nhiều chuyến đi mang Tết đến cho người nghèo ở nông thôn, tri ân người có công, giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang nặng nghĩa tình, là nguồn động viên tinh thần lớn lao không chỉ với người nghèo mà còn là động lực thúc đẩy tiến bộ của toàn xã hội.
Sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng như Nhân dân cả nước, Hà Nội đang kỳ vọng vào những bước chuyển tiếp theo trên con đường đổi mới. Xuân mới Bính Thân đang đến gần mang theo cả những kỳ vọng lớn lao của Nhân dân hướng về Đảng và đội ngũ lãnh đạo TP. Trưởng Ban quản trị Tổ dân cư 15, khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên Đinh Công Toán cho biết: “Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đời sống Nhân dân đã phát triển nhanh chóng, vượt bậc. Chúng tôi tin rằng năm mới, nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục mang đến những thành công hơn nữa cho toàn xã hội”.
![]() Trang trí chào mừng năm mới trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Phạm Hùng
|
