“Thương ngày nắng về” phần 2, tập 51: Vân biết sự thật cái chết của bố
Trong review phần 2, tập 51 bộ phim “Thương ngày nắng về”, Trang thẳng thắn nói với Duy về chuyện tình cảm: “Nếu như chạy trốn khỏi anh, khỏi tình yêu của chúng mình em không làm được. Nhưng nếu coi như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn yên ổn hạnh phúc ở bên nhau thì em thấy rất có lỗi với mẹ Nga, cậu Vượng và các chị em của em. Bởi vì đó là một gia đình”.

Trong lúc 2 người đang nói chuyện, Vân đã nghe được Duy chia sẻ rằng: “Lúc mà anh biết bố anh là người đã gây ra cái chết của bố em, rồi người đi tù thay cho dù không phải là bố Mậu thì anh không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không thể vì bố anh có lỗi mà anh coi đó không phải bố mình được”.

Ở diễn biến khác, bác sĩ riêng của Chủ tịch Hoàng Long cho Duy biết: “Tình hình sức khoẻ của bố cháu rất xấu, thời gian của ông ấy không còn nhiều nữa”. Cầm bệnh án của bố trên tay, Duy bất ngờ khi biết ông bị ung thư giai đoạn cuối.

Phần cuối review, bệnh tuổi già của bà Nga ngày càng lặp lại với tần suất nhiều hơn, trí nhớ của bà gần gây giảm sút trầm trọng. Đi đón cháu, bà Nga thậm chí còn không nhớ được tên của So.
Phần 2, tập 51 bộ phim “Thương ngày nắng về” sẽ phát sóng lúc 21 giờ 40 phút ngày 27/7 trên kênh VTV3.

“Thương ngày nắng về” phần 2, tập 48: Phong muốn chia tay Vân?
Kinhtedothi – Trong review phần 2, tập 48 bộ phim “Thương ngày nắng về”, Phong muốn Vân tập trung vào việc học và tốt nghiệp.

“Thương ngày nắng về” phần 2, tập 49: Bà Nga béo “quay xe”
Kinhtedothi – Trong review phần 2, tập 49 bộ phim “Thương ngày nắng về”, bà Nga đã cho phép con gái út được tự quyết định chuyện tình cảm. Cùng với sự chủ động của Phong, tình cảm giữa anh và Vân đã trở lại như xưa.

“Thương ngày nắng về” phần 2, tập 50: Tình yêu Trang – Duy gặp trắc trở
Kinhtedothi – Trong review phần 2, tập 50 bộ phim “Thương ngày nắng về”, Trang bật khóc khi biết người giết chết bố mình năm xưa lại chính là bố của Duy.