Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Thương ngày nắng về” phần 2, tập 8: Bà Nga giận Trang, không cho về nhà

Kinhtedothi – Trong phần 2, tập 8 bộ phim “Thương ngày nắng về”, bà Nga biết Trang vẫn còn thương nhớ mẹ đẻ nên buồn bã, ngăn cấm con về nhà.

Trong phần 2, tập 8 bộ phim “Thương ngày nắng về”, sau khi bà Nga gọi Trang về để hỏi việc bà Nhung đến nhận lại con, cô xúc động nói: “Cuộc đời của con chỉ có một mình mẹ là mẹ thôi”. Đáp lại lời của con gái, bà Nga đặt câu hỏi: “Chị nói thế có phải phí hoài bao nhiêu năm chờ đợi của chị không? Không phải chỉ có một mình tôi là mẹ của chị, mà cũng không phải chỉ một mình chị là con của tôi”.

Bà Nga buồn giận khi Trang vẫn nhớ người mẹ đẻ đã bỏ rơi cô. Ảnh: VTV.

Nghe những lời mẹ nói, Trang khóc và nghẹn ngào năn nỉ mẹ đừng suy nghĩ như vậy. Khi bà Nga đứng dậy bỏ đi, Trang đã cầm tay mẹ níu kéo lại. Bà cứ nghĩ mình đã bù đắp đủ sự thiệt thòi thiếu thốn tình cảm cho Trang, nhưng mà bé Hoa ngày nào lòng vẫn luôn hướng về người mẹ đẻ đã bỏ rơi mình năm ấy.

Trang giải thích cho bà Nga hiểu những trăn trở của lòng mình. Ảnh: VTV.

Vì vậy, bà Nga nói với con gái: “Hóa ra là tôi dần quên, còn chị thì vẫn nhớ là tôi chưa từng đẻ ra chị. Tôi có nói trái tai, không vừa lòng thì từ giờ cũng đừng trở về đây nữa. Tôi ít học, ít tiền, ít của, tôi chỉ nói được thế thôi”.

Ở diễn biến khác, sau khi Trang về, Khánh đã ở lại để ngủ cùng với mẹ nhưng bị bà Nga từ chối. Để làm bà Nga nguôi ngoai, Khánh hỏi đùa mẹ: “Tại sao bao nhiêu lần cái Vân và Trang sang ngủ, có bao giờ mẹ đuổi đâu. Sao tự nhiên hôm nay lại không cho con ngủ cùng. Hay con mới không phải là con ruột của mẹ”. Câu nói của Khánh đã khiến bà Nga quên đi sự buồn bực với Trang.

Khánh động viên bà Nga.

Phần cuối review, Trang đã tâm sự với Duy về những điều mình đang trải qua. Khi biết bà Nga không phải mẹ đẻ của Trang, Duy đã ngạc nhiên và đặt câu hỏi. Trang giải thích: “Đó là người phụ nữ nhân hậu xuất hiện lúc tôi bị bỏ rơi, là người đã dang tay đón tôi về nhà khi tôi không nơi nương tựa. Tôi là một đứa bé không cha, bác ruột và bà ngoại thì bắt cóc, đánh đập. Mẹ ruột của tôi, người đã nói yêu tôi hơn cuộc đời rách nát của bà đến một ngày cũng bỏ tôi ở lại. Thế nên sau này, cho dù gặp những mặt trái của lòng người, tôi vẫn bình thản lắm. Bởi vì, đến người sinh ra mình còn quay lưng với mình, huống hồ là người dưng nước lã”.

Trang tâm sự với Duy. Ảnh: VTV.

Phần 2, tập 8 bộ phim “Thương ngày nắng về” sẽ phát sóng lúc 21 giờ 40 phút ngày 19/4 trên kênh VTV3.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Muay Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33

Muay Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33

22 Sep, 12:20 PM

Kinhtedothi - Thành tích tại các giải quốc nội và quốc tế là tiền đề để muay Việt Nam tiếp tục tích luỹ kinh nghiệm hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) diễn ra vào cuối năm nay ở Thái Lan.

Hương lúa mới - niềm vui mùa gặt tại Đắk Lắk

Hương lúa mới - niềm vui mùa gặt tại Đắk Lắk

22 Sep, 10:49 AM

Kinhtedothi- Nắng trải dài trên những cánh đồng, nhuộm một màu vàng óng ả. Hương lúa chín thơm lan tỏa trong gió, báo hiệu một mùa gặt bội thu đã về. Đây không chỉ là thời điểm thu hoạch thành quả lao động mà còn là lúc vẻ đẹp lao động, vẻ đẹp văn hóa và vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân tại Đắk Lắk được tỏa sáng một cách trọn vẹn nhất…

Điện Hòn Chén - dấu ấn tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na giữa lòng xứ Huế

Điện Hòn Chén - dấu ấn tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na giữa lòng xứ Huế

22 Sep, 10:35 AM

Kinhtedothi- Nằm bên dòng Hương Giang thơ mộng, Điện Hòn Chén (Huệ Nam Điện) từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh đặc biệt của người dân Cố đô. Đây không chỉ là nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na - vị nữ thần che chở muôn dân - mà còn là biểu tượng văn hóa, phản ánh sự giao thoa tín ngưỡng Chăm - Việt.

Phía sau nhịp điệu đón trăng Rằm

Phía sau nhịp điệu đón trăng Rằm

22 Sep, 09:34 AM

Kinhtedothi - Một mùa Trung thu nữa lại đang rộn ràng trên phường phố Hà thành. Lồng đèn đỏ rợp phố Hàng Mã, Hàng Lược…, các gian hàng bánh Trung thu hiện diện đón khách từ cả tháng trước, các lễ hội truyền thống đợi ngày khai màn… Hà Nội năm nào trong tiết chớm heo may cũng duyên dáng khi những sắc điệu truyền thống rộn lên trên phố phường. Và phía sau nó là bao lo toan đong đầy cho một mùa lễ hội thực sự an toàn và ý nghĩa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ