Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thượng sĩ cảnh sát hy sinh khi truy bắt "quái xế"

KTĐT - Rạng ngày 12.9, mặc dù trời đổ mưa, nhưng hàng trăm đối tượng vẫn tụ tập, kéo thành đoàn trên xe gắn máy rú ga, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây rối trật tự an toàn giao thông.
Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP đã ra quân ngăn chặn và xử lý quyết liệt, nhưng bọn “quái xế” (các đối tượng đua xe) vẫn bất chấp, manh động, khiến 4 CSGT gặp nạn, trong đó 1 chiến sĩ hy sinh khi thi hành công vụ.  
 
Chiều 12.9, nguồn tin Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP, các đêm cuối tuần trên các tuyến đường trung tâm thành phố xuất hiện nhiều tốp “quái xế” dùng xe gắn máy gầm rú, lạng lách biểu diễn trên đường.
 
Hồi 23h45 phút ngày 10.9, tổ công tác gồm trung úy Lê Trọng Tuấn (Đội CSGT tuần tra dẫn đường) và thượng sĩ Phan Thanh Nhơn (Trung đoàn CSCĐ) điều khiển xe môtô tuần tra, khi đến giao lộ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, tổ công tác phát hiện xe gắn máy BKS 53YC-4454 do hai đối tượng điều khiển vượt đèn đỏ. CSGT ra hiệu dừng xe, nhưng chúng  rồ ga bỏ chạy.
 
CSGT truy đuổi đến trước số nhà 88 đường Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1, thì bắt kịp, nhưng hai “quái xế” bất ngờ dùng chân đạp vào xe môtô do trung úy Tuấn điều khiển, làm xe đổ xuống đường. Trung úy Tuấn bị gãy xương đùi trái, thượng sĩ Nhơn bị thương nhẹ. Ngay sau đó, hai đối tượng bị người dân đuổi theo bắt giữ, giao cho CA. Tại cơ quan điều tra, hai “quái xế” khai nhận là Tăng Đại Danh (SN 1993, quê Vĩnh Phúc) và Lê Tấn Đô (chưa rõ lai lịch).
 
Vào lúc 0h30 ngày 12.9, thượng sĩ Lương Khánh Việt và thượng sĩ Trần Võ Hoài Thanh (Đội CSGT Bến Thành) làm nhiệm vụ phòng, chống đua xe trái phép, phát hiện tốp “quái xế” trên 30 đối tượng đang dùng xe gắn máy lạng lách, biểu diễn nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Trãi (giáp ranh giữa Q.1 và Q.5). Thời điểm này, trời đổ mưa, đường trơn trượt, nhưng các “quái xế” vẫn không hề giảm tốc độ, khiến CSGT phải truy đuổi. Trong lúc truy bắt, xe môtô của thượng sĩ Việt và Thanh bị trượt ngã. Thượng sĩ Việt và Thanh cùng xe môtô trượt dài trên đường và đập vào bức tường của Trường Mầm non 20.10, số 385 đường Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1. Người dân đi đường đã đưa 2 CSGT đi cấp cứu, nhưng thượng sĩ Việt đã hy sinh.
 
Theo Phòng CSGT, trong 3 đêm  (9, 10 và 11.9 đến rạng sáng 12.9), lực lượng CSGT đã trấn áp, ngăn chặn nhiều vụ tụ tập đua xe trái phép, xử lý hơn 130 trường hợp vi phạm, phạt tại chỗ 109 trường hợp, lập biên bản 27 trường hợp, tạm giữ 7 phương tiện.   
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ