Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Công Thọ-Như Hương-Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia quyến của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã thả hoa, đi quanh phần mộ, tiễn biệt ông lần cuối.

12 giờ 30, ngày 15/8, tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội). Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (đường Quang Trung, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cũng tổ chức lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 
 Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu từ 12 giờ 30 ngày 15/8
Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang, đúng 12 giờ 30 phút, mở đầu lễ truy điệu, Trưởng ban Tổ chức lễ tang - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giới thiệu tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng và những cống hiến của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.
 Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế...
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, trong 2 ngày diễn ra Lễ viếng, đã có 946 đoàn với hơn 11.000 người đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, 27 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 1 đoàn, đại diện cho hơn 70 sứ quán và tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam. Nhiều bạn về quốc tế đã gửi điện chia buồn đến Đảng, Nhà nước và gia quyến Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Ban Tổ chức Lễ Quốc tang đọc lời điếu. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Lê Khả Phiêu- một người được tôi luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, trải qua các thời kỳ chiến đấu và xây dựng đất nước, tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội... Ở vị trí nào, đồng chí cũng luôn thương yêu đồng bào, đồng chí, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, sâu sát địa phương, cơ sở và có nhiều chính kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Thủ tướng khẳng định, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương với bạn bè quốc tế.
 Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu tiễn biệt người cha kính yêu, ông Lê Minh Diễn bày tỏ: “Nay bố đã đi xa, tóc con cũng đã bạc màu, con xin hứa với bố sẽ luôn sống đúng những lời răn dạy của bố và sẽ nuôi dạy thế hệ sau này như bố đã dạy con. Bố ra đi để lại sự trống vắng trong gia đình. Con xin lỗi bố là không thực hiện được ý nguyện của bố để trải tro cốt ở ba dòng sông nơi gắn gắn liền với nhiều kỷ niệm cuộc đời bố, do dịch bệnh không thể kéo dài thời gian tang lễ, ảnh hưởng đến mọi người, chắc là bố sẽ hiểu và thông cảm cho con. Con mong bố thanh thản về với cõi vĩnh hằng, nơi đó không còn chiến tranh, nơi đó luôn ấm tình đồng đội. Bố ra đi để lại trong con dấu ấn của một thế hệ xả thân vì nước, vì dân; dấu ấn của một thời trọn vẹn cống hiến và hy sinh. Bố ra đi, để lại nơi này dấu chân qua các cuộc chiến - dấu chân người lính.”

 Đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu cảm ơn. 

Vô cùng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đồng chí, đồng bào đã đi quanh linh cữu lần cuối tiễn biệt đồng chí Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Trong nền nhạc trầm hùng của bài "Hồn tử sỹ," Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra linh xa, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

 Lễ truy điệu kết thúc, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện gia đình đi vòng quanh linh cữu.
 Bắt đầu Lễ di quan. Các đội công tác làm nhiệm vụ trong sự trang nghiêm, kính cẩn. Các sĩ quan QĐND Việt Nam và Đội nghi lễ tiến hành lễ di quan đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
 
 
Đội nghi lễ đưa linh cữu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lên linh xa.
 
 Linh cữu được cố định trên cỗ linh xa. Dòng xe chuyển bánh đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu rời Nhà tang lễ Quốc gia.
 
 Cùng thời điểm, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.
 Tại Hội trường lớn, trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh Thanh Hóa, lễ truy điệu đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí Thư Ban chấp hành TW Đảng được tổ chức trọng thể.

 
 Linh xa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đi qua phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
 Đoàn xe đi qua phố Kim Mã.
 Đông đảo người dân Thủ đô đã đứng hai bên tuyến đường đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt ông Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo tài năng đức độ, cả cuộc đời vì dân, vì nước, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
 Tại Hà Nội, trên một số tuyến phố, người dân đổ ra đường tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Hình ảnh được ghi lại tại ngã tư Mai Dịch.
Linh xa đi qua ngã tư Mai Dịch-Phạm Văn Đồng. Ảnh: Phạm Hùng
 
 
Bên trong và bên ngoài nghĩa trang Mai Dịch, địa điểm hạ huyệt... Tất cả đã sẵn sàng. 
 Gần 14 giờ, linh xa đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về tới nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
 
Các nghi thức tại Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ở nghĩa trang Mai Dịch. 
 
 Vị trí mộ của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu nằm ở trung tâm, từ cổng nghĩa trang đi vào bên tay phải
Trước khi hạ huyệt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang đã phát biểu, thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí Lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. 
 
 Sau các nghi thức truyền thống, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia quyến của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã thả hoa, đi quanh phần mộ, tiễn biệt ông lần cuối. 
 Các đội tiêu binh làm nhiệm vụ.
 
 Trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình dành phút mặc niệm tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu sau khi hoàn tất việc tổ chức Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực, giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để Ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức Quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo.

“Cầu chúc hương hồn đồng chí Lê Khả Phiêu an nghỉ nơi vĩnh hằng! Xin vĩnh biệt đồng chí!” – Phó Thủ tướng nói lời sau cùng.

Các lãnh đạo và gia đình đi vòng quanh huyệt mộ lần cuối, thắp hương trên bàn thờ tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư.

 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia buồn, động viên gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần