Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh:

“Tiếng chuông phép màu” thắp sáng niềm tin cho hơn 110 bệnh nhi ung thư

Kinhtedothi - Giữa không gian ngập tràn sắc đỏ của mùa Giáng sinh, chương trình “Tiếng chuông phép màu” mang đến một đêm hội ấm áp cho hơn 110 bệnh nhi ung thư cùng gia đình.

Chương trình thiện nguyện “Tiếng chuông phép màu” nhằm tạo không khí mùa Giáng sinh ấm áp, sum vầy đến 110 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bứu cơ sở 2, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh. Các con chủ yếu đang lưu trú trong Nhà lưu trú 0 đồng và Bếp cơm 0 đồng Đắc Nhân Tâm cùng một số nhà lưu trú gần bệnh viện. Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Nhà lưu trú 0 đồng và Bếp cơm 0 đồng Đắc Nhân Tâm, Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú. Đồng hành cùng chương trình có các nhóm thiện nguyện: nhóm Dự án Cây xương rồng, thiện nguyện Mây ngàn, Hội trái tim yêu thương, nhóm xe cấp cứu - oxy 0 đồng, nhóm An nhiên, nhóm Mấy chị em và nhiều mạnh thường quân khác.

Những em nhỏ hồn nhiên trong vòng tay sẻ chia. Ảnh: Nguyễn Linh

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú Bùi Hoàng Sơn bày tỏ: “Tôi rất vinh dự được thay mặt Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú đến dự chương trình và trao những phần quà yêu thương đến các bệnh nhi đang lưu trú tại đây. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng tôi hy vọng có thể góp phần động viên tinh thần, san sẻ cùng các em trong quá trình điều trị".

Tham dự chương trình, các bệnh nhi ung thư được đắm mình trong giai điệu Giáng sinh vui nhộn, được thưởng thức những món ăn ngon, được vui đùa, trò chuyện, nhận quà... Trong phút giây sẻ chia ấy, trên khuôn mặt các con và phụ huynh đi cùng, mọi phiền muộn, lo âu dường như tan biến. Chương trình “Tiếng chuông phép màu” không chỉ mang đến nụ cười mà còn tiếp thêm sức mạnh để các con cùng gia đình nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

Bạn Đỗ Minh Trí (Trường Đại học Swinburne Việt Nam), người hóa thân thành ông già Noel tại chương trình, chia sẻ đầy xúc động: “Trong suốt chương trình, khoảnh khắc khiến tôi nhớ nhất là lúc nắm tay các em khi tương tác. Những bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống ấy mang lại cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi thật sự hạnh phúc khi có cơ hội trao tận tay các em những món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều yêu thương”.

Những tấm lòng nhân ái góp phần làm nên chương trình "Tiếng chuông phép màu". Ảnh: Nguyễn Linh

Khoảnh khắc trao quà và học bổng khép lại phần chính của chương trình “Tiếng chuông phép màu” trong không khí rộn ràng, ấm áp. Anh Tôn Thất Nguyên Hoàng người sáng lập Nhà lưu trú 0 đồng và Bếp cơm 0 đồng Đắc Nhân Tâm cho biết: “Tổng giá trị quà tặng và tiền mặt được trao trực tiếp cho các em nhỏ trong chương trình khoảng 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí tổ chức như đồ ăn, nước uống... tổng kinh phí thực hiện chương trình ước tính khoảng 150 triệu đồng. Nhưng với chúng tôi, những nụ cười hồn nhiên của các em là phần thưởng giá trị hơn cả”.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhớ (Trưởng dự án Cây xương rồng) cho rằng: "Tác động tích cực không nhất thiết phải là những điều vĩ đại. Đôi khi, đó chỉ là nụ cười của các em nhỏ khi nhận được một chú gấu bông trong đêm Giáng sinh, hay khoảnh khắc người trẻ được góp sức mình để tạo nên niềm vui và sự ấm áp cho cộng đồng” - chị Nhớ nói.

Vườn thú Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động Noel – Tết Dương lịch 2026

Vườn thú Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động Noel – Tết Dương lịch 2026

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hành quân về phía Nhân dân

Hành quân về phía Nhân dân

23 Dec, 12:57 PM

Kinhtedothi – Sau mưa lũ, nhiều mái nhà ở phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk) chỉ còn là đống đổ nát. Trong “Chiến dịch Quang Trung”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã hành quân vượt hàng trăm kilômét, thần tốc dựng lại nhà mới, giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Cháy lớn tại chợ Xanh ở phường Phương Liệt

Cháy lớn tại chợ Xanh ở phường Phương Liệt

23 Dec, 08:04 AM

Kinhtedothi – Đám cháy bùng phát dữ dội tại dãy ki-ốt chợ Xanh ở địa bàn phường Phương Liệt, Hà Nội. Chỉ trong ít phút bốc cháy dữ dội, nhiều người dân lo lắng cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ