Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Tiếng dân] Chuyện cứu hộ bằng trực thăng

Kinhtedothi - Suốt nửa tháng nay, câu chuyện lũ lụt miền Trung luôn là đề tài được bàn tán khắp làng trên, xóm dưới. Trong đó, sự hy sinh của những người lính, những người tham gia cứu hộ là đề tài gây xúc động nhiều nhất.
Ông giáo chia sẻ:
- Đúng là nhất thủy, nhì hỏa, cơn giận dữ của thủy thần khiếp thật. Tàu Vietship 01 ở Cửa Việt (Quảng Trị) bị sóng đánh dạt cách bờ có vài trăm mét, nhưng sóng dữ khiến cho chúng ta phải mất 4 ngày mới được được các thuyền viên vào bờ. Chính quyền và người dân Quảng Trị đã đưa thuyền ra cứu hộ nhưng rốt cuộc chính thuyền cứu hộ này lại bị sóng đánh chìm.

- Đúng rồi chính ông Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết lâu nay địa phương có tổ chức cứu hộ cứu nạn, nhưng tình huống thực tế quá khác biệt, diễn biến mưa lũ cũng khó lường. Lực lượng, phương tiện của địa phương nỗ lực hết sức nhưng vẫn cần trung ương chi viện. Bà giáo kể tiếp.

-Phải đến ngày thứ 4, lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng phối hợp cả đặc công nước và trực thăng của quân đội mới đưa được 9 người trên tàu Vietship 01 vào bờ, may thật. Ông Biết Tuốt nắm rất chắc vụ việc đã góp vui vào câu chuyện.

- Đúng là với địa thế của nước ta, máy bay trực thăng có tác dụng rất lớn trong việc cứu hộ, cứu nạn. Trong đợt mưa lũ vừa qua, chính trực thăng của Bộ Quốc phòng đã tiếp cận, đưa 2 lãnh đạo xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị thương nặng trong lúc đi tìm kiếm, giải cứu người dân bị lũ chia cắt, đưa đến bệnh viện chữa trị đấy nhé. Bà Hài Tươi thông báo.

-Trực thăng của Bộ Quốc phòng còn chở thêm hàng cứu trợ cho các xã miền núi bị chia cắt, rồi còn bay ra đảo Sinh Tồn đưa 2 bộ đội về đất liền cấp cứu, đúng là trong đợt vừa rồi không có trực thăng thì chúng ta gặp rất khó khăn trong công việc, khi giao thông đường bộ bị chia cắt dài ngày. Ông giáo gật gù.

Đến lúc này mọi người mới chợt nghĩ, thực ra không chỉ trong công tác cứu nạn, cứu hộ ở Việt Nam mới có nhu cầu sử dụng trực thăng mà nhu cầu trực thăng y tế, trực thăng PCCC, trực thăng cảnh sát, trực thăng kiểm lâm, trực thăng VIP du lịch, trực thăng gia đình cũng rất lớn. Rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có thể mua được trực thăng phục vụ nhu cầu, nếu như có hành lang pháp lý mở. Với các quy định hiện hành thì không công ty trực thăng dân dụng nào có thể hoạt động được ở Việt Nam.

Hiện nay các nước trong khu vực ASEAN đều đã có các chính sách mở cửa bầu trời. Tại Malaysia đã có các trường dạy lái máy bay trực thăng, các cá nhân, tổ chức có máy bay, muốn cất cánh cũng không cần xin phép, họ chỉ cần thông báo trước cho cơ quan quản lý bay.

Khi giao thông đô thị Việt Nam ngày càng chật chội, hàng loạt nhu cầu đi lại, công việc của tư nhân đang chờ một hàng lang pháp lý để pháp triển hàng không phổ dụng. Đây sẽ là một thị trường đầy tiềm năng, hứa hẹn con số doanh thu lớn, nếu như chúng ta quyết định sớm mở cửa bầu trời.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sức mạnh đoàn kết, tất cả hướng về vùng lũ để cùng vượt qua lũ

Sức mạnh đoàn kết, tất cả hướng về vùng lũ để cùng vượt qua lũ

23 Nov, 12:55 PM

Kinhtedothi - Trong những ngày mưa bão liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, hình ảnh người dân Việt Nam cùng nhau vượt qua khó khăn một lần nữa cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết – giá trị đã trở thành cốt lõi của dân tộc suốt chiều dài lịch sử. Giữa những mất mát do thiên tai gây ra, tình người, lòng tương thân tương ái lại tỏa sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sư đoàn 372 dùng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk

Sư đoàn 372 dùng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk

23 Nov, 12:50 PM

Kinhtedothi - Sáng 23/11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã nhanh chóng triển khai lực lượng và trực thăng của Trung đoàn 930, thực hiện chuyến bay đầu tiên mang theo 1,5 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp đến các khu vực bị cô lập nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

TP Hồ Chí Minh: người dân phường Bình Dương góp gần 1 tỷ đồng chia sẻ với bà con vùng lũ

TP Hồ Chí Minh: người dân phường Bình Dương góp gần 1 tỷ đồng chia sẻ với bà con vùng lũ

23 Nov, 10:33 AM

Kinhtedothi - Sau những mất mát do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, cả nước đang hướng về người dân Nam Trung Bộ, Tây Nguyên bằng tình cảm đồng bào ruột thịt. Tại phường Bình Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã kêu gọi ủng hộ được gần 1 tỷ đồng để sẻ chia cùng bà con khó khăn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ