[Tiếng dân] Tôi muốn có một chỗ ngồi

Đèn Đường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chị Vũ Thị Chinh (SN 1989, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) nhân vật chính của clip gây ồn ào trong những ngày qua chia sẻ: "Mấy ngày nay, nhiều người muốn ủng hộ tôi tiền nhưng tôi không nhận. Tôi chỉ muốn tiếp tục đi bán rau, vì không còn nghề nào khác. Mong phường tạo điều kiện để tôi có một chỗ ngồi bán rau kiếm tiền nuôi 2 con ăn học".

Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở việc tổ chức xin lỗi chị Chinh, kỷ luật nữ Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy Lê Thị Hiền cũng chỉ giải quyết được phần nổi trong câu chuyện quản lý đô thị. Hình ảnh những chiếc xe bán hàng như chị Chinh và đoàn liên ngành của phường Bãi Cháy kiểm tra, lập lại trật tự địa bàn là điều người ta thường thấy ở các TP, không chỉ riêng mình Hạ Long.
Chị Chinh đã thành thật chia sẻ, trước đó chị cũng đã 3 lần bị lực lượng trật tự đến nhắc nhở và yêu cầu chị vào chợ bán hàng, thậm chí ngày 16/4 trước đó chị còn bị thu giữ phương tiện và toàn bộ hàng hoá đưa về trụ sở UBND phường Bãi Cháy. “Vì không còn nghề nào khác” chị lại phải nhanh chóng tiếp tục hành nghề bán rau cho đến khi bị bắt như hình ảnh mà chúng ta đã thấy vào ngày 18/4.
Tại các TP lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và một số đô thị lớn khác, khá nhiều chợ xanh, chợ cóc đã lùi đi vào dĩ vãng, thay vào đó là các trung tâm thương mại, các siêu thị. Song những gia đình như chị Chinh, bỏ tiền thuê ít đất đai “một nắng, hai sương” để trồng hoa màu chờ đến ngày thu hoạch, đem vào các tụ điểm đông dân để bán cũng không ít. Có khác chăng chị Chinh thì chọn vỉa hè gần trường Tiểu học Bãi Cháy, còn người khác thì chọn một cổng chợ hay ở gần bệnh viện, cụm dân cư.
Rồi không chỉ rau, dưa mà hàng loạt mặt hàng thiết yếu khác như thịt, cá… đang được những người buôn bán nhỏ cung ứng cho người TP theo kênh này. Phần lớn các địa phương gặp khó khăn khi bố trí địa điểm bán hàng cho những bà con này. Có địa phương, bố trí chỗ ngồi nhưng người bán hàng cũng vẫn cứ tràn ra đường đi, lối lại để bán hàng nhằm bớt đi các chi phí bến, chợ.
Không chỉ ở Hạ Long mà tháng 8/2019, chị Tăng Chí Liễu (46 tuổi) có đơn gửi Giám đốc Công an TP; Thanh tra Công an TP Cần Thơ khiếu nại việc Trung tá Mai Phương Trang - Trưởng Công an phường An Cư sáng 28/8/2019, tại chợ Cả Đài (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã ngăn chặn, chửi mắng, dẫn đến xô xát khi chị mua cá tại lối đi trước cổng chợ.
“Tôi chỉ muốn tiếp tục đi bán rau” và “có một chỗ ngồi bán” là mong muốn chính đáng, để mưu sinh kiếm sống của chị Chinh và hàng ngàn người lao động buôn bán nhỏ ở TP. Nhưng làm thế nào để giải quyết được điều này không phải là điều dễ dàng đối với chính quyền quận, phường?
Đã đến lúc các nhà quản lý đô thị cần dành thời gian cần thiết để tư vấn cho HĐND các cấp, có được nghị quyết chuyên đề tạo công ăn việc làm cho những người buôn bán nhỏ. Có như vậy, chúng ta mới không phải chứng kiến những clip đau lòng như thế nữa!