Kinhtedothi - Ban lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ ông Phạm Văn An (sinh năm 1936), bố đẻ đồng chí Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân (CAND) đã từ trần.
Ban lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Cụ ông PHẠM VĂN AN (sinh năm 1936)
Quê quán: xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội;
Bố đẻ đồng chí Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND, nơi thường trú: số 478 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 22h28', ngày 23/9/2024 (tức ngày 21 tháng Tám, năm Giáp Thìn), hưởng thọ 89 tuổi.
Lễ viếng từ 7h15' đến 8h45' ngày thứ Năm, 26/9/2024 (tức ngày 24 tháng Tám, năm Giáp Thìn) tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lễ truy điệu từ 8h45'. Hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.
An táng hồi 14h45' cùng ngày tại Nghĩa trang thôn Xâm Dương 1, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Ban lễ tang và gia đình đồng kính báo!
Được tin cụ ông Phạm Văn An, bố đẻ đồng chí Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; Ban Biên tập cùng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Kinh tế & Đô thị xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Phạm Khải cùng gia quyến.
Kinhtedothi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Quảng An, quận Tây Hồ; Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; con trai Phạm Quang Nghị và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Kinhtedothi - Ngày 4/5, Chủ tịch UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Trần Đức Sơn xác nhận, trên địa bàn vừa xuất hiện đàn voi rừng gồm 7 con đi trên đoạn đường đất dẫn vào khu dân cư Suối Tượng (ấp 4, xã Mã Đà).
Kinhtedothi- Hải Phòng là vùng đất đầu sóng, ngọn gió, “phên dậu” phía Đông của Tổ quốc, có vị thế chiến lược trong toàn bộ tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Kinhtedothi - Ngày 4/5, lực lượng chức năng huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tìm kiếm một người mất tích trên sông Soài Rạp sau vụ va chạm giữa sà lan và tàu biển.
Kinhtedothi - Với phương châm “Trao yêu thương, trao nụ cười ấm áp”, đến với “Phiên chợ 0 đồng”, những người nghèo, khó khăn có thể thoải mái mua hàng mà không cần phải lo chi phí.
Kinhtedothi - Những ngày qua, tại Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các trường hợp đi tắm biển bị sóng cuốn ra xa, trong số đó có những nạn nhân vẫn đang mất tích.