Tình người Hà Nội...

Hồng Thái - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Ngọn lửa vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội đem đến mất mát lớn lao không gì bù đắp được. Những hành động yêu thương, đùm bọc của người dân đã lan tỏa mạnh mẽ, mang đến niềm động viên, an ủi cho các gia đình nạn nhân.

Những ngày gần đây, trên con phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, ngày càng nhiều dòng người lặng lẽ đến để thắp nén nhang gửi niềm an ủi với người xấu số. Tại Nhà văn hóa số 8 Khương Hạ, rất nhiều những phần quà là túi gạo, thùng mì tôm, quần áo, bút, sách, phần tiền... của đồng bào cả nước đã gửi đến với mong muốn góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau của các gia đình có người thân gặp nạn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Thanh Hải
Những ngày qua, rất nhiều người dân đến phường Khương Đình trao hỗ trợ cho các nạn nhân.
Những ngày qua, rất nhiều người dân đến phường Khương Đình trao hỗ trợ cho các nạn nhân.
Người dân đủ mọi tầng lớp đến phường Khương Đình trao tiền, quà hỗ trợ .
Người dân đủ mọi tầng lớp đến phường Khương Đình trao tiền, quà hỗ trợ .
Chiến sĩ công an TP Hà Nội quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy.
Chiến sĩ công an TP Hà Nội quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy.
Bà Hà Thị Hải (số nhà 5A ngách 29/68 phố Khương Hạ) đón gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, chị Ngô Thị Kim Huệ là nạn nhân vụ cháy về ở trong nhà mình.
Bà Hà Thị Hải (số nhà 5A ngách 29/68 phố Khương Hạ) đón gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, chị Ngô Thị Kim Huệ là nạn nhân vụ cháy về ở trong nhà mình.