Tình yêu nước trở thành cảm hứng sáng tạo của thời trang
Kinhtedothi - Những ngày tháng Tám, Hà Nội như sống trong một bầu không khí lễ hội đặc biệt. Chuỗi concert lớn nhỏ hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 liên tục diễn ra, thu hút hàng vạn khán giả.
Từ các chương trình nghệ thuật như V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ cho đến Tổ quốc trong tim, Tự hào là người Việt Nam, mỗi sự kiện đều trở thành điểm hẹn văn hóa, âm nhạc và cũng là nơi thời trang lên tiếng.

Trong biển người rợp sắc đỏ vàng ấy, dễ nhận thấy sự hiện diện dày đặc của áo phông yêu nước. Không cầu kỳ như áo dài hay khăn truyền thống, áo phông lại mang đến sự gần gũi, tiện lợi nhưng vẫn đủ sức truyền tải thông điệp thiêng liêng: tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.
Áo phông yêu nước phủ sóng khắp nơi
Những chiếc áo phông in hình quốc kỳ, bản đồ Việt Nam, thiếu nữ mặc áo dài hay dòng chữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc xuất hiện ở khắp nơi. Quanh Hồ Gươm, nhiều nhóm bạn trẻ mặc đồng phục áo phông chụp ảnh kỷ niệm. Trên đường đến Nhà hát Lớn nhận vé xem concert Việt Nam trong tôi, những gam màu đỏ, trắng, vàng lại nổi bật giữa dòng người.

Kiểu dáng áo phông phổ biến khá đơn giản: cổ tròn, tay ngắn, phom regular hoặc oversize – những lựa chọn vừa thoải mái vừa hợp thị hiếu giới trẻ. Giá dao động từ 100.000 – 300.000 đồng, thậm chí rẻ hơn khi mua online. Một số cửa hàng còn kết hợp bán áo cùng túi vải hoặc khăn quàng in cờ để tạo thành “combo yêu nước”, đáp ứng nhu cầu check-in và chụp ảnh của Gen Z.
Thời trang gắn với niềm tự hào dân tộc
Không chỉ trong các dịp lễ lớn, áo phông yêu nước dần trở thành một dạng “streetwear Việt”. Giới trẻ diện áo in chữ Vietnamese cùng quần jeans, giày sneaker, hoặc phối khăn cờ làm điểm nhấn. Sự linh hoạt giúp món đồ này vượt ra khỏi khuôn khổ lễ hội, bước vào đời sống thường nhật.

Hình ảnh lá cờ hay ngôi sao vàng được đưa vào bằng những mảng typography hoặc thêu tinh tế ở ngực trái.
Nhiều local brand cũng nhanh nhạy nắm bắt xu hướng. Trên TikTok, chỉ cần gõ “áo Quốc khánh 2/9” có thể tìm thấy hàng chục nghìn sản phẩm, trong đó, nhiều mẫu đạt tới hàng trăm nghìn lượt bán. Các phụ kiện nhỏ như chun buộc tóc, kẹp mái, mũ, thậm chí cả ốp điện thoại cũng khoác lên mình sắc đỏ sao vàng, khiến không khí lễ hội càng thêm sôi động.
Cách kể chuyện bằng ngôn ngữ thời trang
Một điểm đáng chú ý trong dòng chảy ấy là sự tham gia của một số thương hiệu thời trang Việt Nam. Nhiều năm qua, họ không chỉ đơn thuần làm thời trang mà còn chọn cách lồng ghép những yếu tố văn hóa, lịch sử vào từng thiết kế. Chẳng hạn, bộ sưu tập “Yêu nước từ trong nôi” của Canifa ra mắt dịp này đã cho thấy một cách tiếp cận tinh tế: giữ nguyên tinh thần dân tộc nhưng đặt trong ngôn ngữ thiết kế hiện đại.
"Nối tiếp bộ sưu tập “Yêu nước từ trong nôi”, ngay trong tháng 8 này Canifa cho ra mắt mini collection “Dép lốp”, được lấy cảm hứng từ “đôi dép cụ Hồ”, một biểu tượng của những người chiến sĩ bền bỉ và anh dũng. Hình ảnh “đôi dép cụ Hồ” được làm mới bằng ngôn ngữ thời trang, để người trẻ “mặc” lịch sử theo cách mới, hiện đại và vẫn đậm tinh thần Việt" - bà Đoàn Thị Bích Ngọc, Tổng Giám đốc thương hiệu Canifa cho biết.

Điều thú vị nằm ở chi tiết nhỏ, thay vì in ấn quá phô trương, hình ảnh lá cờ hay ngôi sao vàng được đưa vào bằng những mảng typography hoặc thêu tinh tế ở ngực trái. Chiếc áo vì thế vừa mang thông điệp “Tổ quốc trong tim”, vừa đủ giản dị để mặc hàng ngày. Đây cũng là minh chứng cho thấy khi thời trang biết tiết chế, thông điệp lại càng chạm đến trái tim người mặc.

Sự xuất hiện của áo phông yêu nước trong đại lễ không đơn thuần là một trào lưu nhất thời. Nó phản ánh nhu cầu sâu xa: được thể hiện niềm tự hào dân tộc bằng cách gần gũi nhất. Nếu như thế hệ trước bày tỏ tình yêu nước qua những bản hùng ca, thì thế hệ trẻ ngày nay có thể “mặc” tình yêu ấy trên người, trong từng buổi dạo phố hay khoảnh khắc selfie.

Ở góc nhìn thời trang, đó chính là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa biểu tượng thiêng liêng và đời sống thường nhật. Khi những chiếc áo giản dị mang thông điệp lớn, chúng không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn trở thành biểu tượng văn hóa mới của một Việt Nam năng động, hội nhập nhưng vẫn giữ trọn bản sắc.


Chỉ còn ít ngày nữa là đến Quốc khánh 2/9, phố phường Hà Nội và nhiều đô thị khác sẽ còn rực rỡ hơn bởi sắc màu từ những chiếc áo phông yêu nước. Đó không chỉ là một hiện tượng thời trang, mà còn là cách thế hệ hôm nay gửi lời tri ân đến lịch sử, đồng thời khẳng định bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ giản dị nhất: thời trang Việt cho người Việt.
Cận cảnh dàn khí tài diễu binh tại Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên
Kinhtedothi - Tối 21/8, hơn 16.000 người cùng dàn khí tài quân đội và công an đã tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho Lễ diễu binh, duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Hơn 16.000 người lần đầu tiên tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình
Kinhtedothi - Hơn 16.000 người lần đầu tiên tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho Lễ diễu binh, duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Hà Nội: Người dân háo hức chờ từ 12 giờ trưa 21/8 để xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Kinhtedothi - Từ trưa 21/8, rất nhiều người dân đã có mặt từ sớm trên các tuyến phố trung tâm ở Hà Nội, háo hức chờ đón buổi hợp luyện quy mô lớn, hứa hẹn tái hiện không khí ngày hội của cả dân tộc.