Tottenham khiến người Anh “bẽ mặt”

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tâm điểm lượt trận thứ 2 bảng B Champions League 2019/20 thuộc về cặp đấu Tottenham và Bayern Munich. Thế nhưng kết quả lại làm tất cả ngỡ ngàng khi “Hùm xám” dễ dàng vùi dập Tottenham với tỷ số 7-2. Trong số đó, sao trẻ Serge Gnabry ghi tới 4 bàn thắng.

Bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu giữa Tottenham và Bayern Munich, khi đại diện của nước Đức đã giành chiến thắng đậm 7-2 trong chuyến làm khách tại London. Mặc dù Tottenham mở tỉ số ở phút 12 nhờ công của cầu thủ người Hàn Quốc Son Heung-min nhưng sau đó, Bayern Munich có liền 2 bàn thắng nhờ công của Joshua Kimmich và Robert Lewandowski. Kết thúc hiệp 1, đội bóng của Đức dẫn trước 2-1.

Bước sang hiệp 2, "Hùm xám" đã nã vào lưới Tottenham tới 5 bàn thắng, trong đó gồm 4 bàn của Serge Gnabry và 1 bàn của Lewandowski. Trong khi đó, Tottenham chỉ có thêm 1 bàn thắng nhờ pha lập công trên chấm 11m của Harry Kane và đó là không đủ để họ ngăn Bayern Munich giành 3 điểm.  Với chiến thắng hủy diệt ngay tại xứ sở sương mù, Bayern Munich củng cố vị trí dẫn đầu bảng B Champions League 2019/20 với 2 trận toàn thắng.

Về phần cá nhân cầu thủ được đánh giá xuất sắc nhất trận, Serge Gnabry chia sẻ trong niềm tự hào. “Bayern đã ghi 7 bàn vào lưới Tottenham, tôi không dám nghĩ điều này sẽ xảy ra trước trận đấu. Đây là một đêm tuyệt vời và chúng tôi đang cho tất cả thấy sức mạnh của đội bóng. Sau tỷ số 3-1 hoặc 4-2, chúng tôi có thể dừng lại nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Bayern Munich luôn muốn một chiến thắng đậm nhất có thể.

Tôi hạnh phúc với màn trình diễn trước Tottenham, tôi nghĩ lần cuối cùng tôi ghi 4 bàn là khi tôi còn nhỏ. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình và rất vui vì tôi có thể giúp đội bóng giành chiến thắng với cách biệt lớn như vậy. "

Không chỉ góp công lớn giúp Bayern giành “cú ăn 3”, Serge Gnabry còn đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Bayern trong cuộc bầu chọn của các fan trên kênh Bayern TV. Tính trên mọi mặt trận ở mùa 2018/19, anh thi đấu 42 trận, ghi 13 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo.

 Với trận thua bạc nhược 2-7, Tottenham đã xác lập nên 2 kỷ lục vô cùng tệ hại trong lịch sử của đội bóng. Đây là lần đầu tiên họ để thủng lưới đến 7 bàn trên sân nhà ở một giải đấu lớn. Tiếp đến, thất bại này của “Gà trống” còn làm bẽ mặt bóng đá Anh khi đây là trận thua sân nhà đậm nhất của một đội bóng Anh trong lịch sử cúp châu Âu.