Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: 2 sinh viên bị dụ dỗ đưa đi, được phát hiện ở tỉnh giáp biên giới

Kinhtedothi - Học viện Hàng không Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) vừa cho biết, chỉ trong 3 ngày, 2 sinh viên của Học viện đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh trong tình trạng mất liên lạc với gia đình.

Theo đó, sáng 22/9, Học viện Hàng không Việt Nam phát tin khẩn cấp cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên, khi các đối tượng sử dụng chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên.

Cụ thể, chỉ trong 3 ngày, từ 17 đến 20/9, liên tiếp hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh giáp biên giới với Campuchia trong tình trạng mất liên lạc với gia đình.

Rất may, nhờ sự phối hợp khẩn trương của gia đình, cơ quan chức năng và Học viện, các em này đã được tìm thấy và đảm bảo an toàn.

Các đối tượng thường sử dụng chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên. 

Từ những vụ việc nêu trên, Học viện khẩn cấp cảnh báo đến toàn thể sinh viên, phụ huynh và cộng đồng xã hội, tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các “chương trình quốc tế” không được xác thực.

Học viện chỉ tiếp nhận thông tin qua website, fanpage chính thức, thầy cô cố vấn học tập của Học viện. Đồng thời, nhà trường hiện triển khai hệ thống cảnh báo sớm, kênh hỗ trợ trực tuyến và tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh để bảo vệ sinh viên.

Trước đó, hồi tháng 2, Học viện Hàng không Việt Nam cũng đã có cảnh báo khi trường này nhận được trình báo của người nhà sinh viên về việc bị lừa và chiếm đoạt số tiền lớn vì tham gia chương trình học bổng giao lưu do Australia cấp năm 2025. Trong đó, một sinh viên năm 3 của Học viện đã làm theo hướng dẫn và mất 500 triệu đồng.

Tương tự, cách đây 3 tháng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã nhận được đơn trình báo của gia đình sinh viên đang học năm thứ 6.

Theo đơn trình báo, sinh viên này đã gọi điện về báo với mẹ rằng mình được nhà trường chọn tham gia giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức và nhờ gia đình chuyển tiền vào tài khoản để sao kê, nộp cho trường làm hồ sơ.

Trong vài ngày, gia đình đã chuyển vào tài khoản của con số tiền 6,8 tỷ đồng.

Thấy nghi ngờ, gia đình nhờ người quen trong ngân hàng kiểm tra số dư thì mới biết trong tài khoản của con không còn tiền.

Vụ việc Độ Mixi: Khi hình ảnh cá nhân vượt ranh giới pháp luật trên không gian mạng

Vụ việc Độ Mixi: Khi hình ảnh cá nhân vượt ranh giới pháp luật trên không gian mạng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ