Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Người dân thức trắng đêm, ngồi chật cứng chờ xem lễ diễu binh, diễu hành

Kinhtedothi - Tối 29 đến rạng sáng ngày 30/4, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh, hàng chục nghìn người từ các nơi đổ về để chờ đến sáng xem diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trên nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, như: Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng… dòng người đổ về chật kín. Rất nhiều bạn trẻ ngay từ chiều hôm trước đã đến chọn những khoảng trống trước cổng chợ Bến Thành, trải tấm bạt nhựa để giữ chỗ cho sáng hôm sau. Nhiều gia đình đưa cả con nhỏ đến xem sự kiện lớn của đất nước, một số người còn kỹ đến mức dựng lều để phòng trời mưa.

Nhóm nữ nhân viên văn phòng đến từ Bình Dương để xem diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4.

Tôi yêu Việt Nam. Clip: Tân Tiến.

Chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, nhóm nữ nhân viên văn phòng đến từ tỉnh Bình Dương cho biết, rất tự hào trước sự kiện trọng đại của đất nước. Chị Kim Oanh nói: “Trước sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tôi rất vui. Tôi yêu Việt Nam”. Tất cả 4 nữ nhân viên văn phòng cùng chung niềm tự hào Tổ quốc quá đẹp.

Ông Lê Thanh Sơn, thiếu tá Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, ông sống tại huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh). Trước không khí cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang hân hoan đón chào Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), từ sáng sớm ngày 29/4, ông Sơn đạp xe đạp từ nhà tới Dinh Độc Lập để ngắm nhìn.

Mọi người từ nhỏ đến lớn đều hân hoan trước giờ khai mạc diễu binh, diễu hành. Clip: Tân Tiến.

“Tôi thấy trên gương mặt tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn đều hân hoan vui mừng trước giờ khai mạc sự kiện lớn của dân tộc. Cảm nhận của tôi cũng như mọi người dân Việt Nam là rất vui. Chúng ta có được ngày hôm nay, sống trong hòa bình thì không thể không nhớ tới công lao của ông, cha; của các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập cho dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Cũng như nhiều người dân, tôi ở lại trung tâm TP để tối nay thức đêm hòa cùng niềm vui của hàng chục nghìn người, chờ tới sáng xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua một số tuyến đường” - ông Lê Thanh Sơn nói.

Đề phòng trời mưa, người dân dựng lều trước khoảng sân chợ Bến Thành.

Dựng lều trên đường Lý Tự Trọng.

Nhà báo Hoàng Phú Bắc, báo Sài Gòn Giải Phóng cảm nhận: “Tôi sống là TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Không khí Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) cũng rộn ràng do nhiều khối vũ trang tập kết hợp luyện tại sân bay Biên Hòa, Sư đoàn 309, Lữ đoàn 25. Mỗi lần được tận mắt chứng kiến các lực lượng hợp luyện nghiêm túc, uy nghiêm, hùng dũng, nhất là nhìn phi đội trực thăng kéo cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Đồng Nai, tôi rất xúc động và thêm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc trong quá khứ và thấm thía hơn về giá trị của hòa bình.

Nhà báo Hoàng Phú Bắc.

Hàng chục nghìn người trên đường Lê Lợi.

Ở tất cả các tuyến đường quanh chợ Bến Thành chật cứng người. Nhưng tất cả có niềm vui chung trước giờ khai mạc Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, quê hương không còn vết tích của bom đạn, chiến trường xưa giờ là những xí nghiệp, nhà máy, những dự án hàng nghìn tỷ USD, nhiều khu dân cư giàu đẹp, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đó là thành quả sau 50 năm xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước mà thế hệ trẻ như tôi có trách nhiệm phát huy hơn nữa trong công việc, học tập, trau dồi kiến thức, vững bản lĩnh, tư tưởng, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức mình với xã hội để có những mùa xuân thanh bình, an vui của đất nước”.

Chị Võ Như Hảo cho biết, rất may mắn khi là người con của đất nước Việt Nam. Clip: Tân Tiến.

Chị Võ Như Hảo, sinh viên năm thứ tư ngành Sư phạm, Trường Đại học Đồng Nai nói: “Hôm nay em lên TP Hồ Chí Minh để chờ sáng mai 30/4, xem diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Em cùng các bạn đi xe máy từ TP Biên Hòa đến ga Metro số 1 đón tàu tới ga Bến Thành lúc 22 giờ 30 phút tối 29/4. Ngày 25/2, em cũng lên TP Hồ Chí Minh xem buổi sơ duyệt và rất may mắn khi chọn được góc ngồi để xem. Các khối đi diễu binh với phong thái rất đẹp, chỉn chu, nghiêm nhưng dễ thương”.

Rất nhiều Cựu Chiến binh ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4.

Cựu Chiến binh Ngô Trọng Quế đến từ Nghệ An để hòa chung niềm vui Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chị Hảo cho biết cảm nhận của chị rất vui, chị rất may mắn khi là người con của đất nước Việt Nam. Khi lên tàu điện, tuy rất đông, nhưng mọi người đều rất vui, không chen lấn mà còn cùng nhau hát vang những bài ca cách mạng.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngày 30/4 của những người lính biển

Ngày 30/4 của những người lính biển

30 Apr, 11:57 AM

Kinhtedothi -  Sáng 30/4, hòa cùng không khí tưng bừng trên cả nước, tại các đảo trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các tàu trực trên biển và các đơn vị Hải quân đều tổ chức xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) cấp quốc gia và tổ chức nhiều hoạt động hướng về ngày hội non sông.

Ấn tượng Lễ diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn

Ấn tượng Lễ diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn

30 Apr, 11:11 AM

Sáng 30/4, tại trục đường Lê Duẩn, Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), chương trình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã diễn ra hoành tráng, ấn tượng với sự tham gia của trên 13.000 người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ