Trải nghiệm thị giác mới lạ tại triển lãm “Giữa sắc và không”
Kinhtedothi - Triển lãm “Giữa sắc và không” giới thiệu bộ tranh của hoạ sĩ Trung Sơn vẽ xuyên suốt 8 năm bằng trải nghiệm vẽ nghiên cứu mẫu trực hoạ dùng kỹ thuật sơn dầu ướt trên ướt.
Triển lãm “Giữa sắc và không” của họa sĩ Trung Sơn đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thu hút sự quan tâm của công chúng. Hơn 30 tác phẩm vẽ về đề tài thiếu nữ mặc trang phục áo ngũ thân, áo dài truyền thống của người Việt Nam được giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô Hà Nội.
Triển lãm “Giữa sắc và không” của họa sĩ Trung Sơn đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: vnfam
Ý tưởng của bộ tranh “Giữa sắc và không” mang hương sắc tư tưởng Phật giáo truyền thống của người Việt. Chân dung thiếu nữ trong tà áo dài mong manh với khí chất thanh tao hướng thượng. Những bức tranh chân dung thiếu nữ mặc áo dài trên nền màu đơn sắc mang đến cho người xem trải nghiệm thị giác mới lạ về một không gian huyền ảo của màu sắc và trong cái đặc quánh của màu bỗng trở thành không màu.
Giữa màu sắc nguyên khối đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím qua lăng kính của người xem hóa thành không gian màu rồi trở thành hư không. Phải chăng đó là một giao thức mời người xem bước nhẹ vào tranh và xóa nhòa biên giới giữa người xem và tranh. Người và tranh hợp nhất trong không gian đó. Không còn chân dung vì chân dung trở thành chính người xem. Không còn màu sắc mà chỉ còn lại không gian trống rỗng vô sắc vô tận.
Trong không gian vô sắc tướng không hề đơn độc mà đầy năng lượng của thức tỉnh nội tâm. Phải chăng giữa sắc và không là con đường trung đạo mà đức Phật đưa con người tìm thấy sắc không tự tại.
Triển lãm giới thiệu hơn 30 tác phẩm vẽ về đề tài thiếu nữ mặc trang phục áo ngũ thân, áo dài truyền thống. Ảnh: vnfam
Bộ tranh “Giữa sắc và không” gợi nhớ đến nét đẹp người phụ nữ truyền thống Việt Nam trong trang phục áo dài mà thế giới tôn trọng giữ nguyên tiếng Việt dù gọi bằng tiếng của các nước khác như những câu hát “Thoáng thấy áo dài, bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi” trong bài “Một thoáng quê hương” của nhạc sĩ Thanh Tùng.
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 10/1 tại tầng 1 nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
Họa sĩ Trung Sơn sinh năm 1980 tại Huế, không trải qua đào tạo hội họa chính quy. Anh đến với nghệ thuật như một cơ duyên khi đã ngoài 30 tuổi. Qua nhiều năm nghiên cứu và thực hành với nhiều chất liệu, đề tài khác nhau, anh tìm thấy con đường riêng ở hội họa chân dung hiện thực, đặc biệt là vẽ trực họa với người mẫu tại xưởng.

Nhiều triển lãm đặc sắc hấp dẫn du khách tại Hà Nội
Kinhtedothi – Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, trên địa bàn Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày hấp dẫn du khách.

Chiêm nghiệm giá trị của tri thức tại triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm”
Kinhtedothi - Triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm” không chỉ là một không gian trưng bày nghệ thuật, mà còn là dịp để công chúng cùng chiêm nghiệm về giá trị của tri thức, đạo lý và trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối di sản cha ông.

Cuối tháng 10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt sản phẩm du lịch văn hóa đêm
Kinhtedothi - Dự kiến vào ngày 31/10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ ra mắt với công chúng sản phẩm du lịch văn hóa đêm với chủ đề "Đêm Bảo tàng".






