Trải nghiệm thú vị của Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chia sẻ với báo chí chiều tối ngày 22/3, Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế Dereje Wordofa Gidda khẳng định: Thước đo thành công của chúng tôi đó là trẻ em được chăm sóc, trẻ em được đào tạo và trẻ em có tương lai, cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với mong muốn giúp đỡ cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, từ ngày 21/3, Đoàn lãnh đạo cấp cao Làng trẻ em SOS Quốc tế do ông Dereje Wordofa Gidda – Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế làm trưởng đoàn đã đến Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí về những trải nghiệm tại Hà Nội trong ngày đầu tiên, Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế Dereje Wordofa Gidda phấn khởi cho biết: Tôi đi thăm các giáo viên và học sinh trường Hermann Gmeiner Hà Nội, nói chuyện với các em học sinh và nghe cô hiệu trưởng nói về những khó khăn, thách thức trong 3 năm qua khi phải đối diện với đại dịch Covid-19…Nhưng khi được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt họ, các em học hành nghiêm túc, tôi thấy đây là tín hiệu đáng mừng.
Chia sẻ với báo chí về những trải nghiệm tại Hà Nội trong ngày đầu tiên, Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế Dereje Wordofa Gidda phấn khởi cho biết: Tôi đi thăm các giáo viên và học sinh trường Hermann Gmeiner Hà Nội, nói chuyện với các em học sinh và nghe cô hiệu trưởng nói về những khó khăn, thách thức trong 3 năm qua khi phải đối diện với đại dịch Covid-19…Nhưng khi được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt họ, các em học hành nghiêm túc, tôi thấy đây là tín hiệu đáng mừng.

 

Khi làm việc trực tuyến với 16 giám đốc các Làng trẻ em SOS và các trợ lý giám đốc Làng cũng như gặp gỡ các bà mẹ, bà dì và nhân viên giáo dục Làng trẻ em SOS, tôi được biết có rất nhiều người đã cống hiến cho Làng trên 10 năm. Tôi rất ấn tượng bởi đó không chỉ là thực hiện cam kết mà còn là sự cống hiến, tình yêu và hy sinh.
Khi làm việc trực tuyến với 16 giám đốc các Làng trẻ em SOS và các trợ lý giám đốc Làng cũng như gặp gỡ các bà mẹ, bà dì và nhân viên giáo dục Làng trẻ em SOS, tôi được biết có rất nhiều người đã cống hiến cho Làng trên 10 năm. Tôi rất ấn tượng bởi đó không chỉ là thực hiện cam kết mà còn là sự cống hiến, tình yêu và hy sinh.
Tại Làng trẻ em SOS Hà Nội tôi đặc biệt may mắn khi được gặp gỡ hai thế hệ bà mẹ, đó là một thế hệ bà mẹ thứ nhất đã nghỉ hưu và một thế hệ bà mẹ đang cống hiến. Thế hệ bà mẹ thứ nhất sau này đã trở thành những người bà; dù đã nghỉ hưu, nhưng nụ cười, hạnh phúc thể hiện trên khuôn mặt của họ khi kể về những đứa con nay đã trưởng thành vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi. Điều này khẳng định, thước đo thành công của chúng tôi đó là trẻ em được chăm sóc, đào tạo và có tương lai, cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tại Làng trẻ em SOS Hà Nội tôi đặc biệt may mắn khi được gặp gỡ hai thế hệ bà mẹ, đó là một thế hệ bà mẹ thứ nhất đã nghỉ hưu và một thế hệ bà mẹ đang cống hiến. Thế hệ bà mẹ thứ nhất sau này đã trở thành những người bà; dù đã nghỉ hưu, nhưng nụ cười, hạnh phúc thể hiện trên khuôn mặt của họ khi kể về những đứa con nay đã trưởng thành vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi. Điều này khẳng định, thước đo thành công của chúng tôi đó là trẻ em được chăm sóc, đào tạo và có tương lai, cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Đoàn lãnh đạo cấp cao Làng trẻ em SOS Quốc tế đến Lưu xá Thanh niên tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.
Đoàn lãnh đạo cấp cao Làng trẻ em SOS Quốc tế đến Lưu xá Thanh niên tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.
Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế Dereje Wordofa Gidda và các thành viên có những hoạt động giao lưu với trẻ em và thanh thiếu niên như chơi bóng bàn, kéo co, đá bóng, giao lưu trên sân cỏ,...
Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế Dereje Wordofa Gidda và các thành viên có những hoạt động giao lưu với trẻ em và thanh thiếu niên như chơi bóng bàn, kéo co, đá bóng, giao lưu trên sân cỏ,...
Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế Dereje Wordofa Gidda giao lưu với các trẻ em và thanh thiếu niên tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Có những em tự tin chia sẻ về ước mơ, nguyện vọng, ước muốn nghề nghiệp trong tương lai…
Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế Dereje Wordofa Gidda giao lưu với các trẻ em và thanh thiếu niên tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Có những em tự tin chia sẻ về ước mơ, nguyện vọng, ước muốn nghề nghiệp trong tương lai…
Em Vi Văn Đức đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Hà Nội (mặc áo xanh) rất vui khi Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế trò chuyện. Chủ tịch đã cho em lời khuyên về cuộc sống, tương lai của những người sắp vào trường đại học. Văn Đức phấn khởi chơi ghi ta bài Hạnh phúc mới để tặng ông Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế và mọi người. 
Em Vi Văn Đức đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Hà Nội (mặc áo xanh) rất vui khi Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế trò chuyện. Chủ tịch đã cho em lời khuyên về cuộc sống, tương lai của những người sắp vào trường đại học. Văn Đức phấn khởi chơi ghi ta bài Hạnh phúc mới để tặng ông Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế và mọi người. 
"Không ai biết chắc Covid-19 kết thúc trong năm nay, hay một, hai năm nữa. Biết đâu sau đại dịch Covid-19 lại có đại dịch khác? Nguy cơ hoặc rủi ro, hay có những cái liên quan đến sức khỏe của con người, là một phần trong những thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ đó và có những giải pháp đối phó để tạo cơ hội cho trẻ em trong Làng trẻ em SOS có một tương lai tốt đẹp hơn" - Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế Dereje Wordofa Gidda nói. Trong ảnh: Các trẻ em tại Làng trẻ em SOS Hà Nội tặng quà cho ông Dereje Wordofa Gidda  và các thành viên trong đoàn.
"Không ai biết chắc Covid-19 kết thúc trong năm nay, hay một, hai năm nữa. Biết đâu sau đại dịch Covid-19 lại có đại dịch khác? Nguy cơ hoặc rủi ro, hay có những cái liên quan đến sức khỏe của con người, là một phần trong những thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ đó và có những giải pháp đối phó để tạo cơ hội cho trẻ em trong Làng trẻ em SOS có một tương lai tốt đẹp hơn" - Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế Dereje Wordofa Gidda nói. Trong ảnh: Các trẻ em tại Làng trẻ em SOS Hà Nội tặng quà cho ông Dereje Wordofa Gidda  và các thành viên trong đoàn.
Hiện nay, mọi thứ trở lại bình thường, các cháu được quay trở lại trường học trực tiếp, du lịch được mở cửa, Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế  Dereje Wordofa Gidda quyết định đến Việt Nam để truyền cảm hứng và giúp đỡ mọi người, trẻ em để có tương lai tốt đẹp hơn. Và, cũng là thực hiện khẩu hiệu: Không để trẻ lớn lên một mình.
Hiện nay, mọi thứ trở lại bình thường, các cháu được quay trở lại trường học trực tiếp, du lịch được mở cửa, Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế  Dereje Wordofa Gidda quyết định đến Việt Nam để truyền cảm hứng và giúp đỡ mọi người, trẻ em để có tương lai tốt đẹp hơn. Và, cũng là thực hiện khẩu hiệu: Không để trẻ lớn lên một mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần