“Trạm tóc ước mơ”: Chạm đến cảm xúc của những trái tim nhân ái

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các bạn nhỏ đang điều trị ung thư tại Viện Huyết học–Truyền máu đã nở nụ cười lấp lánh khi nhận mái tóc mới từ chương trình “Trạm tóc ước mơ” trao tặng. Niềm vui của các em đã lan tỏa, chạm đến cảm xúc của những người mẹ, người bà, các y, bác sĩ nơi đây.

 

Những câu chuyện lay động lòng người

Là một trong những tình nguyện viên hiến máu thường xuyên của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, hơn 20 lần hiến tiểu cầu nhưng 2 năm nay, chị Vũ Thị Thái Hà (ở Mỹ Đình, Hà Nội) và con gái Bạch Vũ Cẩm Linh (13 tuổi) lại tham gia thêm hoạt động hiến tóc cho “Trạm tóc ước mơ” của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư.

Nở nụ cười mãn nguyện sau khi 2 mẹ con cắt tóc hiến tặng các bệnh nhi ung thư, chị Thái Hà chia sẻ, cứ Fanpage của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có chương trình nào là chị đều biết. Năm trước, chị đã hiến tóc của con gái cho “Trạm tóc ước mơ”. Năm nay, chị tiếp tục động viên con gái hiến tóc cho các bệnh nhi ung thư.

“Tôi nói với con gái, tóc con còn dài và đẹp, khi cắt đi vẫn sẽ mọc lại. Nhưng với các bạn nhỏ đang điều trị tại đây, không có mái tóc như con. Nghe mẹ chia sẻ, con gái đã đồng ý tham gia hiến tóc. Với tôi, những chương trình như thế này vô cùng ý nghĩa” – chị Hà xúc động chia sẻ.

Chị  Vũ Thị Thái Hà (ở Mỹ Đình, Hà Nội)  và con gái Bạch Vũ Cẩm Linh (13 tuổi)  mãn nguyện sau khi cắt tóc hiến tặng các bệnh nhi ung thư.
Chị  Vũ Thị Thái Hà (ở Mỹ Đình, Hà Nội)  và con gái Bạch Vũ Cẩm Linh (13 tuổi)  mãn nguyện sau khi cắt tóc hiến tặng các bệnh nhi ung thư.

Thực ra, bản thân chị Thái Hà từ lâu đã tham gia một số nhóm thiện nguyện đi phát cháo miễn phí ở nhiều bệnh viện. Thế nhưng, riêng với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương, chị rất sợ đến những nơi đây. Bởi khi nhìn thấy các bệnh nhi chị thương lắm!

Đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía những đứa trẻ thơ ngây, tội nghiệp với mái đầu không sợi tóc, chị Thái Hà rưng rưng nói: “Với bản năng là một người mẹ, chỉ nghĩ đơn giản, con mình khỏe mạnh thế này mà khi chứng kiến các bệnh nhi đang điều trị, nhất là một số chương trình có những em bé chỉ vài tháng tuổi đang chờ để được mổ tim. Tôi thấy xót xa vô cùng!”.

Hay chỉ cần thấy những đứa trẻ bị bệnh, tật nguyền, không có tóc, không được đến trường, tôi thấy thương các bé lắm. Nên hai mẹ con tôi mong muốn đóng góp món quà nhỏ bé của mình giúp những bệnh nhi bớt đi những mặc cảm, tự tin, trở lại cuộc sống bình thường”.

Sau chương trình hiến tóc năm nay, chị Thái Hà và con gái sẽ quyết tâm nuôi tóc dài thêm để tiếp tục hiến tóc, nối dài thêm những niềm vui, tạo động lực, tinh thần lạc quan cho các bệnh nhi ung thư.

Rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi được nhận mái tóc mượt, chấm vai từ những người hiến tặng đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 13, cô bé Diệu Thảo (trú tại Văn Giang, Hưng Yên) sở hữu gương mặt thanh tú, không ngớt ngắm mình trong gương với bộ tóc mới.

“Cháu vui lắm vì được nhận tóc đúng vào ngày sinh nhật. Cháu thấy hài lòng và tự tin hơn vì mái tóc rất hợp với khuôn mặt của cháu” – Diệu Thảo nhỏ nhẹ chia sẻ.

Cô bé Diệu Thảo hài lòng với bộ tóc mới,  ngắm mình trong gương em thấy tự tin, lạc quan hơn.
Cô bé Diệu Thảo hài lòng với bộ tóc mới,  ngắm mình trong gương em thấy tự tin, lạc quan hơn.

Nhưng có lẽ, nhìn vào ánh mắt cô bé, ai cũng biết rằng, đằng sau niềm hạnh phúc ấy, Diệu Thảo lại càng thấy thương mẹ nhiều hơn bởi mẹ đã mất quá nhiều nước mắt mỗi khi đồng hành cùng em trên chặng đường gian nan chữa bệnh. Thương mẹ, Diệu Thảo mong ước nhanh khỏe lại để về nhà với bố mẹ, được cắp sách tới trường cùng bè bạn.

Nhìn con gái ánh lên niềm vui khi có bộ tóc mới, chị Lý Thị Hiền (Văn Giang, Hưng Yên) cảm thấy hạnh phúc xúc động nhớ lại, con gái Diệu Thảo mới phát hiện ung thư máu được gần 1 tháng. Ngày nhận kết quả con bị ung thư máu, chị không tin đó là sự thật.

Sau những ngày nhập viện, truyền hoá chất, mái tóc của Thảo vốn dài và đẹp đã bắt đầu rụng. Nay mái tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi, người mẹ trẻ lại càng thêm xót xa.

Sau khi con gái Diệu Thảo được tặng tóc, chị Lý Thị Hiền (ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) quyết định cắt tóc hiến tặng lại các bệnh nhi có hoàn cảnh như con gái mình.
Sau khi con gái Diệu Thảo được tặng tóc, chị Lý Thị Hiền (ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) quyết định cắt tóc hiến tặng lại các bệnh nhi có hoàn cảnh như con gái mình.

Ban đầu, khi Diệu Thảo chưa điều trị hoá chất, không tin mình bị rụng tóc. Chị Hiền cũng động viên con, vào viện điều trị, tóc cũng rụng như các bạn nhưng rồi tóc sẽ mọc lại. Con cũng vui vẻ đón nhận, không khóc, không buồn. Nhưng thấu hiểu, cảm nhận đến từng tế bào cảm xúc của con, người mẹ trẻ ấy biết con buồn, xót xa, tự ti khi thấy tóc rụng.

Nay nhìn con đội bộ tóc mới, thấy nụ cười của con, chị Hiền cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc. “Tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc khi con gái được nhận tóc, thấy con đội tóc vào tự tin hơn rất nhiều. Bộ tóc mới rất đẹp và phù hợp với con” – chị Hiền nói.

Để gửi lời tri ân sâu sắc tới chương trình, thay lời muốn nói, chị Hiền cũng đã quyết định cắt một phần mái tóc dài ngang lưng hiến tặng cho các bệnh nhi ngay trong ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 2. Trước đó, con gái thứ 2 đang học lớp 4 của chị cũng đã cắt tóc để hiến tặng chương trình.

Nhìn thấy mái tóc dài, óng mượt của chị Hiền, ai nấy cũng phải suýt xoa, ngưỡng mộ. “Dù có mái tóc dài, nhưng khi thấy con bị bệnh, tôi cũng muốn để tóc ngắn cùng con. Tôi vẫn sẽ nuôi tóc dài để tiếp tục hiến tóc cho các bệnh nhi cùng cảnh ngộ như con mình” – người mẹ trẻ chia sẻ.

Thật xót xa khi chỉ mới 18 tháng tuổi nhưng cô bé Nguyễn Khánh Ngọc (ở Bắc Ninh) đã phải vào viện điều trị hoá chất (từ năm 2012 – 2014) bởi căn bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu). Sau đó, đến năm 2016, bệnh tái phát, cô bé tiếp tục điều trị đến năm 2019. Dường như, Khánh Ngọc đã quá đỗi quen thuộc với cảm giác tóc rụng sau mỗi lần điều trị.

Nghị lực vượt qua những đợt điều trị, đến nay, Khánh Ngọc đã đẩy lùi bệnh tật và nuôi tóc từ năm 2020. Nay, Khánh Ngọc được mẹ đưa đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với một diện mạo mới cùng sứ mệnh đặc biệt là tặng tóc, truyền cảm hứng cho các bạn đang điều trị ung thư có thêm động lực chống chọi với bệnh tật.

Cô bé Khánh Ngọc được mẹ đưa đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với một diện mạo mới cùng sứ mệnh đặc biệt là tặng tóc, truyền cảm hứng cho các bạn đang điều trị ung thư có thêm động lực chống chọi với bệnh tật.
Cô bé Khánh Ngọc được mẹ đưa đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với một diện mạo mới cùng sứ mệnh đặc biệt là tặng tóc, truyền cảm hứng cho các bạn đang điều trị ung thư có thêm động lực chống chọi với bệnh tật.

Chị Khánh Chi (mẹ Khánh Ngọc) chia sẻ, gia đình chị theo dõi các sự kiện hiến tóc trên mạng và thấy “Trạm tóc ước mơ” nên không chỉ Khánh Ngọc mà bố mẹ cũng mong muốn, trao tặng món quà ý nghĩa này cho các bé mắc ung thư để các bạn cũng sẽ vượt qua bệnh tật và nuôi dưỡng nhiều ước mơ trong cuộc sống.

Hiến tóc giúp bệnh nhi thêm động lực, nuôi dưỡng ước mơ

Khi được chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ điều trị ung thư, ngỡ ngàng khi nhìn thấy trên mái đầu các em không còn sợi tóc, chị Nguyễn Thị Hương (trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) cảm thấy xót xa, thương vô cùng và quyết định cùng đồng nghiệp đi hiến tóc với mong muốn đóng góp món quà nhỏ bé của mình cho các em.

“Nhìn thấy các em nhỏ nơi đây tự tin hơn với mái tóc mới, tôi rất vui và hạnh phúc vì được góp một phần nhỏ bé của mình cho các em mặc dù bộ tóc này cũng không được đẹp lắm” – chị Hương bày tỏ.

Chị Hương biết đến hoạt động hiến tóc cách đây hơn 2 năm. Thời điểm đó, tóc còn ngắn nên chị quyết định nuôi tóc dài hơn. Điều bất ngờ, không biết từ bao giờ, chị Hương và người chị cùng công ty không ai bảo ai nhưng cả 2 chị em đã âm thầm nuôi tóc từ lâu.

Chị Nguyễn Thị Hương (ảnh phải) trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội)  cùng người chị ở công ty âm thầm nuôi tóc và rủ nhau đi hiến tóc.
Chị Nguyễn Thị Hương (ảnh phải) trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội)  cùng người chị ở công ty âm thầm nuôi tóc và rủ nhau đi hiến tóc.

Đến một ngày, 2 chị em vô tình ngồi nói chuyện với nhau và biết được cả 2 cùng có ý định hiến tóc. Nay tóc đã đủ độ dài, thấy trên trang Facebook của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đăng thông tin về ngày hội hiến tóc, 2 chị em quyết định rủ nhau đi hiến tóc cho các bệnh nhi ung thư.

“Không chỉ lan tỏa về hành động hiến tóc, chúng tôi cũng biết thời điểm này, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang thiếu nhóm máu A nên chúng tôi kêu gọi các đồng nghiệp và người dân gần nơi mình sinh sống đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến tóc và hiến máu” – chị Hương cho hay.

Từng là bệnh nhân ung thư máu ở tuổi gần 20, sau 7 năm điều trị và chống chọi với căn bệnh hiểm ác, chị Hoàng Thị Diệu Thuần (sinh năm 1987, người sáng lập Mạng lưới vì trẻ ung thư) được biết đến như một kỳ tích trong y học.

Khi chị đã được các bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ghép tế bào gốc thành công vào năm 2012. Nay sau 11 năm ca ghép tế bào gốc, chị Diệu Thuần khỏe mạnh, xinh đẹp, ngày đêm miệt mài làm việc thiện nguyện với nhiều dự án cho bệnh nhi ung thư.

chị Hoàng Thị Diệu Thuần (người sáng lập Mạng lưới vì trẻ ung thư)  trao, đội  bộ tóc mới cho bệnh nhi ung thư.
chị Hoàng Thị Diệu Thuần (người sáng lập Mạng lưới vì trẻ ung thư)  trao, đội  bộ tóc mới cho bệnh nhi ung thư.

Cũng chính xuất phát từ lắng nghe trực tiếp những cảm xúc của các bệnh nhi đang điều trị ung thư (tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) tâm sự trong cuốn sách “Em ước mong sao” rằng, khi đi học sau điều trị, đầu mới mọc tóc nên các em rất tự ti, không thoải mái ở đến trường hay đi ra ngoài đường. Các em ước mong sao có mái tóc như bao bạn bè cùng trang lứa.

Đó là lý do khiến chị Diệu Thuần sáng tạo lên ý tưởng xây dựng một chương trình tặng tóc cho các bạn nhỏ. Đây cũng là động lực ban đầu để chị thực hiện dự án “Trạm tóc ước mơ” (khởi động từ tháng 10/2022) với mong muốn mang lại niềm vui, sự động viên tới các bệnh nhi.

Từ đó, đến nay, “Trạm tóc ước mơ” đã nhận được 3.087 bộ tóc được gửi tặng, không chỉ khu vực Hà Nội mà còn các tỉnh thành gửi tóc về. Để tạo nên một bộ tóc mới cho các em, không chỉ có nguồn tóc tặng, dự án phải có nguồn tài chính để làm thành những bộ tóc mới, đặc biệt phải hiểu nhu cầu của các em nhỏ để không lãng phí. Đây cũng chính là khó khăn của chương trình.

Để duy trì “Trạm tóc ước mơ”, chị Diệu Thuần đã lập nên dự án “Đôi bàn tay mẹ”. Cùng các tình nguyện viên hướng dẫn cho các bà mẹ đang trông con điều trị ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương làm các sản phẩm túi, sổ thêu tay mang đi các cửa hàng bán ký gửi, vừa tạo công ăn việc làm cho các mẹ, vừa có kinh phí để thực hiện dự án làm tóc.

Từ những nỗ lực đó, đến nay, chương trình đã trao tặng được 151 bộ tóc mới cho các em nhỏ điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương. Chương trình luôn luôn nói lời cảm ơn và trân trọng tới người hiến tóc, những tình nguyện viên, nhà tạo mẫu tóc đã đồng hành thời gian qua.

Thật xúc động với hình ảnh những em bé tay còn cắm kim truyền, mái đầu không còn tóc, nước da xanh xao do nhiều ngày chống chọi với những đợt truyền hoá chất đã nở nụ cười vui vẻ khi được trao tặng mái tóc mới. Các em cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của nhiều người dành cho mình.

Có được mái tóc mơ ước, những bệnh nhi bị rụng tóc do tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị trở nên tự tin hơn
Có được mái tóc mơ ước, những bệnh nhi bị rụng tóc do tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị trở nên tự tin hơn

Khoảnh khắc trao những bộ tóc mượt mà đầu tiên cho các bệnh nhi, có lẽ cũng là giây phút xúc động nhớ mãi của những người mẹ có con mắc bệnh ung thư. Những giây phút ngắn ngủi ấy, bất chợt, chúng tôi bắt gặp những đôi mắt đỏ hoe của các bà mẹ đang nghẹn ngào, xúc động khi thấy con có mái tóc mới, không còn phải tự ti mỗi khi ra đường với mái đầu lơ thơ tóc.

Có được mái tóc mơ ước được dệt nên từ tình yêu thương của nhiều người, những bệnh nhi bị rụng tóc do tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị trở nên tự tin hơn. Niềm hạnh phúc của bệnh nhi khi quay lại trường học, vui chơi cùng bạn bè với một mái tóc như các bạn nhỏ bình thường đã làm lay động biết bao trái tim nhân ái.

“Có lẽ, với tôi sẽ chẳng thể nào quên khoảnh khắc trao, đội những bộ tóc đầu tiên cho các bé, đặc biệt, là nhớ mãi những nụ cười thơ ngây của các bé. Chúng tôi hy vọng, chương trình sẽ được duy trì lâu dài, bởi chương trình đã mang niềm vui đến cho các bé, là nguồn động viên tinh thần xuất phát từ nhu cầu thực tế của các bé” - chị Diệu Thuần bày tỏ.