Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trần Thị Huệ đoạt ngôi Hoa hậu hội thi Dấu + duyên dáng

KTĐT - Đến với đêm chung kết “Dấu + duyên dáng” có ngài Michael Michalak- Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hoa hậu Thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh, nhà báo Tạ Bích Loan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, 15 thí sinh và đông đảo khán giả.

KTĐT - Đến với đêm chung kết “Dấu + duyên dáng” có ngài Michael Michalak- Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hoa hậu Thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh, nhà báo Tạ Bích Loan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, 15 thí sinh và đông đảo khán giả.

Tối 14–11, tại Hội trường nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội, các người đẹp sống chung với HIV đã có một đêm chung kết đầy cảm xúc với cả nụ cười và nước mắt.

Cuộc thi nào rồi cũng có người thắng thua, nhưng tất cả 15 chị em có mặt trong đêm chung kết này đều xứng đáng nhận về mình "vương miện" của nghị lực, tình yêu cuộc sống.

Đến với đêm chung kết “Dấu + duyên dáng” có ngài Michael Michalak- Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hoa hậu Thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh, nhà báo Tạ Bích Loan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, 15 thí sinh và đông đảo khán giả.

Theo lịch của BTC, cuộc thi bắt đầu lúc 20h nhưng gần 19h những hàng ghế của nhà hát Tuổi trẻ đã không còn chỗ trống.

Trải qua hai vòng thi là trang phục áo dài và trang phục phục tự chọn, Ban giám khảo đã chọn ra được năm thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước vào vòng thi ứng xử.

Vỡ òa trong hạnh phúc.

Năm thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử gồm; Bùi Thị Hiền (Hòa Bình), Quàng Thị Nguyệt (Điện Biên), Nghiêm Thị Lan (Thái Bình), Tô Thị Tuyết (Bắc Giang), Trần Thị Huệ (Hà Nam).

Kết quả cuối cùng, BTC đã trao các giải cho các danh mục:

- Mặc áo dài đẹp nhất thuộc về chị Nguyễn Thị Chưng (Quảng Ninh)

- Gương mặt khả ái nhất thuộc về chị Bùi Thị Hiền (Hòa Bình)

- Hình thể đẹp nhất thuộc về chị Quàng Thị Nguyệt (Điện Biên)

- Ứng xử hay nhất thuộc về chị Nghiêm Thị Lan (Thái Bình)

- Á hậu 2 thuộc về chị Tô Thị Tuyết (Bắc Giang)

- Á hậu 1 thuộc về chị Nghiêm Thị Lan (Thái Bình)

- Hoa hậu hội thi Dấu + duyên dáng thuộc về chị Trần Thị Huệ (Hà Nội).

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đôi nghê cổ gốm Cây Mai - Di sản linh vật Nam Bộ và giá trị nguyên bản vượt thời gian

Đôi nghê cổ gốm Cây Mai - Di sản linh vật Nam Bộ và giá trị nguyên bản vượt thời gian

26 Dec, 03:57 PM

Kinhtedothi - Trong kho tàng mỹ thuật dân gian Việt Nam, gốm Cây Mai là một dòng chảy trầm lắng nhưng bền bỉ của văn hóa Nam Bộ. Khi kỹ thuật lò gốm Cây Mai đã hoàn toàn thất truyền, mỗi hiện vật còn lại không chỉ là đồ cổ, mà trở thành chứng nhân vật chất của đời sống tín ngưỡng, thẩm mỹ và bàn tay lao động thủ công của cha ông. Trong số đó, những cặp nghê cổ kích thước lớn, còn giữ được hình dáng, thần thái và lớp men nguyên bản, luôn được giới sưu tầm xem là nhóm hiện vật hiếm hoi mang giá trị vượt khỏi chuẩn mực thị trường.

Giữ hồn ký ức bên Hồ Gươm – nghề chụp ảnh dạo trong thời đại công nghệ số

Giữ hồn ký ức bên Hồ Gươm – nghề chụp ảnh dạo trong thời đại công nghệ số

26 Dec, 03:45 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của đô thị số, khi chỉ một chiếc điện thoại thông minh đã đủ ghi lại mọi khoảnh khắc, vẫn còn những con người lặng lẽ ngồi bên vỉa hè Hồ Gươm, kiên trì với chiếc máy ảnh cũ và niềm tin giản dị vào giá trị của ký ức. Nghề chụp ảnh dạo từng một thời rực rỡ nay lùi dần về phía sau ánh đèn công nghệ, nhưng vẫn âm thầm tồn tại bằng tình yêu nghề và cái tâm của những người thợ ảnh Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ