Trận V.Ninh Bình - Sài Gòn FC bị nghi có "mùi"?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cuối cùng thì thành tích bất bại của Sài Gòn FC cũng bị chặn đứng trên sân Ninh Bình chiều qua (18/3). Điều mà không ai ngờ tới là Sài Gòn FC đã gục ngã trong một trận thua đáng ngờ như thế.

 HLV Lư Đình Tuấn có thể đổ tội cho các quyết định của trọng tài và việc ông mất đi quân cờ quan trọng Phước Tứ ở hàng thủ, nhưng thật khó đổ tội cho điều gì trong một trận đấu mà Sài Gòn đã để lại sự thất vọng toàn tập.
 
Phước Tứ không cần thiết phải tranh bóng quyết liệt như thế để rồi phải rời sân bằng cáng ngay ở phút thứ 10. Điều đáng nói, trong khi V.NB chủ động chơi phòng ngự, hầu như không dâng cao quá nửa sân trong suốt hiệp 1 nhưng Sài Gòn FC vẫn đủng đỉnh lạ thường. Thực tế, nếu một trong 3 cơ hội của Kesley, Antonio ở 20 phút đầu thành bàn, mọi việc đã khác. Thủ môn Mạnh Dũng đã chơi quá tốt trong những tình huống này. 
 
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà bộ ba tấn công từng ghi bàn đều đặn những vòng trước, là nỗi khiếp đảm của các khung thành đối phương thể hiện tốt nhất trong trận đấu. Hàng công của đội khách không có một cơ hội đáng chú ý nào trong hiệp 2, một điều thực sự khó hiểu với hàng công có hiệu suất ghi bàn hàng đầu V.League. 

Sài Gòn FC thận trọng ngay cả trong hoàn cảnh họ đang bị dẫn bàn. Diễn biến trận đấu khiến không ít người đặt dấu hỏi về tinh thần thi đấu của đội khách bởi chẳng thấy họ có ý định tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí ngay cả khi đội chủ nhà bị mất người ở phút 86 với tấm thẻ đỏ dành cho Danh Ngọc, cũng chẳng thấy Sài Gòn FC tận dụng cơ hội để tìm bàn gỡ. Công đã dở, thủ còn dở hơn.

Sau khi Phước Tứ gặp chấn thương, Đình Luật đóng vai thủ lĩnh nhưng lại quá nóng nảy trong những tình huống cần sự tỉnh táo, kéo theo cả hệ thống phòng ngự gặp vấn đề. Trong bàn thua đầu tiên ở phút 56, hàng thủ của đội khách chỉ biết đứng nhìn pha đá đánh đầu chiến thuật của Gustavo, tạo điều kiện cho Đặng Văn Thành thoải mái đánh đầu cận thành mở tỷ số. Trung vệ Đình Luật sau đó còn lĩnh thẻ vàng thứ 2 phải rời sân ở phút 75. 

Trong tình huống này, sau khi không theo kịp Gustavo, trung vệ của Sài Gòn FC đã dùng tay cản người trái phép, phải nhận thẻ vàng thứ 2. Còn trong bàn thua thứ 2, Gustavo đi như chỗ không người trước 3 hậu vệ Sài Gòn FC rồi chuyền bóng như dọn cỗ để Mai Tiến Thành ấn định tỷ số 2-0 cho V.NB.

HLV Lư Đình Tuấn đã có một trận đấu hoàn toàn bất lực trong sự bế tắc của lối chơi và cả khả năng truyền lửa của mình. Thậm chí HLV này còn có những quyết định khi tung Sỹ Mạnh vào sân. Ai cũng biết tiền đạo này từng có hiềm khích nặng với đội bóng cũ mấy năm trước. Rồi HLV Đình Tuấn lại thay Rogerio Nguyễn ra sân, khiến khu trung tuyến mất kiểm soát. Ai cũng thấy tiền vệ Sài Gòn FC sau khi bị thay ra, đã phản ứng rất quyết liệt với quyết định của BHL.

Trận thua của Sài Gòn FC sẽ là không đáng ngờ nếu như đội khách không bất ngờ đánh mất mình như thế. Trận thua càng trở nên đáng ngờ của Sài Gòn FC khi bầu Thụy lại là người Ninh Bình. Bản thân “cò” Đại cũng nhiều năm gắn bó với đội bóng cố đô Hoa Lư. Sài Gòn thua trận này vẫn nằm trong tốp dẫn đầu nhưng V.NB thua tiếp, sẽ rơi vào khủng hoảng. Vì vậy, dẫu có bị chấm dứt chuỗi trận bất bại và là trận đầu tiên không ghi được bàn thắng nào, cũng là chuyện mà lãnh đạo đội bóng Sài Gòn FC phải cân nhắc.

Mọi thứ chỉ là cảm tính nhưng những gì diễn ra lại trùng hợp với suy nghĩ của nhiều người.

Quả thật bóng đá Việt Nam chẳng biết đâu mà lần.