Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trẻ em Hà Nội chơi gì trong ngày hè

Kinhtedothi - Các em học sinh ở các bậc học đều đã nghỉ hè, trừ các em cuối cấp ôn thi vào THPT và đại học. Nhiều cha mẹ học sinh than rằng, nghỉ hè mà không biết cho các cháu chơi ở đâu.
Thiếu khu vui chơi công cộng

Những đức trẻ ở quê còn có khu vực sân vườn nhà để chạy nhảy, hoặc sang hàng xóm, láng giềng để chơi cùng bạn. Nhưng đứa trẻ ở thành phố thì điều đó đã trở thành thứ xa xỉ.
Gần 22 giờ đêm, chị Ngọc vẫn bán hàng và con trai vẫn chơi game trên điện thoại.
Chị Ngọc ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai chia sẻ: Con nhà tôi học lớp 7, một tuần nay đã nghỉ hè nhưng thằng bé chằng biết đi chơi ở đâu, mẹ đi bán hàng từ sáng đến tối cũng bảo con ra đây. Nếu để nó ở nhà thì không có người cơm nước cho nó mà cũng không kiểm soát được con. Ra quán thì cũng chỉ có cái điện thoại của mẹ làm bạn chơi điện tử suốt từ sáng đến khi nào về nhà thì thôi. Nhiều lúc tôi cũng muốn cho con đi chơi nhưng để con đi một mình ra đường thì lo bị xe cộ va quệt. Mà đi chơi bây giờ chỗ nào cũng thấy thu vé vào cổng, hoặc vé trò chơi, với gia đình chỉ kinh doanh nhỏ lẻ sao có đủ lực để cho con đi mãi. Nếu có cho đi thì cũng không có người quản, sợ con lại bị lôi kéo vào tệ nại xã hội cũng khổ. Ở đây, không có khu vui chơi công cộng để buổi chiều con đi đá bóng với các bạn. Nhìn nó, tuổi thơ bị “nhốt” trong những bức tường mà thấy thương.
Royal City thì giá vé khá cao, 110.000 đồng/lượt trẻ em và 160.000 đồng/lượt người lớn vào cổng.
Vào khu vui chơi tại Royal City giá vé khá cao, 110.000 đồng/lượt trẻ em và 160.000 đồng/lượt người lớn vào cổng, nhưng vẫn đông.

Chị Ngọc chỉ vào con, chị thấy đấy, cứ điện tử thế kia có ngày còn hỏng mắt nữa chứ. Thằng bé quay sang, không điện tử thì mẹ bảo con làm gì trong cái quán này? Cậu bé hỏi lại mẹ.

Câu chuyện của chị Ngọc cũng là câu chuyện của rất nhiều bậc phụ huynh có con nghỉ hè ở nơi đô thị hiện nay.

Không chỉ có khu đô thị Linh Đàm mà phần lớn các khu đô thị trên địa bàn Thủ đô đều thiếu khu vui chơi giải trí công cộng cho trẻ em. Nếu có như các khu đô thị cao cấp như Times City, Royal City thì giá vé khá cao, 110.000 đồng/lượt trẻ em và 160.000 đồng/lượt người lớn vào cổng. Muốn chơi trò gì, mỗi trò chơi lại mất tiền mua vé riêng.

Như vậy, những đứa trẻ là con của gia đình thu nhập bình thường cũng khó có điều kiện vui chơi thường xuyên trong tháng hè.

Mỏi chân đi chơi đêm
Mua kem thì phải xếp hàng.
Mua kem thì phải xếp hàng.
Theo bước chân nhiều gia đình cho con đi chơi trong tối 31/5. Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị chứng kiến rất đông những gia đình không biết đưa con đi đâu. Nhiều gia đình đưa con lên phố Tràng Tiền, bờ hồ Hoàn Kiếm để ăn kem thì phải xếp hàng chờ đợi rất lâu. Ăn cũng không có chỗ nào ngồi, người thì ngồi trên yên xe ăn, người thì vừa đi, vừa ăn…
Ăn kem Tràng Tiền mọi nơi có thể.
Ăn kem Tràng Tiền mọi nơi có thể.

Ăn kem xong, các gia đình lại đưa con em mình đi dọc bờ hồ hóng mát. Thi thoảng có gia đình dừng lại chụp ảnh làm kỳ niệm. Đi nhiều mỏi chân thì ngồi nghỉ. Những chiếc ghế trên bờ hồ lúc nào cũng kín người ngồi; thiếu ghế ngồi cả xuống đất. 

Có một số trẻ đi lần đầu hỏi, bố mẹ ơi không có trò chơi à? Nhiều đứa trẻ còn quá nhỏ không thể đi lâu thì được bố, mẹ bế hóng mát.
Cả gia đình đi chơi trên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Cả gia đình đi chơi trên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Theo chia sẻ của một số bậc cha, mẹ: Nhiều khu chung cư không có khu vực vui chơi công cộng cho trẻ mà phải đi từ xa để vào trung tâm cho các con ngắm cảnh thành phố, ăn kem. Ban ngày thì phải đi làm, buổi tối cũng không biết đưa con đi đâu chơi. Những khu vui chơi bây giờ đều được xã hội hóa, không như trước đây đi vào chơi thoải mái không mất tiền. Bây giờ mỗi đứa trẻ đi chơi vào khu vui chơi giải trí mất vài trăm nghìn/lần đi là chuyện bình thường.
Đi mỏi rồi thì ngồi
Đi mỏi rồi thì ngồi, hoặc được cha mẹ bế.
Cho dù ăn kem, hay đi hóng mát thì đây đều là cách mà các gia đình lựa chọn để mọi người trong gia đình, trong đó có trẻ em thư giãn tinh thần sau những ngày, giờ làm việc, học tập. 

Nhưng đi chơi mà cứ mải miết không biết đi đâu, chơi gì, còn làm cho con trẻ thấy chán nản, mỏi mệt./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Người dân Phú Yên được mời dự lễ sáp nhập tỉnh Đắk Lắk mới

Người dân Phú Yên được mời dự lễ sáp nhập tỉnh Đắk Lắk mới

23 Jun, 09:43 PM

Kinhtedothi- Chiều 23/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc sáp nhập tỉnh Phú Yên vào Đắk Lắk. Sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho khu vực Tây Nguyên, sẽ được long trọng tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 30/6 tại Quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Hợp nhất 3 tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình là bước đi tất yếu

Tổng Bí thư Tô Lâm: Hợp nhất 3 tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình là bước đi tất yếu

23 Jun, 08:21 PM

Chiều 23/6, tại Nam Định, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình về kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đóng giao diện Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ 1/7/2025

Đóng giao diện Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ 1/7/2025

23 Jun, 04:17 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ hoàn thành việc nâng cấp chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương kết nối thông suốt với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đóng giao diện Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, đưa vào thử nghiệm chính thức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 28/6/2025 để bảo đảm vận hành thông suốt từ ngày 1/7/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ