Triển lãm “Tấm lòng của họa sĩ Việt kiều với Bác Hồ" tại Hà Nội
Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Thái Việt tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh: “Đây là dịp để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
Đây cũng là cơ hội để công chúng trong nước và quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ. Qua đó, góp phần giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”
“Các tác phẩm của họa sĩ Đào Trọng Lý chứa đựng tình cảm sâu sắc về vị lãnh tụ kiệt xuất nhưng rất giản dị trong cuộc sống đời thường, chan hòa tình yêu thương Nhân dân. Triển lãm là dịp để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh" - ông Nguyễn Anh Minh chia sẻ.

Tại triển lãm, họa sĩ Đào Trọng Lý cho biết, dù sinh ra ở Thái Lan nhưng trái tim ông vẫn luôn hướng về quê hương đất nước. “Xuất phát từ tấm lòng ngưỡng mộ và tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ, với quê hương, đất nước, từ năm 2018, khi chuyển sang quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, tôi bắt đầu sáng tác tranh về Bác. Tôi vẽ theo tâm thức và dựa một phần vào những tư liệu, hình ảnh tìm kiếm được” - họa sĩ Đào Trọng Lý chia sẻ.
Họa sĩ Đào Trọng Lý mong muốn, những bức tranh của mình sẽ giúp kiều bào tại Thái Lan cũng như những người Thái có cái nhìn trực quan, hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đến với triển lãm, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng 55 bức tranh sơn dầu, màu nước được chọn ra từ gia tài hơn 100 bức tranh vẽ về Bác Hồ của ông Đào Trọng Lý. Mỗi bức vẽ như tái hiện lại cuộc đời hoạt động của Bác, từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước, đến những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với hình ảnh vị lãnh tụ kiệt xuất nhưng bình dị, chan hòa tình yêu thương dành cho Nhân dân Việt Nam và nhân dân trên toàn thế giới.

Họa sĩ Đào Trọng Lý sinh năm 1951 trong một gia đình Việt kiều yêu nước tại tỉnh Nakhon Phanom, nguyên quán tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ông từng là quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh NakhonPhanom, Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh NakhonPhanom, đồng thời tham gia dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều. Hiện nay, ông là Trưởng ban Cố vấn của Tổng hội Việt kiều tại Thái Lan.
Đến tham quan triển lãm, em Minh Trang (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Em cảm thấy rất xúc động và tự hào. Em thấy cuộc triển lãm này rất ý nghĩa vì đã góp phần cho thế hệ trẻ như chúng em được tiếp cận sống động, gần gũi hơn với hình ảnh cuộc sống thường ngày của Bác trên những chặng đường hoạt động kháng chiến.”
Sau khi triển lãm kết thúc, 55 bức tranh sẽ được họa sĩ Đào Trọng Lý dành tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm mở cửa đón khách thăm quan từ ngày 17/5 - 22/5/2024 tại tầng 1, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
Dưới đây là một số tác phẩm của họa sĩ Đào Trọng Lý được trưng bày tại triển lãm:








Nói về Ngày hạnh phúc, nghĩ tới Bác Hồ
Kinhtedothi – Khi trả lời phỏng vấn nhà báo Cu Ba Marta Rojas, Bác Hồ từng nói: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi” – đó là hạnh phúc lớn lao nhất mà Bác phấn đấu, nỗ lực cả cuộc đời.

Thư của Bác Hồ động viên, khích lệ chiến sĩ Điện Biên 70 năm trước
Trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình ngoài chiến trường và cổ vũ, khích lệ tinh thần, động viên kịp thời các chiến sĩ Điện Biên - những người đang ngày đêm chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên Phong
Kinhtedothi - Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong” vừa được hoàn thành vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Công trình có ý nghĩa lịch sử, khắc ghi chân lý độc lập dân tộc gắn liền với dựng nước và giữ nước, đúc rút từ lời dạy của Bác Hồ.