Triều đại Van Gaal sẽ kết thúc dù thắng Chelsea

Chia sẻ Zalo

Quỷ đỏ không biết mùi thắng trong 7 trận gần đây, và một thất bại nữa vào đêm nay, sẽ sánh ngang thành tích tồi tệ nhất của họ năm 1936 và chắc chắn, ghế của Van Gaal kiểu gì mà có thể vững.

Theo Telegraph, đêm nay, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ dẫn dắt M.U "chiến" Chelsea, nhưng đó có thể cũng là trận đấu cuối cùng của ông ở Old Trafford, sau khi xuất hiện rằng ông cảm thấy ghế của mình bị lung lay dữ dội.
Triều đại Van Gaal sẽ kết thúc dù thắng Chelsea - Ảnh 1
Sau thất bại 0-2 trước Stoke City, vị thuyền trưởng 64 tuổi đã gặp GĐĐH - Phó Chủ tịch Ed Woodward để nói về điều đó.

Và hôm qua, việc ông xuất hiện muộn màng trong buổi tập, để một tay trợ lý số 2 Ryan Giggs lo chỉ đạo toàn đội, làm tăng suy đoán, ông bận trong cuộc họp với lãnh đạo về "chiếc ghế" của mình. Tuy nhiên, vào buổi tối, cựu HLV Barca đã có mặt ở khách sạn Lowry cùng toàn đội, để chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea.

Phó Chủ tịch Woodward được cho đã nói với Van Gaal vẫn nhận được sự ủng hộ của đội bóng và động viên ông nỗ lực nhanh chóng đưa Quỷ đỏ ra khỏi giai đoạn khó khăn, nhưng "tuylip thép" băn khoăn với chính mình, liệu ông có thể xoay chuyển tình thế? Điều này dẫn đến kết quả như không thể khác: Van Gaal đang đi đến đoạn cuối triều đại đầy giông gió của mình ở Nhà hát của giấc mơ.

Ông thậm chí đã nói ngay từ hôm thứ Bảy, sẽ tự từ chức mà không cần M.U sa thải, nếu kết quả không được cải thiện. Điều đó được hiểu, một thất bại thứ 4 liên tiếp (trước Chelsea) ở NH Anh buộc ông phải ra đi.

Quỷ đỏ không biết mùi thắng trong 7 trận gần đây, và một thất bại nữa vào đêm nay, sẽ sánh ngang thành tích tồi tệ nhất của họ năm 1936 và chắc chắn, ghế của Van Gaal kiểu gì mà có thể vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần