Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Trở về giữa yêu thương” phần 2, tập 34: Bị lừa tiền, bà Dung trút giận lên Thu

Kinhtedothi – Bị kẻ gian lừa mất trắng số tiền đầu tư vào đất đai, bà Thu đổ bệnh và trút mọi cơn giận lên Thu.

Trong phần 2, tập 33 bộ phim “Trở về giữa yêu thương”, sau khi Toàn bỏ nhà ra đi, ông Phương đã thu xếp quần áo để chuẩn bị vào viện dưỡng lão. Trong khi đó, Thu vẫn buồn bã sau khi cãi vã với em. Thấy sắc mặt Thu không tốt, ông Phương khuyên còn đừng lo nghĩ nữa. Và sau mọi biến cố, giờ là lúc, Thu lo lắng cho cuộc sống của mình. Trong thâm tâm, Thu vẫn mong muốn ông Phương sẽ ở lại nhà vì nếu ông vào viện dưỡng lão, Thu sẽ cô đơn một mình do cả bố và em đều sẽ ít xuất hiện.

Về phía Yến, sau khi nhận đơn ly hôn của Toàn, cô liên tục được người yêu cũ săn đón. Nhận thấy điều này, bà Sính đã phản đối việc con gái quay lại với Tú. Đồng thời, Yến cũng nói rõ quan điểm rằng không muốn mẹ hiểu lầm giữa 2 người có quan hệ tình cảm.

Trên đường đi làm cùng Tú, Yến gặp bố chồng trước cửa nhà, cuộc gặp tình cờ này đã khiến Yến và cả ông Phương ngại ngùng. Sau khi Tú tế nhị rời đi, ông Phương và Yến đã nói chuyện về việc ông quyết định vào viện dưỡng lão. Khi Yến hỏi có phải vì hôn nhân của mình khiến bố đưa ra ý định đó không, ông Phương trả lời: “Bố biết, thằng Toàn đã làm những điều không thể tha thứ được”. Nhưng Yến cho rằng: “Người anh Toàn làm tổn thương nhất là bố. Còn về con, anh ấy đã giúp con nhận ra sự thật trước khi mọi thứ đi qua xa. Đến khi ấy, mọi thứ không đơn giản chỉ là chấm dứt. Nên con mong bố lúc này, bố đừng khuyên gì con được không?”.

Thấy con gái có y như vậy, ông Phương đã chia sẻ: “Bố không khuyên gì con cả vì quyền quyết định là ở con. Nhưng, bố mong con hãy suy nghĩ thấu đáo một chút. Thằng Toàn đã làm những điều không thể tha thứ được. Nhưng trong thâm tâm bố, bố vẫn muốn nói với con những điều này. Có thể con nghĩ bố ích kỷ. Bố biết nếu từ bỏ Toàn con sẽ có những cơ hội tốt hơn. Nhưng tình cảm là chuyện tức thời, hôn nhân là cả một chặng đường dài về trách nhiệm và tình nghĩa. Hôn nhân có lúc hạnh phúc nhưng cũng có lúc sóng gió. Buông tay thì dễ, nắm tay nhau vượt qua mới khó”.

Nghe bố chồng nói vậy, Yến đã đặt câu hỏi tại sao ông Phương lại bỏ Toàn sau khi con trai không còn gì nữa. Ông Phương trả lời rằng: “Đấy có thể là điều cuối cùng bố làm vì nó”. Yến đã thừa nhận ông Phương muốn tốt cho cả 2 con. Nhưng Yến khẳng định: “Giữa con và anh Toàn rất khó để có thể quay về bên nhau”. Sau đó, Yến cũng nói đến việc Toàn đã đưa đơn ly hôn và Thu gặp mình để thuyết phục nhưng Yến chia sẻ: “Con không thể làm gì khác, bố vào viện dưỡng lão nhớ giữ gìn sức khỏe. Con thực lòng xin lỗi bố”.

Ở diễn biến khác, Toàn được nhận vào làm ở một nhà hàng. Trong những ngày đầu làm việc, Toàn đã gặp phải những khó khăn. Khi khách hàng phàn nàn về việc món rau bị héo, Toàn đã nhận lỗi về mình và bị chủ của hàng trừ 3 ngày lương.
 Thu chăm sóc mẹ chồng trên giường bệnh. Ảnh: VTV.

Trong phần 2, tập 34 bộ phim “Trở về giữa yêu thương”, Thu đã trở về nhà chồng sau khi làm lành với Đức. Mới về nhà cô đã bị bà Dung trách móc: “Chị xem thường nhà này quá đấy”. Dù đã giải thích, việc bỏ về nhà bố đẻ là do giận chồng và Đức cũng thừa nhận mọi lỗi là do mình hiểu nhầm vợ nhưng bà Dung vẫn khẳng định: “Đi dễ, về khó, kể từ khi chị bước chân ra khỏi nhà này, tôi đã xem như không có người con dâu như chị”.

Cũng trong tập này, khi ông Phương vào viện dưỡng lão, Toàn đã tìm về nhà vì nhớ bố. Người giúp việc đã nói với Toàn: “Nhà cửa bây giờ vắng vẻ, trước đây còn có bác Phương, mọi người qua lại. Giờ nhà không có ai cả, vắng hẳn tiếng người. Thỉnh thoảng cháu cứ đảo qua nhà, chứng tỏ gì thì chứng tỏ, chẳng đâu bằng nhà mình”. Khi Toàn hỏi chuyện Thu thì người giúp việc cho biết: “Nhà bà Dung có chuyện nên Thu về. Đúng là ông trời có mắt, cô Nga ôm tiền của bà Dung đầu tư vào đất thế là bị lừa trắng”.

Về phía bà Dung, sau khi bị lừa trắng mất số tiền đầu tư đã đổ bệnh. Khi Thu tận tình chăm sóc, nấu và bế cháo vào cho mẹ chồng ăn, bà Dũng không những từ chối mà con hất đổ cháo vào người con dâu. Thấy vậy, Đức đã nói lớn tiếng với mẹ: “Mẹ cứ ở thế này thì ở một mình cho thoải mái”.

Phần 2, tập 34 bộ phim “Trở về giữa yêu thương” sẽ phát sóng lúc 21h ngày 9/4 trên kênh VTV1.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngắm nhan sắc tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Ngắm nhan sắc tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

26 Oct, 10:41 AM

Vượt qua 28 thí sinh đến từ nhiều trường đại học trên cả nước, Hoàng Ngọc Như, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 trong đêm chung kết tối 25/10 tại Bắc Ninh, chinh phục khán giả bằng trí tuệ, bản lĩnh và vẻ đẹp rạng ngời

Nội dung, lịch chiếu phim Thủy long ngâm của La Vân Hi đang gây tranh cãi

Nội dung, lịch chiếu phim Thủy long ngâm của La Vân Hi đang gây tranh cãi

25 Oct, 02:41 PM

Kinhtedothi - Thủy long ngâm vừa lên sóng trên Mango TV và chuẩn bị phát sóng trên đài Hồ Nam, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả Trung Quốc và quốc tế. Với mức đầu tư lớn, dàn diễn viên trẻ nổi tiếng và hiệu ứng truyền thông mạnh, bộ phim đang tạo nên sức nóng đáng kể ngay từ những tập đầu.

Đoàn phim Giày khiêu vũ đỏ của Châu Dã bị chỉ trích

Đoàn phim Giày khiêu vũ đỏ của Châu Dã bị chỉ trích

24 Oct, 04:02 PM

Ngày 22/10, tại khuôn viên Đại học Vân Nam (Trung Quốc), đoàn phim "Giày khiêu vũ đỏ" - dự án có sự tham gia của Châu Dã trong vai chính - gây bức xúc khi để xảy ra vụ việc chiếc xe thuộc ê-kíp quay đâm trúng một chú mèo được sinh viên trong trường chăm sóc, khiến con vật tử vong tại chỗ. Sự cố nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Kim Hee Sun trở lại màn ảnh

Kim Hee Sun trở lại màn ảnh

24 Oct, 03:56 PM

“Because there is no next life” (tạm dịch: Bởi vì không có kiếp sau) kể về câu chuyện của ba người phụ nữ 41 tuổi kiệt sức vì công việc và việc nuôi dạy con cái. Phim có sự tham gia của Kim Hee Sun, Han Hye Jin và Jin Seo Yeon.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ