Trói, đánh người dã man

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Những người chứng kiến từ đầu vụ việc, cho biết: Một thanh niên (chưa biết tên tuổi, không rõ nguyên nhân) bị bà chủ nhà hàng (số 56 đường Trần Phú, TP.Vinh) bắt giữ, rồi cho tay chân đưa lên ban công nhà hàng nằm ở phía sau.

KTĐT - Những người chứng kiến từ đầu vụ việc, cho biết: Một thanh niên (chưa biết tên tuổi, không rõ nguyên nhân) bị bà chủ nhà hàng (số 56 đường Trần Phú, TP.Vinh) bắt giữ, rồi cho tay chân đưa lên ban công nhà hàng nằm ở phía sau.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 27-1 tại nhà hàng số 56, đường Trần Phú, TP.Vinh.

Sau khi đưa nạn nhân lên ban công nhà hàng nằm ở phía sau, họ dùng còng số 8 khoá tay chân nạn nhân và đánh đập dã man. Điều đáng nói là, một số người chứng kiến đã gọi điện báo cho CS 113 (trụ sở cách hiện trường chưa đầy 1 cây số), song mãi vẫn không thấy CS 113 xuất hiện.

Người dân phẫn nộ: Cứ cho rằng thanh niên ấy bị bắt quả tang vì trộm một thứ gì đó, thì bà chủ nhà hàng chỉ được phép tạm bắt giữ và báo cho công an nơi gần nhất. Trong vụ hành xử trái luật này, bà chủ nhà hàng đã trở thành kẻ chủ mưu dùng cực hình xâm hại thân thể tính mạng người khác. Đề nghị CA TP.Vinh, CA tỉnh vào cuộc làm rõ vụ bắt trói, đánh đập người dã man này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần