Trộm xe bạc tỉ theo đơn đặt hàng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhà khóa kín có camera, xe có khóa từ nhưng các "siêu trộm" vẫn đột nhập để lấy được chiếc xe Mercedes trị giá 5 tỉ đồng.

Mới đây, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Huỳnh Thanh Sơn (ngụ quận 2, TP.HCM) 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, cơ quan điều tra đã xác định Sơn có liên quan vụ trộm chiếc Mercedes trị giá 5 tỉ đồng xảy ra tại quận Tân Bình (TP.HCM) vào giữa năm 2011.

 

Giăng bẫy bắt “siêu trộm”

Từ việc các trinh sát Đội 4 (chống lừa đảo, trộm cắp) thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM nắm được thông tin có một băng chuyên trộm xe ô tô, xe tay ga theo đơn đặt hàng. Băng này tuyên bố: “Có thể đột nhập bất kỳ nhà nào, lấy trộm bất kỳ loại xe nào nếu thích”.

Qua rà soát các mối quan hệ trong thế giới ngầm để tìm dấu vết băng “siêu trộm”, trinh sát nắm được tin có một tay anh chị vừa đặt hàng với băng trộm chiếc “mẹc” đời mới. Phía bên trộm trả lời: “Cứ chuẩn bị tiền, chờ vài ngày sẽ có”.

Khoảng một tuần sau, phía đặt hàng được thông báo “đã có chiếc Mercedes S500 mới cáu cạnh, nếu anh đồng ý giá 20.000 USD thì tụi tui giao hàng liền. Điểm hẹn là ngã tư Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa, đúng nửa đêm nay sẽ giao xe”.

Đúng hẹn, các trinh sát chia làm hai mũi để mai phục gần ngã tư nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy đối tượng xuất hiện. Dường như biết mình lọt vào ổ phục kích nên kẻ lái chiếc Mercedes S500 không rẽ về ngã tư Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa mà phóng thẳng. Tổ trinh sát lập tức bám theo, quyết không để đối tượng chạy thoát về hướng xa lộ Hà Nội. Bởi nếu chiếc “Mẹc” thoát được ra xa lộ thì xe trinh sát chỉ “ngửi khói”.

Mũi trinh sát đi trên xe Hyundai Getz được lệnh đối đầu chiếc “Mẹc” để khiến nó phải dừng hẳn lại. Phương án này được thực hiện, kẻ cầm lái Mercedes là Huỳnh Thanh Sơn nhanh chóng bị bắt giữ tại hiện trường.

Vụ trộm chưa được “giải mã”

Qua xác minh ban đầu, trong vụ trộm này có bốn người tham gia, ngoài chiếc Mercedes bị mất, chủ nhà còn báo bị mất chiếc Air Blade. Do các mũi trinh sát tập trung đuổi theo chiếc Mercedes và bắt Sơn nên ba đồng bọn đi trên xe máy tháp tùng phía sau đã kịp thời tẩu thoát.

Đêm 16-7-2011, nhóm trộm đã đột nhập vào nhà của ông BĐT ở đường Bình Giã (phường 13, quận Tân Bình) khi cả nhà đi vắng. Mặc dù nhà xây nhiều tầng kiên cố, nơi để xe có cửa riêng và bọc thêm một lớp cửa bên ngoài với tường cao. Hơn nữa, xe “xịn” như Mercedes có chìa khóa từ bằng nhựa nhưng băng trộm vẫn đưa được xe ra ngoài.

Huỳnh Thanh Sơn từng có tiền án về tội trộm cắp và được mệnh danh là “siêu trộm”. Tuy nhiên, Sơn khai rằng mình chỉ là người được nhờ đi lái chiếc Mercedes chứ không tham gia trộm xe. Khi bắt được Sơn, các trinh sát thấm mệt mới còng tay Sơn vào cửa sổ để chợp mắt vài phút. Lợi dụng sơ hở, Sơn đã tháo được còng, leo ra ngoài bỏ trốn. Ngay lập tức, toàn lực lượng PC45 được điều động tỏa đi khắp các khu vực lân cận để truy tìm Sơn. Không lâu sau đó, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy Sơn đang trốn trong tủ quần áo của một hộ gia đình gần trụ sở PC45.