Trong trẻo Cù Lao Chàm

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ai đã từng đến Cù Lao Chàm, thuộc xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam chắc hẳn khó có thể nào quên được vẻ đẹp hoang sơ của những bãi biển xanh ngắt với cát trắng trải dài bên hàng dừa xanh cũng như nhịp sống giản dị, bình yên và môi trường trong lành nơi đây.

Xua ồn ào bằng bình yên
Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, khi dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, nhịp sống bình thường mới đã trở lại ở nhiều địa phương. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ được nới lỏng, người dân bắt đầu tìm đến các điểm du lịch nội địa như để xả hơi sau chuỗi ngày dài làm việc vất vả và thực hiện nghiêm quy định giãn cách, hạn chế đi lại. Với những người yêu biển và đam mê xê dịch, đảo Cù Lao Chàm là một trong những điểm đến đầy thú vị, hấp dẫn.

Thay vì cảnh vắng lặng trong mùa dịch, cảng Cửa Đại (Hội An) giờ đây đã tấp nập tàu thuyền, cano đón khách ra, vào Cù Lao Chàm. Khách đến đông nhưng được phân luồng trật tự nên không xảy ra chen lấn, xô đẩy. Trên gương mặt nhân viên lái tàu cũng như đội ngũ bán vé, hướng dẫn viên du lịch đã nhiều hơn những nụ cười rạng rỡ, khi du lịch từng bước được phục hồi sau dịch.
 Bãi Ông, đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: Văn Thắng
Chỉ khoảng gần 20 phút rẽ sóng biển, cano đã cập cảng Cù Lao Chàm. Khác với sự ồn ào của phố thị, Cù Lao Chàm thu hút du khách ngay từ khi đặt chân lên đảo bằng một vẻ đẹp bình yên, dung dị và trong lành. Niềm nở đón chúng tôi bằng những câu hỏi thăm ân cần, Nguyễn Thị Mỹ Lợi - cô hướng dẫn viên trẻ xinh đẹp của đảo nhỏ tỉ mỉ hướng dẫn khách thủ tục thuê xe máy, giới thiệu về hòn đảo, rồi đưa đi khám phá các địa danh nổi tiếng trên đảo như chùa Hải Tạng, giếng Chăm cổ, bảo tàng biển Cù Lao Chàm…

Trở lại đây lần thứ hai, sau 5 năm, Cù Lao Chàm cho tôi một cảm nhận thật sự đổi khác. Ấy là ngày càng nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên, trong đó có không ít homestay với những cụm hoa tươi xinh xắn. Những ngôi nhà nhỏ của người dân hai bên đường cũng được chăm chút tỉ mỉ từ màu sơn vàng đặc trưng kiểu phố cổ Hội An đến những chậu hoa, cây cảnh trước nhà đủ loại từ hoa giấy, sống đời, hoa cúc vạn thọ… lúc nào cũng tươi tắn, rực rỡ. Giản dị và đẹp đẽ, mỗi đoạn đường ở Cù Lao Chàm cũng có thể là điểm check in thú vị cho du khách.

Đặc biệt, Cù Lao Chàm có khá nhiều bãi tắm đẹp như Bãi Ông, Bãi Bắc, Bãi Xếp, Bãi Chồng, Bãi Hương… Trong đó, Bãi Ông được coi là một trong những bãi tắm đẹp nhất ở Cù Lao Chàm khi sở hữu bờ thoải khá an toàn, nước trong xanh vắt nhìn thấy tận đáy, bãi cát dài trắng mịn màng, cong mềm mại như hình trăng lưỡi liềm. Chỉ cần hòa mình vào làn nước mát lành ấy, mọi phiền lo đều biến tan…

Nói không với túi nilong

Cù Lao Chàm nằm cách bờ biển Cửa Đại hơn 10 hải lý. Cụm đảo có diện tích 15,5km2, dân số khoảng 3.000 người, sinh sống chủ yếu bằng đánh bắt hải sản. Nguyễn Thị Mỹ Lợi cho biết, việc trồng rau xanh trên đảo rất khó khăn nên phần lớn được vận chuyển ra từ đất liền, vào mùa biển động, thực phẩm được đưa ra đảo bằng trực thăng. Chính sân đỗ trực thăng nhìn xuống Bãi Ông thơ mộng cũng là một điểm check in nổi tiếng ở Cù Lao Chàm.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, song người dân Cù Lao Chàm luôn lạc quan vươn lên, lao động, tận hưởng cuộc sống thanh bình, hạnh phúc và tìm hướng phát triển kinh tế từ du lịch. Và điều đặc biệt nhất, Cù Lao Chàm là một trong những hòn đảo hiếm hoi nói không với túi nilong từ hơn 10 năm nay.

Đặt chân lên đảo, những tấm pano in đậm dòng chữ lớn: “Quý khách vui lòng cùng chúng tôi không sử dụng túi nilong trên đảo” đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều du khách. Không chỉ vậy, từ các nhà hàng, quán ăn, sạp hàng rong đến chợ dân sinh cũng kiên quyết loại bỏ túi nilong, thay vào đó, người ta gói hàng bằng giấy, lá chuối, bao dứa… Tất cả người dân đồng lòng vì một xã đảo xanh – sạch – đẹp. “Tôi rất ngạc nhiên khi mua chút quà trên đảo được cô bán hàng đưa cho một chiếc túi nhỏ xinh xắn tái chế từ bao tải dứa” – chị Thu Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội tham quan trên đảo Cù Lao Chàm vui vẻ chia sẻ.

Thành công bước đầu từ loại bỏ túi nilong, hiện nay, đảo nhỏ Cù Lao Chàm đang tiếp tục thực hiện chương trình thứ hai: Không ống hút nhựa, không đựng thức ăn, đồ uống và hộp nhựa chỉ dùng một lần.

Giữ được môi trường trong lành, cộng với nhiều nét đẹp nguyên sơ của rừng, biển, núi non… Cù Lao Chàm đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, tạo sức bật cho hòn đảo phát triển du lịch sinh thái. Nói như lời cô hướng dẫn viên xinh đẹp Nguyễn Thị Mỹ Lợi: “Cù Lao Chàm có vẻ đẹp hoang sơ thiên nhiên ban tặng, nguồn hải sản tự nhiên phong phú, dồi dào; người dân rất hiếu khách, thân thiện; trên đảo không sử dụng túi nilong nên nó không giống bất kỳ hòn đảo nào”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần